Tác hại của cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình:
- Khẳng định: Đây là lối sống tiêu cực
-Phân tích tác hại:
+ Đây là lối sống thu mình, sống trong vỏ ốc, tầm nhìn hạn hẹp về môi trường xung quanh "ngưỡng cửa" nhà người khác
+ Lối sống vị kỉ, ích kỉ, vô cảm, chỉ biết nghĩ đến bản thân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể
+ Lối sống này là minh chứng cho một cuộc sống tẻ nhạt, vô nghĩa, phí hoài. Ta sẽ không thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn khi không được sẻ chia với ngưỡng cửa nhà bên.
+ Lối sống là mầm mống của những thói xấu: ích kỉ, thờ ơ, vô tâm, hưởng thụ, không có tinh thần đoàn kết... đó là mảnh đất hoang cho tâm hồi thêm chai cứng, lạnh lùng, dửng dưng