$\color{Black}{\fbox{$\bigstar$KẾT QUẢ$\bigstar$}}$ $\color{navy}{\fbox{EVENT: A little star}}$

T

thuong0504

Và đây là đáp án của một đội khác nhé!

[NHÓM 1:STAR brave heart] Vòng 4
All people living throughout the world, including the most isolated tribal groups have a form of music. This can lead to an conclusion that music is an imperative element in every known cultures. To me, a life without melodies, which would be extremely mundane and not worth living

Initially, there are a variety of reasons why I believe that the role of music should be highly appreciated. Firstly, music, which is often deemed as a language of the universe, can transcend all barriers of languages and cultures. This is because, no matter which culture you are in or what languages you speak, it is your mind that help you get in touch with the melody or lyrics of piece of music. For example, a Vietnamese person, who may not have any ability to comprehend English, can still fully enjoy Heal the world, a masterpiece of MJ communicating peace message.

Besides, music renders our life more enjoyable, thereby being an tremendous boost for creative thinking. Certain exposure to music can enhance the brain's performance. In other words, when listening to a song or a composition can help your brain function better, therefore enable you to create more innovations . Albert Einstein once said that he owed his creativity to listening to Mozard pieces.

Finally, music can bring people closer in a way that no medium under the sun can do. As music exceeds all boundaries of languages and cultures, people of the same taste of music can easily establish valuable relationship with each other. People who share similar taste of music often have similarities in terms of characters as the taste of music is always a reflection of one's personality. For example, when two years ago when working for this forum, I met a guy who was utterly ignorant, disobedient with intolerable behavior. Initially, I did not like him as we seemed to have no mutual characters or interests. However, after listening to his favorite song, I begin to have some kind of sympathy with him - we even made completely similar remark when listening to the same song. And we are still close friends till now.

In summary, I would like to pen down saying that music is one of the most powerful thing in the world.


Với tất cả mọi người trên thế giới, kể cả những dân tộc ít dân nhất, ai cũng có một "loại hình âm nhạc" nào đấy. Ví dụ này có thể cho phép ta kết luận rằng, âm nhạc là một phần rất quan trọng trên mọi dân tộc mà ta có thể biết đến trên cuộc đời này. Với tôi, một cuộc đời thiếu đi những giai điệu sẽ rất nhàm chán và không đáng sống.

Đầu tiên, có nhiều lý do tại sao tôi tin rằng vai trò của âm nhạc nên được đề cao. Thứ nhất, âm nhạc, thứ luôn được coi là ngôn ngữ vũ trụ, có thể vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ và văn hóa. Ấy là bởi vì, không cần biết bạn sống trong nền văn hóa nào, ngôn ngữ nào bạn sử dụng, chỉ cần một tâm hồn, bạn có thể hiểu được một giai điệu, một lời ca của một bản nhạc. Ví dụ, một người Việt Nam, dù không có khả năng hiểu tiếng Anh, vẫn có thể thưởng thức Heal the world, một kiệt tác của MJ thể hiện những thông điệp hòa bình.

Bên cạnh đó, âm nhạc làm đời ta vui hơn, và vì thế, nó là thứ xúc tác đắc lực cho sáng tạo. Sự tiếp xúc nhất định với âm nhạc có thể cải thiện khả năng làm việc của não bộ. Nói cách khác, khi nghe một bài hát hay bản nhạc, não bộ hoạt động tốt hơn, từ đó giúp bạn tạo ra nhiều điều mới mẻ. Albert Einstein từng nói rằng khả năng sáng tạo của ông là do những bản nhạc của Mozart mà có.

Cuối cùng, âm nhạc kết nối con người theo cái cách mà không có phương tiện truyền thông nào trên đời này làm được. Bởi nhạc vượt qua ranh giới của ngôn ngữ và văn hóa, con người thuộc cùng một gu âm nhạc có thể dễ dàng tạo dựng cái mối quan hệ quý giá với nhau. Những người có gu âm nhạc giống nhau thường có nhiều điểm chung về tính cách, bởi gu âm nhạc chính là tấm gương phảin chiếu tính cách của một con người. Ví dụ, hai năm trước đây khi làm việc cho 4rum này, tôi có gặp một người bạn cực kì kiêu ngạo, bất hợp tác và có những hành vi không chịu đựng nổi. Đầu tiên, tôi chả thích nó lắm vì chúng tôi không có sở thích hay tính cách chung nào cả. Nhưng sau khi nghe bài hát ưa thích của anh ấy, tôi bắt đầu có những "sự chia sẻ" với anh, chúng tôi thậm chó còn có nhận xét giống hệt nhau khi nghe cùng một bản nhạc. Và đến tận bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân.

Tóm lại, tôi muốn kết luận rằng, âm nhạc là thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới
.

Well, your essay is really excellent, in your writing, there are some real and useful examples. The words you use are very suitable. But it also has some mistakes, perhaps, because of writing too quick.

Anyway, it is very excellent! Well-done!
 
T

thuong0504

Và đó chỉ là hai bài duy nhất nộp về ban tổ chức

Theo trình tự thời gian:

Về nhất nhóm I với 100 (*)

Về nhì nhóm IV với 90 (*)

Xin chúc mừng hai nhóm

Và đây là kết quả cuối cùng

Sau khi tổ chức event, các bạn đã hưởng ứng, tuy mới sơ khai nhưng xin chân thành cám ơn các bạn đã đóng góp cho box anh phát triển...

Về nhất là nhóm I với 1085 (*) và giải nhất: Title "A LITTLE STAR" + Huy chương Ngôi sao nhỏ + tài khoản 150k vào tài khoản học tập

Về nhì là nhóm IV với 1070 (*) và giải nhì: Title "A Little Star" + Huy chương Khỉ năng động.100k vào tài khoản học

Về ba là nhóm II với 765 (*) và giải ba: Title "A Little Star" + Huy chương Ếch xanh cộng 50k vào tài khoản học tập

Và giải đặc biệt: Title "Nhóm Anh đặc biệt" Đánh gia do số lượng vote của các mem và

đánh giá từ BTC về Tên nhóm , cách hoạt động , sự yêu thích chiếm được cảm tình từ

phía khán giả và những câu trả lời của nhóm đó!

Vì không vote nên đánh giá từ BTC

Tiêu chí, tích cực, năng động, tham gia trả lời nhiều, nhóm II trả lời nhiều nhưng hai vòng về sau không tham gia mấy nên đành nhường giải này cho Nhóm I thôi, mọi thành viên đều tham ra rất nhiệt tình

Cuối cùng, các nhóm nộp danh sách các thành viên có hoạt động về BTC:

Nhóm_: tên nhóm.........
Nhóm trưởng, nhóm phó:.........
Các thành viên có tham gia:
Giải thưởng:........

Các bạn gửi về cho giapvinh nhé!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom