Văn 7 Cổng trường mở ra

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 : Một bạn cho rằng, có rất nhiều ngày khai trường nhưng ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi con người. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 : Hãy nhớ lại và viết thành đoạn văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình.
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Câu 1 : Một bạn cho rằng, có rất nhiều ngày khai trường nhưng ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm hồn mỗi con người. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 1:
Mình tán thành với ý kiến đó.
Ngày khai trường vào lớp Một mang một ý nghĩa rất lớn đối với học sinh. Vì đó là ngày đánh dấu sự trưởng thành của bản thân, ngày mà các em học sinh sẽ rời khỏi vòng tay che chở của bố mẹ để đến với cô giáo và các bạn, bước vào một ngôi trường mới, một môi trường học tập mới. Ngày hôm đấy sẽ bắt đầu cho một chặng đường học tập dài phía sau, là khởi đầu cho những năm tháng dưới mái trường. Chính sự bỡ ngỡ và rụt rè của ngày đầu tiên đã trở thành một ấn tượng sâu đậm không thể quên.
Có gì sai sót bạn bỏ qua nhé ^^
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Câu 2 : Hãy nhớ lại và viết thành đoạn văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình.
Câu2: Tuy bây giờ tôi đã là một cậu bé(cô bé) học sinh lớp 7 nhưng tôi vẫn còn nhớ ngày khai giảng đầu tiên của tôi-năm tôi lớp1. Đó là một ngày đẹp trời. Những đám mây trắng,bồng bềnh nhè nhẹ trôi. Cơn gió mùa thù thổi trên các cây trên đường tạo thành những âm thanh xào xạc. Lòng tôi vô cùng háo hức vì năm nay tôi vào lớp một. Vẫn trên chiếc xe đạp cũ đó hàng ngày chở tôi nhưng hôm nay chiếc xe đạp đó có nhiệm vụ đặc biệt hơn, đó là trở tôi đến ngôi trường mới- nơi tôi vô cùng xa lạ. Con đường hôm nay cũng vô cùng đẹp. Ngôi trường trông thật khang trang rực rỡ với băng rôn đỏ mà lúc đó tôi bập bẹ đánh vần: chào mừng năm học mới. Trên sân trường đông đúc bao nhiêu là người. Tôi thấy có các bạn bằng tuổi tôi khép nép bên người thân rợ sệt nhìn. Cũng như các bạn tôi cũng khá lo sợ. Nhưng khi vào lớp 1, tôi thật sự mới bắt đầu lo. Tôi sợ lắm kho phải dời ra bàn tay ấm áp của mẹ, đến một nới xa lạ tôi không quen biết. Tôi bắt đầu khóc oà lên. Cô giáo thấy vậy đã ân cần đến dỗ dành tôi. Nhờ sự động viên nhiệt tình của cô. Tôi đã ngừng khóc và đến lớp học. Khi thử quan sát lớp học cũng thấy nơi này cũng an toàn và gần gũi. Và tôi ngồi vào chỗ nghe cô giáo giới thiệu và dặn dò một số điều. Đến trưa tôi về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc...
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần
Top Bottom