Công chúa tóc vàng

H

hungnlyb123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mặt trời, vì thế mọi người gọi nàng là "công chúa tóc vàng". Nhà vua ở nước láng giềng vô cùng say mê nàng, bèn sai chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhất của vương quốc đi làm sứ giả để thay mặt nhà vua cầu hôn công chúa.

Trên đường, chàng trai đi qua một hồ nước, thấy một chú cá chép bị mắc cạn đang cố vùng vẫy trên bờ. Chàng trai liền chạy tới đem cá chép thả xuống hồ. Cá chép cảm động nói:

- Cảm ơn chàng trai trẻ, lòng tốt của chàng chắc chắn sẽ được báo đáp!

Một lúc sau, chàng trai nhìn thấy một chú quạ đang bị chim ưng rượt đuổi. Chàng trai lập tức giương cung tên bắn chết chim ưng, cứu sống chú quạ nhỏ. Quạ nhỏ bay tới đậu lên vai chàng trai, cất tiếng:

- Cảm ơn chàng trai trẻ, lòng tốt của chàng chắc chắn sẽ được báo đáp!

Ngày hôm sau, chàng trai tốt bụng lại cứu được cú mèo bị sa lưới ở trong rừng sâu.

Suốt mấy tháng trời ròng rã trèo đèo lội suối, vượt qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng chàng trai cũng đến được cung điện của công chúa tóc vàng. Sau khi biết ý định cuộc viếng thăm của chàng trai, công chúa đưa ra ba yêu cầu: thứ nhất, phải giúp nàng lấy được chiếc nhẫn nàng đánh rơi xuống sông: thứ hai, phải giết chết gã khổng lồ ở trong rừng sâu: thứ ba, phải lấy cho nàng một bình nước thần có tác dụng làm đẹp từ dưới hang động tăm tối.

Chàng trai dũng cảm đã không chút do dự, cầm cung tên lên đường đi thực hiện yêu cầu của công chúa. Khi chàng đến bên sông, chú cá chép mà chàng từng cứu đã ở đó chờ từ lâu, trao cho chàng chiếc nhẫn của công chúa.

Sau đó, chàng trai vào rừng sâu tìm gã khổng lồ hung ác. Trong lúc chàng giao chiến quyết liệt, chú quạ từng được chàng cứu bay tới giúp đỡ. Quạ dùng hết sức mổ thật mạnh vào mắt của gã khổng lồ, nhờ thế, chàng trai dễ dàng giành được phần thắng.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của cú mèo, chàng trai đã vượt qua sự ngăn cản của rồng lửa trấn giữ hang động để lấy được nước thần cho công chúa.

Khi chàng trai mang ba vật theo yêu cầu trở về cung điện, công chúa vô cùng cảm động, bèn bằng lòng cùng chàng trai trở về vương quốc của chàng để kết hôn với nhà vua.

Nhà vua mừng rỡ chào đón công chúa tóc vàng và háo hức chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng nàng công chúa lại không hề thích nhà vua một chút nào, vì nàng đã dành trọn tình yêu của mình cho chàng sứ giả thông minh và dũng cảm.

Nhà vua biết được điều đó, bèn nhốt chàng trai vào trong ngục tối. Nhà vua nghĩ: "Chắc hẳn là vì ta không được tuấn tú cho lắm, nên công chúa không yêu ta." Thế là nhà vua bèn lấy trộm bình nước thần của công chúa . Nhưng thật không may cho nhà vua, nước trong đó lại không có tác dụng làm đẹp!

Hóa ra, vài ngày trước, một cung nữ đã vô tình làm đổ bình nước thần của công chúa, khiến nước trong bình đổ hết xuống đất. Vì sợ bị trách tội, cung nữ đã lấy trộm thứ nước mà nhà vua dùng để trừng phạt kẻ xấu đem đổ vào bình rồi đặt lại nguyên như cũ.

Ngay sau khi dùng nước đó rửa mặt, nhà vua lập tức ngã lăn ra và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chàng trai mau chóng được giải thoát khỏi ngục tối. Bằng sự thông minh, dũng cảm và tốt bụng của mình, chàng đã được tôn lên làm vua. Giờ thì không ai có thể ngăn cản tình yêu của chàng và nàng công chúa tóc vàng được nữa. Hai người làm đám cưới và cùng nhau chung sống hạnh phúc đến trọn đời.
 
Top Bottom