Cuối năm hoà, đầu năm Manchester United cũng hoà

C

cfchn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trận đấu đầu tiên của năm mới 2015 tại giải Premier League đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại khi Stoke City hoà Manchester United với tỷ số 1-1 ở vòng 20.

stokefalcao.jpg


Bước vào trận đấu, Manchester United không có nhiều thay đổi về nhân sự so với trận gặp Tottenham. Theo đó, Luke Shaw được đá chính ngay từ đầu, thay cho Valencia vắng mặt do bị căng cơ đùi. Trên hàng công vẫn là 3 cái tên quen thuộc với Rooney, Falcao và Van Persie.
Đầu trận, Stoke City có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 do công của Ryan Shawcross Từ tình huống phạt góc, Peter Crouch đánh đầu cho Ryan Shawcross dứt điểm cận thành làm tung lưới David de Gea. Ở bàn thua này, hàng thủ mong manh của M.U mắc lỗi khi theo kèm không sát các cầu thủ của chủ nhà.
Bị dẫn bàn, M.U dồn lên tấn công mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Nhưng trước một Stoke City thi đấu rất kỷ luật và giữ cự ly đội hình tốt, các pha tấn công của Quỷ đỏ tỏ ra khá bế tắc. Theo Squawka, Manchester United phải mất đến 17 phút và 30 giây mới có cú sút đầu tiên về khung thành Stoke City.
Nhưng khi Manchester United vẫn còn loay hoay chưa biết làm sao để xuyên thủng hàng thủ của Stoke, họ lại bất ngờ tìm được bàn gỡ hoà. Cũng xuất phát từ một tình huống phạt góc, Carrick đón bóng từ Rooney và có pha đánh đầu ngược đưa bóng đến đúng vị trí Falcao, để cầu thủ này đệm bóng cận thành dễ dàng ở phút 26.
Trước khi United có bàn gỡ hoà, Stoke bỏ lỡ một tình huống rất ngon ăn khi Diouf tận dụng sai lầm của Evans để cướp bóng nhưng trước vòng cấm địa. Dù vậy, cú dứt điểm của Diouf lại đi ra ngoài. Chứng kiến một hàng thủ chơi như mơ ngủ của United, không ít CĐV cảm thấy rất lo lắng.
Sang hiệp 2, Stoke City và Manchester United chơi ăn miếng trả miếng với nhiều tình huống hãm thành được tạo ra. Stoke City thi đấu khởi sắc hơn khi lối chơi treo bóng để tiền đạo phía trong đánh đầu tỏ ra rất hiệu quả. Đã có một tình huống chủ nhà đưa bóng trúng cột dọc của United và đó là pha dứt điểm bằng đầu của Peter Crouch. Ngoài ra, trọng tài cũng từ chối cho Stoke City được hưởng quả 11 mét khi Smalling để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.
Trong khi đó, United lại chơi đầy bế tắc. Họ thiếu sáng tạo và không có pha bóng nào thật sự đột biến. Dù HLV Louis van Gaal đã tung Ander Herrera và Adnan Januzaj vào sân hòng có sự sáng tạo trong các miếng đánh. Nhưng điều chỉnh này thất bại khi Januzaj và Herrera không tạo ra tác động nào đáng kể lên lối chơi United, theo đó khiến United kết thúc trận đấu với kết quả hoà thứ 2 liên tiếp.
 
Top Bottom