T
thaonguyen25


Mỗi người chúng ta,ai cũng có một tính cách riêng,một cách sống riêng . Có người hướng ngoại,có người hướng nội ; có người vui vẻ hoạt bát,có người trầm tính,ít nói. Lại có người ngay thẳng thật thà ,người dối lừa người khác...Song,dù không thể hiện ra ngoài,một phần tính cách vẫn được chúng ta bộc lộ hàng ngày,hàng giờ,qua từng hành động,lời nói. Và,chỉ cần tinh ý một chút ,bạn sẽ nhận ra được điều đó...
Khi bạn thấy một người đang đan tay vào nhau,các ngón chà xát với nhau hoặc ngón nọ phủ lên ngón kia,bạn nghĩ người đấy đang có tâm trạng như nào?
.........
Hai người bắt tay nhau,bạn nghĩ người chủ động (hoặc có thứ bậc cao hơn) sẽ có tư thế như thế nào?
..........
Có câu:''Có tật giật mình''. Vậy ,thực sự có thể dựa vào điều đó để tìm ra kẻ nói dối không?
........
Hãy cùng nhau suy nghĩ và thảo luận nhé !

Khi bạn thấy một người đang đan tay vào nhau,các ngón chà xát với nhau hoặc ngón nọ phủ lên ngón kia,bạn nghĩ người đấy đang có tâm trạng như nào?
.........
Hai người bắt tay nhau,bạn nghĩ người chủ động (hoặc có thứ bậc cao hơn) sẽ có tư thế như thế nào?
..........
Có câu:''Có tật giật mình''. Vậy ,thực sự có thể dựa vào điều đó để tìm ra kẻ nói dối không?
........
Hãy cùng nhau suy nghĩ và thảo luận nhé !
Last edited by a moderator: