Công Vinh vào danh sách đội hình "hành quân" đến Porto

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Công Vinh vào danh sách đội hình "hành quân" đến Porto

(VTC News) - Đúng như dự đoán, Công Vinh đã được HLV Jose Mota điền tên vào danh sách rút gọn 20 cầu thủ trong chuyến làm khách của CLB Porto vào đêm nay.


Như VTC News đã đưa tin, việc Công Vinh được cân nhắc điền tên vào danh sách rút gọn 20 cầu thủ cho trận gặp Porto một phần là vì chủ tịch CLB Leixoes đã hứa với người đồng nhiệm bên phía T&T Hà Nội, ông Đỗ Quang Hiển. Tuy nhiên, đây còn là kết quả phấn đấu đầy cố gắng của Công Vinh trong hơn 2 tuần qua.

Công Vinh (số 29) có tên trong danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Porto (Ảnh: website của Leixoes).

Công Vinh đã thi đấu tốt trong các trận giao hữu, và 2 lần ghi bàn vào lưới CLB Padroense (thắng 2-0) Custoias (thắng 5-1). Tuy được HLV Jose Mota khen là có màn ra mắt "ấn tượng" ở môi trường bóng đá đẳng cấp hơn Việt Nam, nhưng tiên đạo xứ Nghệ không vì thế mà tự mãn. CV9 vẫn rất chăm chỉ trong các buổi tập nặng - mà theo lời anh là như "tra tấn".

Trận Porto - Leixoes sẽ diễn ra trên "thánh địa" Dragao, bắt đầu lúc 19h tối nay theo giờ địa phương (1h ngày 13/9 theo giờ VN).
Không chỉ có tên trong danh sách, cơ hội được ra sân ngay trong trận cầu quan trọng này của tiền đạo xứ Nghệ cũng rất sáng sủa. Bởi có thể thấy thời gian qua, trong 3 trận giao hữu, HLV Jose Mota đã "có chủ ý" khi liên tiếp để Công Vinh đá bên cạnh các cầu thủ khác nhau trên hàng công, để tìm ra sự ăn ý hiểu lẫn nhau.

Cụ thể, trong trận thắng Padroense, anh được tung vào sân ở hiệp hai, đá cặp với Faioli và ghi bàn ở phút 87. Trận thắng Custoias, anh thi đấu trên hàng tiền đạo 3 người cùng với Serrao, Fabio Espinho và ghi bàn ở phút 64. Còn trong trận mới nhất, gặp Paivense (Leixoes thắng 3-0, Vinh không ghi bàn), anh đá bên cạnh Leo và Tiago Cintra, và cũng được tung vào sân ở hiệp hai.

Với "cái duyên" ghi bàn trong hiệp hai của Công Vinh, cộng với tình cảnh éo le của Leixoes lúc này (chỉ được 1 điểm sau 3 trận, xếp thứ 11), chắc chắn HLV Jose Mota sẽ không thể mạo hiểm để anh đá ngay từ đầu. Tuy nhiên, khả năng Vinh sẽ ra sân ở hiệp hai, từ ghế dự bị, là hoàn toàn có cơ sở.

FC Porto, đối thủ lớn của Công Vinh

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn không còn xa lạ với đội bóng FC Porto cũng như sân nhà Dragao của họ. Porto là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Bồ, đã 24 lần VĐQG và đoạt 2 Cúp C1/Champions League. Họ cũng là vị khách thường xuyên của giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ khi nó được đổi tên thành Champions League với 14 lần tham dự vòng bảng, ngang bằng với MU và không kém bất kỳ một đại gia nào khác.

Ở mùa giải trước, FC Porto đã gây ra rất nhiều khó khăn cho MU. Ở Dragao, Quỷ Đỏ nước Anh đã phải nhờ đến pha tỏa sáng xuất thần của “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” Cristiano Ronaldo để vượt qua Porto và giành vé dự bán kết Champions League.

Hiện FC Porto đã không còn mạnh như trong mùa giải trước sau khi bán tống bán tháo hàng loạt trụ cột trong mùa hè. Tổng cộng đã có tới 16 cầu thủ rời Dragao trong thời gian nghỉ giữa 2 mùa giải, giúp Porto thu hồi hơn 70 triệu euro, trong đó có những siêu sao như Lucho González, Lisandro López, Aly Cissokho… Mặc dù vậy, Porto vẫn là đội bóng mạnh ở Bồ, bằng chứng là họ đang đứng thứ 3 trên BXH với 7 điểm sau 3 trận.
 
G

gororo

Hehe mình cũng vừa biết tin này hồi sáng, vui phết...^^ Nếu đá hay thì có tương lai tươi sáng lắm đây, VD như sẽ đến Liver chẳng hạn (có khi nào ko nhỉ?:-?:-?:-?)
 
G

gororo

Ồ ồ thấy tài năng thì người VN ổng cũng nhận chớ...:)):)):))
Nói vậy thôi chứ mong Công Vinh đá tốt ko bị chuyển về nc!
 
M

merimi

thấy Công Vinh thành công thì lại nhớ Văn Quyến

Tài năng bẩm sinh như Văn Quyến nếu khổ luyện như Công Vinh thì h ít nhất cũng đc như Nakata năm 98 òy
 
R

rooney_cool

Công Vinh dự bị, Leixoes thảm bại trước Porto

Cuối cùng thì HLV của Leixoes, Jose Mota đã chọn giải pháp "an toàn" khi không tung Công Vinh vào sân, trong trận đấu ở sân Dragao rạng sáng nay (13/9). Tuy vậy, điều đó cũng không giúp CLB từng xếp hạng 6 Liga Sagres mùa trước tránh khỏi trận thảm bại 1-4 trước Porto. =)) Cái tội không tung CV9 vào là thế =))
 
S

sportguy

Chuyện Vinh ở Bồ

Become a Fan on Facebook & Twitter

Chuyện Vinh ở Bồ

(webthethao.vn)- Kể từ ngày Vinh sang Bồ, không chỉ dư luận trong nước xôn xao, mừng run lên vì lần đầu tiên có cầu thủ được đá bên trời Âu, mà báo chí bên Bồ cũng “cuống cuồng”, tò mò về sức hút của tiền đạo đến từ Châu Á. Chưa ra sân một phút nào, nhưng cầu thủ mà người ta vẫn ngêu ngao gọi là “CV9” đang có một sức hút mãnh liệt.
cong-vinh.jpg
Bầu Hiển đã bỏ tiền túi ra mua bản quyền truyền hình tất cả các trận đấu của Leixoes – CLB mà tiền đạo Lê Công Vinh đang thi đấu và phát miễn phí cho hai đài truyền hình trong nước. Động thái này cùng việc thông tin của Công Vinh bên Bồ được cập nhập từng giây từng phút . Từ việc Vinh đi ăn hải sản đến chuyện cô người yêu chuẩn bị quà tặng cũng được thông tin một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang theo dõi Công Vinh đến từng centimet.

Chỉ cần xỏ giày ra sân chạy vài vòng là Vinh có thể viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên được thi đấu tại một giải đấu được xếp thứ 10 Châu Âu. Vì thế sẽ là không quá khi nói, Vinh mang trong mình kỳ vọng của cả nền bóng đá Việt Nam. Tất cả đều hy vọng Vinh sẽ làm điều gì đó để quảng bá hình ảnh Việt Nam vang xa, hay ít ra bản thân anh cũng có thể phát triển được tài năng phục vụ cho nước nhà. Đó là điều thật đáng quý mà có lẽ Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải cảm ơn bầu Hiển đã làm được cái điều mà các vị lãnh đạo đã không làm được.

Thế nhưng…
Khi mà tất cả đều chỉ đang nằm trong phạm vi tiềm năng hay nói cách là dự kiến thì cũng không nên làm ồn ào quá. Cái cách mà người ta đang tiếp cận Vinh, cái cách mà báo chí, dư luận tung hô Vinh hay việc quá chú tâm vào những vấn đề ngoài chuyên môn của Vinh ở bển về một mặt nào đó cũng tạo nên một hiệu ứng không thật tốt. Nên nhớ, tính đến thời điểm này Công Vinh của chúng ta vẫn chưa được ra sân một phút nào, ngay cả khi đội bóng của anh đang khủng hoảng trầm trọng và đứng áp chót của giải đấu. Và nên nhớ rằng, cái cách chúng ta đưa Vinh sang đó, thay vì được nhận tiền thù lao giống như các cầu thủ chuyên nghiệp thì chúng ta phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để Vinh được khoác chiếc áo số 29. Dù Vinh có khẳng định anh sang Bồ là để đá bóng, thì vẫn không thể phủ nhận Vinh sang đó đơn thuần chỉ để học việc.

Vây nên, sẽ là điều đáng mừng cho bóng đá nước nhà khi được chứng kiến sự tiến bộ của người con Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng khi mọi việc vẫn chưa đi đâu đến đâu cũng không nên làm ồn ào quá. Hãy đặt giá trị ở đúng chỗ của nó.

V.T
trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Khi ông "Tô" cay mũi trước người Thái
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
ĐT U23 Việt Nam và những nổi lo còn hiện hữu
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Người khách trọ trong ngôi nhà cũ
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Hà Minh Tuấn – cơn gió mới của ĐT U23
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Nếu đội tuyển toàn "Tây"?
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Hoan hô VFF!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Cà phê buổi sáng: Từ chuyện cái vòng một của Hỏa Tóp
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đội hình tiêu biểu V.League 2009
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Sổ tay: Thế mới điêu!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Nước mắt chiều mưa
 
Top Bottom