CUỘC THI: "TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT THẾ GIỚI"

N

ngoisaotim

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CUỘC THI: "TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT TH

Nếu như các bạn đã tham gia lâu thì chắc cũng biết cuộc thi này, nhưng lần đó thì nó... chẳng đi đến đâu cả!
Hôm nay, lúc 5h18' ngày 11/7/2008, tui - ngoisaotim - tuyên bố sự trở lại của cuộc thi: TÌM KIẾM BÀI THƠ VÔ NGHĨA NHẤT THẾ GIỚI.
Thể lệ:
Mọi thành viên của HM đều có thể tham gia (hoan nghênh mod càng lớn càng tốt, kiểu như... anh Công chẳng hạn :D )
Các bài thơ tham dự phải có những điều kiện sau:
1. Dài tối đa là 10 dòng, thể thơ tự chọn.
2. Phải là bài thơ, nghĩa là phải có vần, cách gieo vần tự chọn.
3. Phải "vô nghĩa", tức là nó ko được mang một ý nghĩa nào cả.
Thời gian nhận bài dự thi đến hết 12h đêm ngày 31/7/2008 (thong thả nhá).
15 ngày sau là thời gian để các bạn bình chọn cho bài thơ mình cho là vô nghĩa nhất, mỗi người có 2 phiếu (ko được bầu bài của mình nhá!). Sau đó mình sẽ tập hợp lại, 5-10 bài (tùy hoàn cảnh) có số lượng phiếu cao nhất sẽ được đăng lên mục Bình chọn để chọn ra bài được nhiều người bầu nhất. Phần thưởng thì... bí mật!


Còn đây là một bài thơ "vô nghĩa" của mình (đã tham dự lần trước, post lên để các bạn biết thế nào là thơ.. vô nghĩa!)
Câu đầu tôi nói tôi quên,
Câu hai tôi nói tôi quên mất rồi.
Câu ba tôi nói quên rồi
Câu bốn tôi nói thôi rồi tôi quên!
 
M

maths

ngoisaotim said:
maths said:
sao không có cái cuộc thi tìm topic vô nghĩa nhất thế giới nhể?
Đề nghị bạn ko spam một cách trắng trợn thế này! Nếu bạn tham gia thì post bài, ko thì mong bạn đừng nói gì nữa nhé, ít nhất là cho đến khi hết hạn nộp bài!
type một cách vội vàng
thứ 1: tôi thấy bài toi chẳng có gì là spam ; ở đâu cơ? chỉ là một câu thắc mắc thôi mà
tôi đang tự hỏi ; chắc bạn phải mừng rúm lên khi cái topic mốc meo có người reply ; nhưng rồi giạt mình vì bài viết của tôi không đáp ứng cái topic theo chiều hướng bạn muốn ? à ừ ; tôi là bạn tôi cũng điên lên như thế này thôi
thứ 2: bỏ ngay cái kiểu chụp mũ người khác đi
cầm lấy cái gương gần nhất
hoạc lao ra cái plaza nào có cái gương bằng cái tường ấy
nhìn vào mình đi
xem mình spam thế nào/ người khác thế nào?
trắng trợn á? có chữ trắng là tốt rồi
còn hơn kẻ mà spam đen cơ
thân ái
ăn tối ngon miệng
ps: tôi không phải trẻ con ; cũng không ham hố cái trò nọ kia của mấy người mà dọa del ; khóa nik hay gì gì nhá
thik thì tôi lập nik khác
không thik tôi chả thèm quay lại
 
T

taturn

maths said:
ngoisaotim said:
maths said:
sao không có cái cuộc thi tìm topic vô nghĩa nhất thế giới nhể?
Đề nghị bạn ko spam một cách trắng trợn thế này! Nếu bạn tham gia thì post bài, ko thì mong bạn đừng nói gì nữa nhé, ít nhất là cho đến khi hết hạn nộp bài!
type một cách vội vàng
thứ 1: tôi thấy bài toi chẳng có gì là spam ; ở đâu cơ? chỉ là một câu thắc mắc thôi mà
tôi đang tự hỏi ; chắc bạn phải mừng rúm lên khi cái topic mốc meo có người reply ; nhưng rồi giạt mình vì bài viết của tôi không đáp ứng cái topic theo chiều hướng bạn muốn ? à ừ ; tôi là bạn tôi cũng điên lên như thế này thôi
thứ 2: bỏ ngay cái kiểu chụp mũ người khác đi
cầm lấy cái gương gần nhất
hoạc lao ra cái plaza nào có cái gương bằng cái tường ấy
nhìn vào mình đi
xem mình spam thế nào/ người khác thế nào?
trắng trợn á? có chữ trắng là tốt rồi
còn hơn kẻ mà spam đen cơ
thân ái
ăn tối ngon miệng
ps: tôi không phải trẻ con ; cũng không ham hố cái trò nọ kia của mấy người mà dọa del ; khóa nik hay gì gì nhá
thik thì tôi lập nik khác
không thik tôi chả thèm quay lại
hok nên nói zậy,đây là nơi chúng ta thư giãn,vui chơi để học tốt
nếu you giận vì câu nói của hoahongtim thì bỏ wa đi
1 điều nhịn là 9 điều lành
 
N

ngoisaotim

@maths: Đúng là lúc đó nói thật là mình hiểu nhầm ý của bạn, nên mới nói thế. Thông cảm và bỏ qua cho mình nhá! >:D<
@taturn: ko sao đâu!
@all: tham gia đi chứ :D
 
T

thaotnd

Tự nhiên nó bùn cái thấy tự nhiên anh vô duyên anh vô duyên vốn bởi tự nhiên anh có Có trong người cái máu của vô duyên
Lẽ đương nhiên là nó sẽ dĩ nhiên
Và tất nhiên là anh đang bị điên
Lại nhắc đến cái chuyện tự nhiên
Có ai thấy anh giống chj Điêu Thuyền
chj rất đẹp nhưng được cái có duyên
Rồi anh nghĩ anh ko giống Điêu Thuyền
Bỡi tự nhiên là anh rất vô duyên anh vô duyên điều đó là đương nhiên Lại trở về với đề tài tự nhiên Có ai thấy anh nói luyên thuyên ko?
anh rất trầm vốn dĩ anh vô duyên
anh nói ra người ta lại bảo anh bị điên
Bởi vì thế sao anh thấy tự nhiên
Những người đẹp thì thường hay bị điên
Ai có điên đừng đọc entry: "tự nhiên"
Mọi hậu quả anh ko chịu trách nhiệm
Nói tới đây anh thấy anh sắp điên
Mà ko biết các bác nào có duyên
Comt cho em cái "entry tự nhiên"
Để anh biết mình cũng còn chút duyên
Để sau này có điên anh cũng sướng
Ai có đọc xin cứ đọc tự nhiên
Đọc triền miên như người điên đang hát
Hát liên miên như những kẻ vô duyên
Một bài hát giữa người điên và người tỉnh
Hai người ấy cùng nhau bước lên thuyền
Cùng song tấu khúc nhạc tình thiêng liêng anh , người viết bài entry tự nhiên
Xin ra mắt người đọc anh điên lắm
Ai có tiền cho anh đi bệnh viện
Còn nếu hông anh sẽ đu dây điện
Điện giựt tê cho tới lúc anh điên
Lúc đó anh sẽ thành 1 thang djen
Nhìu người d0c sẽ nhớ anh triền miên
Hông có anh nhà thương điên bùn lắm
Vì tự nhiên anh đã sẵn bị điên
Ai đọc vào bị điên xin >> Đây là entry trong blog em :D
 
N

ngoisaotim

Một bài nhá:
Hôm nay
Ngày không tên
Không tuổi
Không ai nhớ nổi
Hôm nay
Là ngày gì
Chỉ vì
Hôm nay là ngày ko tên!
 
L

lolem_kotinhyeu00

vào ủng hộ ngoisaotim cái ^^ (mong là đừng ai hiểu để nó trở thành VÔ NGHĨA ^^)

...

Em chẳng cần cửa rộng nhà cao
Em cũng đâu cần giàu sang hay địa vị
Em chỉ cần một trái tim chung thuỷ
Chỉ có thế...
Chỉ có thế mà sao cũng ko thể hả anh?
Vì sao???
 
N

ngoisaotim

vào ủng hộ ngoisaotim cái ^^ (mong là đừng ai hiểu để nó trở thành VÔ NGHĨA ^^)

...

Em chẳng cần cửa rộng nhà cao
Em cũng đâu cần giàu sang hay địa vị
Em chỉ cần một trái tim chung thuỷ
Chỉ có thế...
Chỉ có thế mà sao cũng ko thể hả anh?
Vì sao???
Hơ... bài này.... nhìn vào là đủ biết có nghĩa rùi:(
(Hok lẽ làm thơ vô nghĩa lại khó hơn có nghĩa?????? Cứ "tôi buồn... tôi ngồi... tôi ngồi... tôi buồn... là đc mà :D)
 
X

xt390

re

Tôi ngồi một mình,
Tôi nói một mình,
Một mình thì kệ một mình
Hết ngồi hết nói thì mình là điên.
Điên thì mặc kệ thằng điên.
Vô cái topic làm trùm spam

Có vô nghĩa không mọi người,em vẫn thấy có nghĩa,híc
 
H

huongtomboy

cho mình hỏi thể lệ có gần giống tìm thơ củ chuối hoặc con cóc ko? (ko bậy bạ nhá)
Con bò đá mõm con bê
Con bê oai oái lăn quay ra nhào


Người ta bùn vì tình tan vỡ
Còn tui bùn vì bát phở không đầy !


ko còn ji` vô nghĩa hơn, nhể
 
Last edited by a moderator:
H

huongtomboy

Bài này tớ nhớ mang máng, ai coá bản xịn thì edit lại giùm tớ

Sống trên đất nước Việt Nam
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Gần gần như cai' nước Lào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu ba
Ai ai cũng phải hít ra thở vào

blahblah...
Ai edit lại giùm tớ nha, thanx ^^
 
Top Bottom