Cuộc sống là một hành trình.

L

luongductam1999

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống là một hành trình... Viết lúc 9:01 tối 03/03/2011

12991552042052661753_574_0.jpg
Không nghiễm nhiên mà người ta cho rằng "Mẹ" là tiếng gọi thiêng liêng và cao quý mà những đứa con dành tặng cho một người phụ nữ!!!
Phải! Nó thật thiêng liêng và mọi phụ nữ đều có quyền nhận được tình cảm ấy. Chúa đã ban tặng cho những ai sống trên cõi đời này một bà mẹ! Người ấy đã nuôi nấng chúng ta lớn khôn từng ngày, từ khi chúng ta tấm bé đến ngày trưởng trưởng thành, đến khi lập gia đình đến lúc chúng ta vĩnh biệt cõi đời này thì chúng ta vẫn có một người mẹ không gì có thể thay đổi được. Đúng vậy, ai cũng có mẹ! Và tất nhiên tôi cũng có 1 người mẹ, cũng tuyệt vời như bao người mẹ trên thế gian này!
Từ khi còn bé thơ đến năm con 8 tuổi, con thật may mắn được sống trong vòng tay che chở của bố lẫn mẹ! Nhưng rồi thật không may, ông trời đã nỡ tay cướp mất đi người bố của con bởi vết thương khi bố đi kháng chiến tái phát. Và kể từ đấy chỉ còn lại một mình mẹ, chỉ còn bàn tay mẹ một mình chăm sóc con. Lúc nào con cũng sống trong tình yêu thương che chở của mẹ. Thật hạnh phúc khi mẹ vẫn hiện diện trong cuộc đời con và con biết rằng, còn có mẹ tức là con có tất cả...
Mỗi ngày, khi con đang trong giấc say nồng, cái thời điểm mà ông mặt trời còn lưỡng lự đã nên xuất hiện trước núi hay chưa thì mẹ đã dậy sớm để chuẩn bị những mẻ hàng để ra chợ bán kiếm tiền mưu sinh,...
Lớp 12, năm học mà tôi chuẩn bị cho một bước ngoặt mới, biết bao nhiêu là thứ để chuẩn bị!! Học phí, tiền học thêm ở trường cũng như học phí học thêm ở các lò luyện thi.... Và tất cả những thứ tiền ấy, đều do một mình mẹ chăm lo chu đáo cho tôi. Một ngày kia, đang trong thời kì "khủng hoảng" nhất về kinh tế trong gia đình, khi mà toàn bộ số tiền trong nhà đã được đem ra để cho tôi ăn uống và học hành thi cử thì tôi lại xin tiền mẹ! Có ai đoán ra được tôi xin mẹ tiền với mục đích gì không?!
2.jpg
Mua điện thoại!! Với tình gia cảnh như vậy thì tôi mua điện thoại về làm gì chứ? Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn đồng ý cho tôi tiền mua một chiếc Nokia 1200 với một điều kiện kèm thêm ... là một câu đố! " Con ạ, mẹ không tiếc gì khi cho con những gì con muốn, bởi vì những khi mẹ cho con mẹ cảm thấy rằng con đang rất vui và điều đó cũng làm mẹ vui! Nhưng vui nhất vẫn là con nhận ra giá trị đích thực của mình! Con sẽ có những gì con muốn nếu như con học giỏi! Vừa qua, những thành tích con đạt được đã làm mẹ rất vui mừng và hãnh diện với bà con hàng xóm!! Mẹ sẽ cho con tiền mua chiếc điện thoại ấy nếu như con trả lời được câu hỏi này của mẹ!!"
Tôi ngơ ngác không biết câu hỏi đó là gì!: "câu hỏi gì hả mẹ?"
Mẹ tôi nói: "Trên cơ thể chúng ta, có 2 phần quan trọng nhất! Con hãy cho mẹ biết đó là gì?"
Ngày tôi còn nhỏ, mẹ đã từng nói với tôi khi tôi xem hoạt hình quá gần và nghe nhạc quá to có thể gây ảnh hưởng xấu đến mắt và tai. Tôi chẳng ngần ngại gì mà trả lời với mẹ rằng đôi mắt và tai là 2 thứ trên cơ thể quý giá nhất. Nhưng câu trả lời đã bị mẹ bác bỏ "...vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống mà con chưa được biết đến, con đã biết và vẫn nhớ lời mẹ dặn năm xưa nhưng câu trả lời của con vẫn chưa đúng vì trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người chẳng nhìn và chẳng nghe thấy gì!!" . Tôi vẫn háo hức muốn mua chiếc điện thoại để liên lạc với bạn bè và vì thế tôi đã đoán mò những câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng rồi câu trả lời tôi nhận được từ mẹ là chưa chính xác.
Thật không may, ngày hôm sau bà nội tôi mất, mọi người đều khóc và rất thương nhớ bà! Tôi thấy chú út tôi dựa vào vai mẹ tôi, khóc và nói rằng "chắc giờ anh đang thay chị và em chăm sóc mẹ chị nhỉ? Em thương mẹ và anh lắm! Bàn tay mẹ đã chăm sóc bọn em mà em vẫn chưa báo đáp được gì!..." Tôi không kìm được nước mắt, mẹ lại hỏi tôi thêm một lần nữa và tôi lấy rất làm lạ bởi tại sao trong tình cảnh đang chịu tang bà mẹ lại hỏi tôi. Nhận thấy vẻ sững sờ, ngơ ngác của tôi, mẹ đã bảo đáp án "Phần quan trọng nhất trên cơ thể chính là bờ vai và đôi bàn tay con ạ! Bờ vai không phải để đỡ cho đầu chúng ta đâu, mà nó là nơi gắn kết tình yêu thương của những người thân thuộc của chúng ta khi họ khóc, khi họ đang gục ngã. Ai cũng cần có 1 bờ vai để nương tựa, để ngả đầu vào mỗi khi gặp khó khăn. Suốt 17 năm qua, con vẫn đang dựa vào vai mẹ để sống bởi vì con chưa kiếm ra tiền. Và để kiếm ra tiền nuôi sống con và cả nhà, ai trong chúng ta cũng cần đến thứ khác quan trọng không kém đó là đôi bàn tay. Đôi bàn tay để làm biết bao nhiêu việc tốt, biết làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình...!! Cuộc sống này là một hành trình bền bỉ và lâu dài,.. con cần bước tiếp trên cuộc hành trình này để ngộ ra nhiều điều và từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân! Hãy nuôi sống chính bản thân mình và gia đình con sau này bằng chính đôi bàn tay của con và là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình bằng đôi vai của mình con nhé! Mẹ rồi cũng sẽ ra đi như bà nội con, nằm lại dưới lớp đất nâu và sẽ chẳng thể tiếp tục lo cho con mà tất cả chính là sức lực của con!!"
Phải, suốt những năm qua, tôi vẫn là một đứa trẻ con đang dựa dẫm vào đôi vai gầy guộc của mẹ, dựa vào đôi bàn tay của mẹ để sống qua ngày mà tôi đã làm mẹ thấm buồn vì tôi chưa nhận ra được giá trị đích thực của nó đối với mỗi người. Tôi đã hứa với mẹ là khi nào tôi đỗ đạt thì hãy dành số tiền mua điện thoại ấy làm phần thưởng cho tôi. Nhưng 2 phần thưởng quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho tôi và mọi người đó là mẹ và những bài học của mẹ.
_____________________________​
(Hình ảnh người phụ nữ gánh trên vai với bàn tay đặt trên đòn gánh đang bước đi trên con đường thể hiện một người mẹ đang trên chuyến hành trình gian khổ của cuộc sống để mưu sinh kiếm sống cho bản thân và những đứa con. Đối với họ những đứa con mãi là những đứa trẻ thơ đáng yêu! Hãy dành tình cảm cho những người phụ nữ mình yêu mến, đặc biệt là mẹ mọi người nhé! Đức Phật-Người đã ngộ ra chân lý của cộc sống từng căn dặn"Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?" vậy nên hãy dành những "đóa cúc-đóa hồng" cho mẹ vào 8/3 này nhé!)
_____________________________​
*Họ tên: Lương Đức Tâm
*Địa chỉ: Xóm 11, xã Kim Phú,huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang
*ID Zing me: ldtam1999
*Email liên lạc: luongductam1999@yahoo.com​

>>> đặt cái tiêu đề như thế nó ko thu hút người đọc câu chuyện ý nghĩa này đâu em ạ! Sửa lại tí nhé!
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Hay, xúc động :x

Dành những "đóa cúc - đóa hồng" cho mẹ vào ngày 8/3 và dành tất cả tình yêu cho mẹ vào tất cả các ngày trong năm. :)
 
L

luongductam1999

bai van cua minh hay chu ban
ban hoc lop 8 a cho m­inh lam quen duoc ko

>>> em chú ý viết bài có dấu nhé.
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenhd99

mình đã nghe hay đã đọc về nội dung này ở đâu ấy, nhưng khi cậu viết lại bài này mình cảm thắy rất hay và xúc động:khi (204)::khi (106)::khi (189):
 
Top Bottom