Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Xin lỗi các bạn trước vì mình hơi "Quơ đũa cả nắm"!! Nhưng đối với mình thòi học sinh cấp 3 là 1 ác mộng( Năm nay mình 12 )!! Ở trường mình là 1 đứa học sinh bình thường, từ lúc và lớp 10 thì mình mông được có những người bạn thân mới, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, Nhưng Không!!! Sau khi vào lớp 10 được 1 đến 2 tháng hoặc hơn, mọi người trong lớp lại chia nhóm mà chơi, không những thế những nhóm đó lại cùng 1 trường nữa! Con khi nhắc đến những hoạt động của trường thì mọi người lại nạnh qua nạnh lại với nhau !! Ai cũng chỉ nghĩ đến chính mình mà ko quan tâm đến người khác, họ ganh đua với nhau trong học hành nhìn rất là mất đoàn kết! Cho dù là họp lớp, không ai quan tâm không ai đến và những lần sau cũng vậy(xong lớp 11 mà mình vẫn chưa nói chuyện 1 cách bình thường với 1 vài bạn nũa cơ)!! Và chuyện này vẫn cứ tiếp diễn cho đến lớp 12, không gì thay đổi! 2 năm học ròng rã mà ko có dù chỉ 1 kỉ niệm đáng nhớ ! Cực chán luôn các bạn ạ!
*Tính ra mình toàn đi chơi với các bạn hồi cấp 2 ko à =)
*Tính ra mình toàn đi chơi với các bạn hồi cấp 2 ko à =)