Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Chờ “Siêu kinh điển”

A

acidnitric_hno3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Chờ “Siêu kinh điển”

Không chỉ xuất hiện ở La Liga, “Siêu kinh điển” lại được tái hiện ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm nay khi Real Madrid và Barcelona cùng vượt qua vòng 1/8 và chạm trán nhau ở Tứ kết.



Trong một phát biểu mới đây, HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã khẳng định “Cúp Nhà vua không có tầm quan trọng như La Liga”. Tuy nhiên, khi nhận xét như trên, chắc Jose Mourinho đã không nhớ tới Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Pérez, người từng tuyên bố “đối với Madrid không có chiếc cúp nào tốt hơn là Cúp Nhà vua” sau khi “kền kền trắng” hạ gục Barca giành chiếc cúp duy nhất ở mùa bóng trước. Và “người đặc biệt” sẽ càng thấy phát biểu trên của mình là bồng bột sau khi hay tin đội bóng của mình đụng độ Barca ở trận Tứ kết cúp Nhà vua sắp tới.

Thực tế đã cho thấy, ở đội hình xuất phát của Real Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 với Malaga, Mourinho vẫn thận trọng tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ ba Kaka-Ronaldo-Higuain trên hàng công. Ở tuyến giữa là sự hiện diện của bộ ba tiền vệ đánh chặn Khedira, Xabi Alonso và Diarra. Chiến thắng chật vật 1-0 trước Malaga của Los Blansos khiến không ít madridista phải lo lắng khi Ronaldo thi đấu mờ nhạt và Real phải nhờ tới sai lầm thô thiển của thủ thành Caballero mới có thể đánh bại Malaga với tỷ số 1-0. Bên cạnh đó, cái giá phải trả cho chiến thắng này không hề nhỏ khi tiền vệ Khedira đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 trận.

Trước những gì mà Real cùng Mourinho đã làm ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua trước Malaga, đội bóng áo trắng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ và còn đó những bài toán cần phải giải về nhân sự, phòng ngự hay tấn công. Ở La Rosaleda, Real Madrid đã chơi một trận không được như người ta chờ đợi và Mourinho lại đứng trước những chỉ trích về lối đá đẹp. Tuy nhiên, lối chơi mà Mourinho đang áp dụng cho Real Madrid là hợp lý nhất có thể với lực lượng ông đang sở hữu.

Các tiền vệ Madrid không thuộc típ giữ bóng để có thể đá theo kiểu áp đặt như Barca nhưng bù lại, Madrid có những cầu thủ trẻ, khỏe, tốc độ và khai thác khoảng trống cực tốt. Việc Real đang hơn Barca 5 điểm ở La Liga, tiến vào tứ kết Cúp Nhà vua, thẳng tiến ở Champions League là những kết quả đủ để cho những madridista thấy an lòng…


Còn với Barca, đội bóng xứ Catalan đã đạt được những thành công rực rỡ trên mọi phương diện từ tập thể đến cá nhân trong năm 2011 vừa qua. Giờ đây là lúc họ đang đối diện với thực tại đó là đối thủ lớn và cũng là thách thức cho mọi danh hiệu của họ ở mùa giải năm nay – Real Madrid. “Siêu kinh điển” lượt đi của La Liga đã đem đến niềm vui cho người Catalan khi đoàn quân của Pep Guardiola đánh bại thầy trò Mourinho ngay tại Bernabeu với tỉ số 3-1. Khi niềm vui chưa nhạt phai thì nỗi lo lại đang đến với Pep Guardiola cùng các học trò. Một lần nữa, người hâm mộ lại đặt ra câu hỏi: Liệu Pep có tiếp tục duy trì được sự ổn định để cho Mourinho cùng Madrid nếm trái đắng.

Không có bất ngờ xảy ra ở trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua giữa Barcelona và Osasuna khi đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng 2-1 qua đó nâng tổng tỉ số ở hai lượt trận lên 6-1. Với kết quả này, Barca chính thức sẽ có trận lượt đi Kinh điển với Real Madrid tại Bernabeu vào ngày 17/1 tới. Khi nhận định về cuộc chạm trán với Real Madrid, HLV Pep Guardiola bình thản cho rằng: “Nếu muốn giành Cúp thì việc phải chạm trán với đối thủ nào dù đó là Real cũng là chuyện bình thường trong một giải đấu”.

Cùng với đó, HLV xuất sắc nhất năm 2011 cũng đã chia sẻ: “Tâm l‎ý thi đấu của chúng tôi ở Cúp Nhà vua sẽ không bị ảnh hưởng dù đang kém Real tới 5 điểm trên BXH La Liga. Real Madrid cũng thế thôi, họ sẽ đi tìm chiến thắng dù họ có đứng sau tại La Liga. Real Madrid là một đối thủ lớn và chắc chắn các khán giả sẽ được xem những trận đấu đẹp mắt”.

Tái đấu với Real Madrid sẽ là cơ hội để Barca khẳng định vị thế của mình và thách thức sức mạnh của nhà ĐKVĐ Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong khi đó, gặp Barca tại tứ kết Cúp Nhà vua sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mourinho đòi lại những gì đã vay sau khi thất bại liên tiếp trước Barca trong mùa giải vừa qua. “Siêu kinh điển” đã lại tiếp diễn như một định mệnh và bây giờ là lúc người hâm mộ háo hức chờ đợi nó thêm nhiều lần nữa!
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

Mình cũng nghĩ Bác sẽ thắng Dế :))
Mình love Bác mà:))
Tỉ số có lẽ là 3-2
 
Top Bottom