Cùng nhau nói thật nào

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Em phá hoài...
- Rửa chén => chén vỡ
- Cầm cái ly => ly vỡ
- Cầm thước của bạn, chơi chơi rồi ngứa tay bẻ luôn
- Cục tẩy của bạn, em lấy cái thước cắt cắt cho nó te tua ra
- Một cục tẩy đang nguyên vẹn, ngứa tay, em bẻ luôn
- Dùng cái thìa một lúc => cái thìa biến dạng
- Cái điều khiển tivi á, để ở trên thành ghế, ngứa tay, hất một phát => hư
Còn nhiều lắm anh, nói chugn cái gì em cũng phá được. Mấy đứa bạn em nó bảo: "Đừng cho con Nhi đụng vào cái gì hết, nó phá lắm" ^^
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Đồ tự luyến
Tui cũng đã từng phá hoại như:
rửa bát ---> vỡ
cắt tẩy làm xúc xắc
làm gẫy chìa khoá phòng
làm rách áo
vv...vv
 

cậu là của tớ???

Banned
Banned
Thành viên
29 Tháng chín 2017
291
153
36
Hà Nam
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
mik đoán bạn đang câu like
phá hoài...
- Rửa chén vỡ
- Cục tẩy của bạn, lấy cái thước cắt cắt cho nó te tua ra
- ko thích là đá lun
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Vâng , chị đang phá hoại đây
Hehe, bạn kia điên lên rồi
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Đồ tự luyến
Tui cũng đã từng phá hoại như:
rửa bát ---> vỡ
cắt tẩy làm xúc xắc
làm gẫy chìa khoá phòng
làm rách áo
vv...vv
Haha, lực điền ta, gẫy cái chìa khóa!
Vâng , chị đang phá hoại đây
Hehe, bạn kia điên lên rồi
Chị phá gì vậy chị?
mik đoán bạn đang câu like
phá hoài...
- Rửa chén vỡ
- Cục tẩy của bạn, lấy cái thước cắt cắt cho nó te tua ra
- ko thích là đá lun
Câu "like", có rất nhiều vấn đề có thể chia sẻ bạn ạ? Bạn rõ thấy đó, các chủ đề của mình rất ít like nhưng rất nhiều tương tác như coment , đó là do những góc cạnh khai thác mà thôi!
--------------
Phá hoài là đúng thui! Vì teen 10X chúng ta có khi nào không phá đâu!
Em phá hoài...
- Rửa chén => chén vỡ
- Cầm cái ly => ly vỡ
- Cầm thước của bạn, chơi chơi rồi ngứa tay bẻ luôn
- Cục tẩy của bạn, em lấy cái thước cắt cắt cho nó te tua ra
- Một cục tẩy đang nguyên vẹn, ngứa tay, em bẻ luôn
- Dùng cái thìa một lúc => cái thìa biến dạng
- Cái điều khiển tivi á, để ở trên thành ghế, ngứa tay, hất một phát => hư
Còn nhiều lắm anh, nói chugn cái gì em cũng phá được. Mấy đứa bạn em nó bảo: "Đừng cho con Nhi đụng vào cái gì hết, nó phá lắm" ^^
Con gái con lứa phá quá trời, đến nỗi bạn bè phải sợ thì biết sao rồi đó! Haha
-----------
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Haha, lực điền ta, gẫy cái chìa khóa!

Chị phá gì vậy chị?

Câu "like", có rất nhiều vấn đề có thể chia sẻ bạn ạ? Bạn rõ thấy đó, các chủ đề của mình rất ít like nhưng rất nhiều tương tác như coment , đó là do những góc cạnh khai thác mà thôi!
--------------
Phá hoài là đúng thui! Vì teen 10X chúng ta có khi nào không phá đâu!

Con gái con lứa phá quá trời, đến nỗi bạn bè phải sợ thì biết sao rồi đó! Haha
-----------
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)
no no cắm vào ổ rùi nhưng k may ngã đập vào và bay luôn chìa khoá
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Haha, lực điền ta, gẫy cái chìa khóa!

Chị phá gì vậy chị?

Câu "like", có rất nhiều vấn đề có thể chia sẻ bạn ạ? Bạn rõ thấy đó, các chủ đề của mình rất ít like nhưng rất nhiều tương tác như coment , đó là do những góc cạnh khai thác mà thôi!
--------------
Phá hoài là đúng thui! Vì teen 10X chúng ta có khi nào không phá đâu!

Con gái con lứa phá quá trời, đến nỗi bạn bè phải sợ thì biết sao rồi đó! Haha
-----------
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)
Nồi cơm điện, máy tính? Cái này là chuyện nhỏ đối với em
Nhà em có cái mày tính bàn, chỉ có mình em xài à. Mà bố cứ năm lần bảy lượt chở đi sửa...
Nồi cơm điện thì hiện giờ đã bị chập mạch :D Nấu mà không cẩn thận là... cháy đen xì. Thành quả của ai thì chắc anh cũng biết...
Cái vung (nồi cơm điện, xoong, chảo) hiên tại nhà em chẳng có cái nào tròn (ngoại trừ vung bằng thủy tinh)
Cái xe đạp thì emd di học kiểu gì không biết. Ăn rồi rớt ốc hoài

*Anh còn cái gì lớn hơn nữa không?*
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Haha, lực điền ta, gẫy cái chìa khóa!

Chị phá gì vậy chị?

Câu "like", có rất nhiều vấn đề có thể chia sẻ bạn ạ? Bạn rõ thấy đó, các chủ đề của mình rất ít like nhưng rất nhiều tương tác như coment , đó là do những góc cạnh khai thác mà thôi!
--------------
Phá hoài là đúng thui! Vì teen 10X chúng ta có khi nào không phá đâu!

Con gái con lứa phá quá trời, đến nỗi bạn bè phải sợ thì biết sao rồi đó! Haha
-----------
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)
Wall
À không hehe, ns cho bạn kia điên lên ý mà
Khi nào chị buồn thì chị sẽ làm vậy
H.. thoải mái hơn rồi
Nên thôi
 

Thái Đào

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng ba 2017
166
70
154
Bắc Giang
Bắc Giang
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)[/QUOTE]
ở lớp, mình có ghét 1 con bạn và ra giờ chơi mình đã đập nát cái xe đạp của nó.
khi về nó rơm rớm nước mắt. thấy nó tội.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Wall
À không hehe, ns cho bạn kia điên lên ý mà
Khi nào chị buồn thì chị sẽ làm vậy
H.. thoải mái hơn rồi
Nên thôi
Haha,chị từng phá gì chưa thế?
Em nghĩ là rồi, phá nhiều là đằng khác phải không chị?
Mà không biết chị Thiên Trường Địa Cửu đã từng phá gì chưa chị nhỉ?
Có bạn nào từng phá cái gì lớn lớn chưa? (Nồi cơm điện, máy vi tính,..)
ở lớp, mình có ghét 1 con bạn và ra giờ chơi mình đã đập nát cái xe đạp của nó.
khi về nó rơm rớm nước mắt. thấy nó tội.[/QUOTE]
Đập nát là phải đền rồi bạn nhỉ? Sao lại vô văn hóa đến thế cơ chứ?
Nồi cơm điện, máy tính? Cái này là chuyện nhỏ đối với em
Nhà em có cái mày tính bàn, chỉ có mình em xài à. Mà bố cứ năm lần bảy lượt chở đi sửa...
Nồi cơm điện thì hiện giờ đã bị chập mạch :D Nấu mà không cẩn thận là... cháy đen xì. Thành quả của ai thì chắc anh cũng biết...
Cái vung (nồi cơm điện, xoong, chảo) hiên tại nhà em chẳng có cái nào tròn (ngoại trừ vung bằng thủy tinh)
Cái xe đạp thì emd di học kiểu gì không biết. Ăn rồi rớt ốc hoài

*Anh còn cái gì lớn hơn nữa không?*
Em phá giỏi chứ nhỉ? Phá đồ từ to đến nhỏ, từ của mình đến của người khác, từ đồ rẻ tiền đến mắc tiền
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Em thì làm mất gà, bể cốc, hay xào rau cháy khét, nấu cơm cháy nồi ( em không bỏ nước, nấu cũng chả bật nút), đạp xe nào là hư xe nấy, cầm bút nào là gãy bút ấy, và... mua cái bút xóa, chì, cục gôm cũng... mất nốt ạ ( mẹ mắng dã man, khiếp lắm)

Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. ----> Anh thật bá đạo, quá bá đạo, siêu bá đạo. Nếu em mà dám làm vậy thì mẹ đuổi em mất
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Khả năng phá của em còn có thể phát huy đấy anh :D
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Haha,chị từng phá gì chưa thế?
Em nghĩ là rồi, phá nhiều là đằng khác phải không chị?
Mà không biết chị Thiên Trường Địa Cửu đã từng phá gì chưa chị nhỉ?
Phá của nhà ngta em ạ hehe
Uhm , nó đang sẵn sàng để bùng nổ hehe
Tất nhiên là... rồi hehe
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Bá đạo ghê á!
Chị cũng nghịch nhưng chưa tới mức như mấy đứa @_@ Cùng lắm chỉ làm để trêu tụi nó thôi
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Bá đạo ghê á!
Chị cũng nghịch nhưng chưa tới mức như mấy đứa @_@ Cùng lắm chỉ làm để trêu tụi nó thôi
Chị đã từng phá đồ gì của bản thân mình chưa ạ?
Phá của nhà ngta em ạ hehe
Uhm , nó đang sẵn sàng để bùng nổ hehe
Tất nhiên là... rồi hehe
Bùng nổ!
Khả năng phá của em còn có thể phát huy đấy anh :D
Em có nghĩ em lên sân khấu em phá luôn cái micro không vậy Nhi? @Tiểu Lộc
Em thì làm mất gà, bể cốc, hay xào rau cháy khét, nấu cơm cháy nồi ( em không bỏ nước, nấu cũng chả bật nút), đạp xe nào là hư xe nấy, cầm bút nào là gãy bút ấy, và... mua cái bút xóa, chì, cục gôm cũng... mất nốt ạ ( mẹ mắng dã man, khiếp lắm)

Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. ----> Anh thật bá đạo, quá bá đạo, siêu bá đạo. Nếu em mà dám làm vậy thì mẹ đuổi em mất
Haha, mẹ anh cũng hiền nên mới làm vậy á em!
Ba mẹ em nghiêm khắc nhỉ? hihi, mà em cũng phá hoại phết nhưng những thứ em phá cũg chưa kinh thiên độc địa như Tiểu Lộc rồi!
------------------
Mọi người vào chia sẻ nào!
@gabay20031 , @hoangnga2709 , @BhofA , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @Trúc Ly sarah , @bonechimte@gmail.com , @Anhnguyen2572003 ,...
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
20
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Chị đã từng phá đồ gì của bản thân mình chưa ạ?

Bùng nổ!

Em có nghĩ em lên sân khấu em phá luôn cái micro không vậy Nhi? @Tiểu Lộc

Haha, mẹ anh cũng hiền nên mới làm vậy á em!
Ba mẹ em nghiêm khắc nhỉ? hihi, mà em cũng phá hoại phết nhưng những thứ em phá cũg chưa kinh thiên độc địa như Tiểu Lộc rồi!
------------------
Mọi người vào chia sẻ nào!
@gabay20031 , @hoangnga2709 , @BhofA , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @Trúc Ly sarah , @bonechimte@gmail.com , @Anhnguyen2572003 ,...
Em cũng không biết...
Nhưng khi đi Đại hội Liên đội, ngồi trên bàn Đoàn chủ tịch chán quá nên em đã mày mò, tìm hiểu cái micro để trên bàn (may nó chưa hư) :D
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Chị đã từng phá đồ gì của bản thân mình chưa ạ?

Bùng nổ!

Em có nghĩ em lên sân khấu em phá luôn cái micro không vậy Nhi? @Tiểu Lộc

Haha, mẹ anh cũng hiền nên mới làm vậy á em!
Ba mẹ em nghiêm khắc nhỉ? hihi, mà em cũng phá hoại phết nhưng những thứ em phá cũg chưa kinh thiên độc địa như Tiểu Lộc rồi!
------------------
Mọi người vào chia sẻ nào!
@gabay20031 , @hoangnga2709 , @BhofA , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @Trúc Ly sarah , @bonechimte@gmail.com , @Anhnguyen2572003 ,...
Ý là chị hay trêu ngta và ... tên đó đang điên lên hỉu chưa
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Anhnguyen2572003

Banned
Banned
25 Tháng chín 2017
299
398
74
21
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
ôi phá suốt........cắt dép để mua dép mới.......làm vỡ cái bát gần 300 của mẹ đúng hôm sinh nhật......ối các thể loại luôn.........chẳng thế nào kể hết
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
21
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Chào cả nhà, khi rớ đăng chủ đề này chắc hẳn cả nhà đang say aưa trong bữa ăn nhỉ?
Nghe tiêu đề mọi người sẽ nghĩ mình kể về 1 tén phá hoại nào đó. Đúng thật , mình sẽ kể về 1 tên phá hoại ĐẸP TRAI đó chính là mình. Sao mình nói vậy nhỉ???
Mình kể các bạn nghe nhé: " Mình từng bẻ gãy 1 cây thước, làm cháy 1 mớ thịt heo, mình còn cố cắt vải quần ra để được mẹ mua quần áo mới. " Haha
Nhưng lớn lên mình nhậy thấy không có gì tự nhiên mà có nên mình giữ gìn cẩn thận mọi thứ hơn.
-----
Vậy đã bao giờ bạn là 1 " tên phá hoại" chưa?
Nếu có hãy chia sẻ nào!!!
Mk thì chả bao h phá đồ j,chỉ có 1 lần chơi game thua,cay quá,cắn vỡ góc màn hình ĐT
 
Top Bottom