Con gái trong mắt con trai

N

niemtin_267193

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu bỗng dưng một ngày, con gái hỏi con trai nghĩ thế nào về con gái, thì con trai chưa chắc đã có một câu trả lời chính xác đâu, bởi vì…
Khi con gái rượt con trai chạy hết nguyên cả cái hành lang dài ngoằng, con trai thấy con gái thật là “lạnh lùng”. Con gái “bốc hỏa” nổi giận với con trai thì không nói rồi nhé, còn “lạnh lùng” là vì con gái chẳng biết thông cảm cho con trai tí nào cả. Con trai chỉ giựt tóc con gái có xíu thôi mà làm gì dữ! Mà tất cả cũng vì con trai… thích con gái nhưng không dám nói nên mới phải mượn… hành động để thể hiện thôi chứ bộ!
( Chú thích từ con gái: Chính vì biết rõ “lòng dạ” con trai nên con gái mới làm vậy, hehe.)
Khi con gái nhặng xị lên và khăng khăng cãi cho bằng được rằng cái hộp bút hình con thỏ đẹp hơn cái hộp bút hình con cún, con trai thấy con gái thật bướng bỉnh! Nhưng như vậy thôi thì vẫn không có gì, đằng này chính con gái trước đó đã hỏi con trai thấy cái nào đẹp hơn kia mà?! Con gái hỏi thì con trai trả lời, con trai chọn cái hình con cún (trả lời đại thôi chứ thấy cái nào cũng con nít y như nhau à), vậy mà con gái không những không “tiếp thu” ý kiến mà còn bày đặt cãi nhặng xị lên! Đúng là khó hiểu!
( Con gái biện minh: ờ thì... con gái thích kiểm tra mắt thẩm mỹ của con trai dzị đó, hông được chắc?!)
Con trai thấy con gái đúng là hay giận dỗi. Đã vậy chỉ toàn giận dỗi... vu vơ. Như hồi sáng nay trên lớp, con gái làm mặt lạnh te cả buổi, con trai bị cô kêu đứng dậy phát biểu bài văn con gái cũng không buồn “ cứu bồ” như mọi khi. Đã vậy chiều về còn không thèm trả lời tin nhắn của con trai nữa. Con trai nhớ mình đâu có làm gì sai, mới chiều hôm qua con gái còn cười đùa vui vẻ với con trai cơ mà ?!
( Con gái giận dỗi : Không có điều gì là không có nguyên do cả ! Ai bảo con trai dám đi “ kể xấu” con gái với tên Hải bạn thân của con trai ? Nhỏ Linh đã “ mật thám” lại cho con gái biết thế, con trai dám bảo là con gái rắc rối à ?)
Ừ thì con gái rắc rối, con gái bướng bỉnh, con gái “lạnh lùng”... nhưng cũng có những lúc con trai thấy con gái thật... dễ thương. Như khi con trai đến nhà và thấy con gái đang nấu cơm dưới bếp, con trai đã thấy con gái thật xinh và nữ tính. Hay khi con trai thua trận chung kết bóng đá cấp trường, con gái không tỏ vẻ tiếc rẻ, không chậc lưỡi tiếc nuối nếu như trái penalty ấy con trai đá vào thì mọi việc đã khác... mà con gái chỉ nhẹ nhàng đưa nước cho con trai, mỉm cười và chỉ xuống chân con trai “ Tuột dây giày rồi kìa!”. Con gái thật tâm lý, và cũng vì tâm lý thế nên trong lần lớp thi kéo co, con gái đã đứng ở ngoài reo hò cổ vũ rất nhiệt tình ( có phải vì con gái hiểu rõ mình có khả năng truyền “ sức mạnh tinh thần” cho con trai không vậy?). Những lúc như thế, con trai thấy con gái dễ thương lắm, thật đấy !
( Con gái : đang xúc động, không “ bình luận” được gì)
h
ttp://vn.news.yahoo.com/muc/20091025/ttn-con-gai-trong-mat-con-trai-bbce606.html
 
C

chinhphuc_math

Nếu bỗng dưng một ngày, con gái hỏi con trai nghĩ thế nào về con gái, thì con trai chưa chắc đã có một câu trả lời chính xác đâu, bởi vì…
Khi con gái rượt con trai chạy hết nguyên cả cái hành lang dài ngoằng, con trai thấy con gái thật là “lạnh lùng”. Con gái “bốc hỏa” nổi giận với con trai thì không nói rồi nhé, còn “lạnh lùng” là vì con gái chẳng biết thông cảm cho con trai tí nào cả. Con trai chỉ giựt tóc con gái có xíu thôi mà làm gì dữ! Mà tất cả cũng vì con trai… thích con gái nhưng không dám nói nên mới phải mượn… hành động để thể hiện thôi chứ bộ!
( Chú thích từ con gái: Chính vì biết rõ “lòng dạ” con trai nên con gái mới làm vậy, hehe.)
Khi con gái nhặng xị lên và khăng khăng cãi cho bằng được rằng cái hộp bút hình con thỏ đẹp hơn cái hộp bút hình con cún, con trai thấy con gái thật bướng bỉnh! Nhưng như vậy thôi thì vẫn không có gì, đằng này chính con gái trước đó đã hỏi con trai thấy cái nào đẹp hơn kia mà?! Con gái hỏi thì con trai trả lời, con trai chọn cái hình con cún (trả lời đại thôi chứ thấy cái nào cũng con nít y như nhau à), vậy mà con gái không những không “tiếp thu” ý kiến mà còn bày đặt cãi nhặng xị lên! Đúng là khó hiểu!
( Con gái biện minh: ờ thì... con gái thích kiểm tra mắt thẩm mỹ của con trai dzị đó, hông được chắc?!)
Con trai thấy con gái đúng là hay giận dỗi. Đã vậy chỉ toàn giận dỗi... vu vơ. Như hồi sáng nay trên lớp, con gái làm mặt lạnh te cả buổi, con trai bị cô kêu đứng dậy phát biểu bài văn con gái cũng không buồn “ cứu bồ” như mọi khi. Đã vậy chiều về còn không thèm trả lời tin nhắn của con trai nữa. Con trai nhớ mình đâu có làm gì sai, mới chiều hôm qua con gái còn cười đùa vui vẻ với con trai cơ mà ?!
( Con gái giận dỗi : Không có điều gì là không có nguyên do cả ! Ai bảo con trai dám đi “ kể xấu” con gái với tên Hải bạn thân của con trai ? Nhỏ Linh đã “ mật thám” lại cho con gái biết thế, con trai dám bảo là con gái rắc rối à ?)
Ừ thì con gái rắc rối, con gái bướng bỉnh, con gái “lạnh lùng”... nhưng cũng có những lúc con trai thấy con gái thật... dễ thương. Như khi con trai đến nhà và thấy con gái đang nấu cơm dưới bếp, con trai đã thấy con gái thật xinh và nữ tính. Hay khi con trai thua trận chung kết bóng đá cấp trường, con gái không tỏ vẻ tiếc rẻ, không chậc lưỡi tiếc nuối nếu như trái penalty ấy con trai đá vào thì mọi việc đã khác... mà con gái chỉ nhẹ nhàng đưa nước cho con trai, mỉm cười và chỉ xuống chân con trai “ Tuột dây giày rồi kìa!”. Con gái thật tâm lý, và cũng vì tâm lý thế nên trong lần lớp thi kéo co, con gái đã đứng ở ngoài reo hò cổ vũ rất nhiệt tình ( có phải vì con gái hiểu rõ mình có khả năng truyền “ sức mạnh tinh thần” cho con trai không vậy?). Những lúc như thế, con trai thấy con gái dễ thương lắm, thật đấy !
( Con gái : đang xúc động, không “ bình luận” được gì)
h
ttp://vn.news.yahoo.com/muc/20091025/ttn-con-gai-trong-mat-con-trai-bbce606.html
Hay tuyệt anh đã làm dạng danh kon trai chúng ta!Ngay nói đến từ ý thì chẳng có kon trai nào dũng cảm nói dc từ đo!toàn mượn hành động thui!
 
Top Bottom