Nhật ký $\color{Teal}{\fbox{Nhật kí HM}\bigstar\text{My Life}\bigstar}$

D

duythanh73

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống của tôi sẽ được khắc họa sơ nét ở cuốn nhật ký này! Những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống, học tập và ngay cả những việc làm mình nhớ nhất xảy ra ở diễn đàn này nữa! Tất cả sẽ được viết lên khi tôi có cảm xúc, để lưu giữ lại hay ngay cả để thành viên khác hiểu tôi hơn...

$\color{Teal}{\fbox{Nhật kí HM}\bigstar\text{My Life}\bigstar}$
 
D

duythanh73

"...Bao lần tôi bỏ qua suy nghĩ bước đến niềm tin mà tôi muốn đi
Đi về nơi lý trí được bình yên.." Bình yên đối với nhiều người rất đơn giản, tôi cũng vậy! Chỉ đơn giản muốn được yêu thương như bao người khác nhưng...không thể. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, không tiếp tục hoạt động tốt mà ngược lại, tôi còn càng quyết tâm, càng phấn đấu để cho người khác biết: "Tôi không giả tạo, tôi không phải là một đứa chỉ có cái miệng mà không có cái tâm". Khi nghe bài hát này, tinh thần đó càng vực tôi dậy để bây giờ, tôi đã đạt được phần nào ước mơ đó, được trở thành một trưởng nhóm thực sự. Con dao hai lưỡi lúc nào cũng là mặt sau của những việc mà tôi đạt được. Là trưởng nhóm thì phải luôn luôn quản lý thật tốt, hoạt động thật tốt và ngay cả chịu trách nhiệm thật tốt! Nhưng...lại nhưng:
"...Đã sống là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta
Dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng
Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai
Đừng để cuộc sống dối trá làm đánh mất.
Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình
Đồng tiền dễ kiếm nhưng cũng dễ lầm người
Đổi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui
Một điều xin hãy nhớ mãi đừng đánh mất chính mình."​

Qua nhiều lần thất bại rồi vươn lên, nhưng vươn lên không chỉ bằng chính mình mà còn được sự giúp sức của anh chị đã quan tâm, dìu đắt, tôi càng nhận ra rằng: "HM KHÔNG CHỈ CÓ MÌNH TÔI, TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG DÀNH RIÊNG CHO AI CẢ, NÓ ĐƯỢC CHIA CHO TỪNG NGƯỜI NHƯNG CHÚNG TA PHẢI BIẾT CÁCH NẮM BẮT, KHẲNG ĐỊNH MÌNH ĐỂ KHÔNG BỊ XA LÁNH"

[YOUTUBE]c7c8tgnD1ss[/YOUTUBE]​
 
Last edited by a moderator:
D

duythanh73

CẢM XÚC NHẤT THỜI NHƯNG HẬU QUẢ LÀ MÃI MÃI...​

Con người ai cũng có lúc tức giận đã lỡ thốt lên những câu nói đối với người thân, bạn bè. Tôi cũng vậy, hôm nay tôi đã mắc sai lầm đó! Nhìn lại những gì người ấy đã dành cho tôi, tôi càng thấy mình thật tội lỗi! Vã vào mặt nhiều cái thật mạnh, đóng cửa phòng để tự nghĩ về bản thân...Mình sai thật rồi...Sai rất nhiều là đằng khác. Câu nói thốt ra rất nhanh chắc đã làm người ấy buồn! Xin lỗi nhiều lần cũng vậy, cũng vì nóng tính mà ra nên hôm nay quyết định chuộc lỗi bằng hành động thì tốt hơn nhiều. Tôi làm vậy để làm gì, để nắm giữ thật chặc hạnh phúc đó để không phải đau khổ khi nó mất đi!

XIN LỖI VÀ YÊU NHIỀU LẮM!

[YOUTUBE]42Uvxt7i5dw[/YOUTUBE]​
 
W

windysnow

Ghé nhật kí chút :)

Cái khoảnh khắc khi con người ta không làm chủ được cảm xúc và thốt ra những lời không đáng nói không chỉ xảy ra một lần mà sẽ theo đến cuối cuộc đời. Tội lỗi. Dày vò. Và thậm chí là dằn vặt bản thân.

Vì một số lý do, tôi có một chút ngưỡng mộ bạn ^^


 
Top Bottom