Có phụ huynh nào biết về trường THPT Dân lập Lômônôxốp không?

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hongvan68

Q

quynhhoa71

Gửi bạn hongvan68 !
Mình đang có con theo học lớp 7 trường THCS Lô mô nô xốp đây. Theo mình thì bạn nên cân nhắc khi cho con học trường này. Vừa rồi mình có nghe nói nội bộ của trường đang có sự mất đoàn kết, chủ yếu xuất phát từ sự sai phạm, khuất tất trong tài chính của Ông chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thực tế, mình cũng cảm thấy trường này có vấn đề về chất lượng từ lâu rồi vì thằng con trai mình học hơi yếu mà vẫn được học sinh giỏi :)), trường cũng có nhiều khoản thu không hợp lý. Cũng vì con thôi, mình đã cất công tìm hiểu và sự thật thì quả là khó chấp nhận được. Vì vậy, mình hy vong là bạn và các phụ huynh khác có thể tham khảo để có biện pháp kiểm tra con mình, nếu là phụ huynh học sinh thì cũng có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho các con.
Năm 2008 trở về trước thì chất lượng của trường là rất kém. Báo lao động đã đăng bài báo này vào ngày 20/10/2008.
Link:
http://www.laodong.com.vn/Home/Truo...hat-luong-khong-dam-bao/200810/111107.laodong
Sang năm 2009, có hiệu trưởng mới, tình tình có vẻ được cải thiện, chất lượng tăng rõ rệt. Vừa rồi khối phổ thông trung học tốt nghiệp lớp 12 100% (chỉ có 5 trường dân lập có được thành tích này).Từ năm 2003 trở về trước rất kém.Tuy nhiên nội bộ đang tố cáo lẫn nhau rất phức tạp. Bà Ngô Thị Thanh Hằng Phó chủ tịch UBND TP đã yêu cầu làm rõ sự việc nhưng Sở Giáo dục ĐT Hà Nội vẫn làm thinh???
Tìm hiểu kỹ hơn thì được biết Ông Nguyễn Phú Cường, chỉ tịch HĐQT lại mở tới 3-4 trường dân lập khác trong đó có 1 trường tiểu học cũng tên là Lômônôxốp và trường tiểu học này đã bị phụ huynh học sinh biểu tình vào đầu tháng 10 năm 2009 (do chất lượng ăn uống kém quá).
Giật mình nhớ lại thằng con mình cũng rất hay bỏ dở cơm trưa. Chắc do trường mua toàn loại rẻ tiền, kém chất lượng :))
Bây giờ, mình cảm thấy cũng hơi lo, đang tính cho con chuyển trường khác…Các phụ huynh có con ở trường này thì kiểm tra lại con mình xem nhé.
Link tham khảo:
http://www.webtretho.com/forum/f389/truong-thcs-thpt-dan-lap-lo-mo-no-xop-2009-2010-2011-a-505349/
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=71267&channelid=5
http://www.webtretho.com/forum/f53/...sang-nhu-truong-th-lo-mo-no-xop-khong-108357/
http://edu.net.vn/forums/p/68340/443000.aspx#443000
P/s: Chú ý phân biệt trường tiểu học Lômônôxốp và THCS/THPT Lômônôxốp. Trường đặc biệt kém về cơ sở vật chất là
trường tiểu học Lômônôxốp. Trường khá hơn, đang có dấu hiệu phát triển tốt là trường THCS/THPT Lômônôxốp.
Thế nhé
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503
H

hongvan68

Cám ơn bạn! Mình cũng đã tra cứu trên google. Nói chung là không được tốt lắm. Toàn báo có tên tuổi như lao động, an ninh thủ đô... đăng thế này thì...:-SS
Tuy nhiên mình vẫn muốn phụ huynh nào có con trong trường này cho ý kiến:p
 
V

vnzoomvodoi

Dù sao trường cũng có chút tên tuổi :D (hơn trường cấp II TH "danh tiếng" của cháu :)))
Mà con bác học lớp 6 sao lại vào THPT vậy???
 
Q

quynhhoa71

Chắc trường cũng có vấn đề chi đó nên bên webtretho người ta gỡ xuống các nội dung chính rồi. Nhưng lạ lắm nhé.
Hình như webtretho cũng có vấn đề.Có lẽ là dùng tiền mua chuộc vì có mấy bạn phân tích tuyệt hay.
Nhưng cứ search google, vẫn còn ra nhiều lắm.
Tìm hiểu ra webtretho cũng từng bị kiện rồi.

http://2sao.vietnamnet.vn/p1004c100...m-1-quy-ba-kien-vi-bi-xuc-pham-tren-mang!.vnn
http://2sao.vietnamnet.vn/p1004c100...rethocom-len-tieng-vu-kien-hoa-hau-nai-se.vnn
 
H

hongvan68

vnzoomvodoi:

Thế là cu chẳng hiểu gì rồi. Năm nay chắc cũng vào đại học rồi phải không?
Trường THPT Lômônôxốp và trường THCS Lômônôxốp chỉ là một.
Cô tìm hiểu nhiều ra phết đấy.:p
Bây giờ trung học không có nhiều trường nổi như tiểu học. Tiểu học thì KIm Liên gọi là nhất.
 
H

haiphuong1992

cô quynhhoa chắc tìm hiểu nhầm rồi chứ. Trường cháu đúng là đỗ tốt nghiệp 100% thật nhưng có thấy lùm xùm gì đâu. như cô nói từ 2003 trở về trước rất kém thì có lẽ cô nhầm to rồi, 2003 trở về trước trường là Bán công chuyên ngoại ngữ , nổi tiếng quá mà. Cháu ăn uống ở trường cũng thấy bình thường, tất nhiên không thể ngon như ở nhà mẹ cháu nấu rồi, nhưng cũng chấp nhận được, chác em nhà cô khó tính quá thôi. Em nhà cô học lớp nào mà học *** vẫn được học sinh giỏi thế. Cháu cố lắm mới được HSTT mà đi thi tốt nghiệp vẫn OK mà. Cháu thấy trường LMNX có các thầy cô dạy rất tốt và cũng rất nghiêm : thầy Tùng , cô Đan, cô Cao Hương. Chỉ có điều thầy hiệu trưởng trường cháu mặt nhìn hơi thối thối một tí nhưng cháu nghĩ chẳng ảnh hưởng gì vì thầy ấy có dạy bọn cháu được tiết nào đâu.
 
L

linhphoebe

cô quynhhoa chắc tìm hiểu nhầm rồi chứ. Trường cháu đúng là đỗ tốt nghiệp 100% thật nhưng có thấy lùm xùm gì đâu. như cô nói từ 2003 trở về trước rất kém thì có lẽ cô nhầm to rồi, 2003 trở về trước trường là Bán công chuyên ngoại ngữ , nổi tiếng quá mà. Cháu ăn uống ở trường cũng thấy bình thường, tất nhiên không thể ngon như ở nhà mẹ cháu nấu rồi, nhưng cũng chấp nhận được, chác em nhà cô khó tính quá thôi. Em nhà cô học lớp nào mà học *** vẫn được học sinh giỏi thế. Cháu cố lắm mới được HSTT mà đi thi tốt nghiệp vẫn OK mà. Cháu thấy trường LMNX có các thầy cô dạy rất tốt và cũng rất nghiêm : thầy Tùng , cô Đan, cô Cao Hương. Chỉ có điều thầy hiệu trưởng trường cháu mặt nhìn hơi thối thối một tí nhưng cháu nghĩ chẳng ảnh hưởng gì vì thầy ấy có dạy bọn cháu được tiết nào đâu.
hỗn quá! cho dù hiệu trg có như vậy hay hơn vậy đi nữa cũng ko nên nói thế!! con người sinh ra đâu chỉ để dk làm người tốt..... còn chuyện trg tốt hay xấu thì nên coi bản thân có cố gắng hay không đã,;)
 
H

hongvan68

Gửi haiphuong1992!
Cháu có lẽ đúng là học sinh dân lập Lômônôxốp rồi. Gọi thầy hiệu trưởng như thế thì ??? hết biết :))
Thấy mọi người nói là học sinh cấp 3 trường cháu đầu gấu lắm. Toàn gây gổ với trường khác, học thì kém, có cả vụ con gái giết cha, có phải không cháu?
 
Q

quynhhoa71

Gửi cu mẩu hay cu lõm haiphuong1992.
Cu chẳng hiểu gì cả. Đây là bài đăng trên kienthuc.net đây này. Ha Ha :))

hoangp126
13/06/2010, 01:57 PM
Chị em nào đang có con học tại trường THCS/THPT Dân Lập Lômônôxốp tư vấn cho em với: Chẳng là tôi có thằng con trai sắp vào lớp 6. Định xin cho nó vào học trường Lômônôxốp nhưng hỏi một số người thấy chất lượng trường này có vể không ổn, có vẻ như kiếm tiền trên đầu con trẻ. Ông chủ tịch Hội đồng quản trị mở tới 4 trường tư, trong đó cũng có 1 trường tiểu học lấy trùng tên Lômônôxốp với trường cấp 2 3. Rồi thi Ông cho các cháu ăn kém quá nên phụ huynh các cháu kiện tục tùm lum cả lên.
Trường thì thu bảo hiểm không giống ai, nhưng khi phóng viên đến làm việc thì gặp được mỗi Ông Hiệu trưởng, còn Ông Hội đồng quản trị, Bà kế toán trưởng không đến trường trong thời gian dài hoặc đang điều trị bệnh ở nhà. Nghe đâu Bà kế toán trưởng còn là loại không có bằng cấp… Thế thì nguy quá nhỉ, điều hành kiểu gì? Đã có chị em nào có con học trường này chưa, cho biết thêm thông tin với? Có ai trong ban phụ huynh các lớp trong trường không? Hết hè là thằng cu nhà em cũng đi học rồi!!!:Angel:

csgt42000
14/06/2010, 09:36 PM
Ôi dời, cái trường này có thằng cha Chủ tịch Hội đồng quản trị cực kỳ mất dạy. Bài báo này đã được đăng trên Báo Văn Nghệ trẻ đây này.
Những chuyện buộc lòng phải chép lại: Bố thấy xấu hổ với con lắm !
Hôm 26/5/2010, lớp của con trai bố đã tổng kết cuối năm, con đạt học sinh giỏi và chuẩn bị nghỉ hè để bước vào lớp 4. Về, bố hứa “trọng thưởng” bằng những chuyến đi du lịch, những món quà lương thiện mà con hằng mơ ước. Ông nội lại tiếp tục nêu gương, ngày xưa bố của thằng Long học rất giỏi, dẫu bố không dám chắc là hồi đó bố có đạt học sinh tiên tiến hay không. Chuyện ấy, người đời vẫn “phịa” để noi gương, bởi làm gì có đứa trẻ nào ranh mãnh được như Đô-rê-mon, có cỗ máy thời gian quay lại xưa cũ để mà kiểm chứng, con nhỉ.
Nhưng trong buổi tổng kết năm học hôm 27/5 đó, bố xấu hổ lắm cơ. Cô giáo đứng lên, trâng tráo bảo, để làm đẹp lý lịch hồ sơ cho các cháu tiếp tục xin vào các trường “điểm”, cô cho toàn bộ ngót 50 học sinh của lớp đoạt học sinh giỏi cả. Ối cha mẹ ơi, nếu nói sai thì quỷ Sa tăng cắt lưỡi tôi đi. Cô ngấm ngầm làm điều đó, thì cũng là nhục nhã lắm rồi, bởi đám trẻ phấn đấu đến mức sắp mắc chứng bệnh tâm thần vì học ngày học đêm/ học thêm lúc gà gáy suốt cả năm học, giờ “nước sông đổ lẫn nước đồng”, “nhà ngói cũng như nhà tranh” thế được sao? Bệnh thành tích đến thế là hết cỡ rồi.
Chưa hết, để tâng công với nhà trường, mấy mụ nạ dòng trong hội phụ huynh (vốn là vợ lớn vợ bé của mấy ông sếp, nhà ở khu Linh Đàm, hằng ngày lái xe hơi đưa con đi học, vàng đeo lúc lỉu như buộc dây xích, hở môi cặp môi bóng nhẫy ra là nói chuyện buôn đất đai) đứng lên, họ bảo, họ sẽ đầu tư, đầu tư và đầu tư cái này cái nọ cho nhà trường, sẽ cho các cháu điểm thêm điểm nếm thoải mái. Sẽ sẽ và sẽ sẽ…
Chao ôi, trường học hay là chốn hàng tôm hàng cá, hay là sới cờ bạc bịp? Con ơi, con sẽ nghĩ gì khi bệnh thành tích đã biến phụ huynh, giáo viên và nhiều người liên quan làm những việc phi giáo dục như thế. Nếu thế gian có Quỷ sứ, tôi sẵn sàng bị đôi ông bà quỷ đè ngửa ra, khò khử cứa đứt cổ bằng một sợi dây đàn, nếu tôi nói sai: rằng trước buổi đi thi học sinh giỏi, con tôi và các bạn cùng lớp được cô giáo dặn dò, khi làm bài, nếu còn lăn tăn chưa biết làm cách nào, làm đúng hay sai, thì nháy hỏi bạn bên cạnh các con nhé. Bạn bên cạnh cũng đừng nói gì, vì giáo viên trường khác họ coi thi “chéo”, họ nghiêm lắm, con thấy bạn hỏi, cứ viết kết quả ra một tờ giấy rồi giơ lên cho bạn nhìn và... so sánh.
Huấn luyện viên có thể dạy cầu thủ cách ngáng chân đối phương để chiến thắng, tôi đồng ý. Nhưng con tôi học lớp 3, nó thơ ngây hơn cả tờ giấy trắng, trước con trẻ, ta phải thật thà như cỏ nai chứ. Sao lại tiêm nhiễm vào đầu các cháu cái trò ma tịt ấy, sao lại công khai với các cháu cả cái việc nâng cho cả lớp đạt học sinh giỏi để làm đẹp hồ sơ?
Con ơi, bố khẩn thiết thấy nhục nhã phải kể chuyện này với con. Nhà bác Thảo, bạn bố, khi vợ bác ấy đẻ, bác ấy phải thả phong bì vào đũng quần vợ bác ấy trong cơn đau đẻ, để khi tụt quần phụ sản ra, “người ta” sẽ nhiệt tình cứu “đàn bà chửa là cửa mả”. Bố đã phải ghi âm, phải chất vấn nhiều người để viết bài báo về chuyện phổ biến ở quê hương Sơn Tây chúng ta ấy. Bác Thảo là cán bộ lãnh đạo của trung tâm quản lý cả nghìn con nghiện, bác từng trải lắm, bác cười khẩy: “Nếu vạch quần người đau đẻ ra, mà chưa thấy phong bì, nó cứ còn cho nằm... dài mà chửi cái thằng đã làm cho “thị” chửa”. Thằng nào, trong vụ vợ bác Thảo chửa đẻ, thì “thằng” bị chửi ấy là bác Thảo chứ ai vào đấy nữa!
Còn với con trai 10 tuổi vừa học xong lớp 3 của bố. Khi mẹ đẻ con ở một Bệnh viện Phụ Sản giữa lòng Hà Nội, bố và bà phải chẳng đặng đừng thả vào nách nã sơ sinh của con mỗi lần 20 nghìn đồng (trị giá tiền tính vào năm 2001, khi con cất tiếng khóc chào đời). Tất cả những người có mặt lúc đó, trước đó, và cả sau này, đều chiêm nghiệm rồi thống nhất: phải có tiền kẹp vào nách các “hòn máu” mới chào đời, thì thiên thần bé của chúng ta mới được y tá nó tắm cho một cách tử tế. Con của bố, chưa nhìn thấy mặt bố đã phải cắp tiền vào nách bay đi đút lót rồi. Chuyện này có lỗi của bố, kẻ không ngăn cản mẹ và bà con đi đưa... hối lộ; nhưng nhiều người trong xã hội làm thế, dường như không làm thế không được, con ạ. Nó là tiền bôi trơn thôi, nhưng nỗi nhục ấy nó cứ bôi lên mặt bố suốt từ ngày con chưa hề biết trên đời có bố của con đến giờ.
Bố lại tiết lộ thêm, hồi con vào lớp 1, em Nguyên ra đời, bố mẹ vui như lên cơn điên. Đêm nằm, thấy con và em Nguyên hai thằng hai bên, các con thiêm thiếp ngủ, quắp ôm bố như “chim liền cánh”; bố bảo mẹ: đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Ba bố con mình, gắn với nhau, cộng lại là “ba đầu sáu tay”, đúng như người có phép thuật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Mẹ làm ở Truyền hình Việt Nam, nên quen với các thầy giáo ở trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp. Cái trường mang tên Tây hay tìm cách lăng xê mình trên tivi (có trường còn mang tên trưởng giả lố lăng hơn nữa, trường “VIP”!), Tây đến mức bạn bè cứ tưởng bố “đốc giàu” cho con đi du học từ hồi còn mũi dãi thòng lòng. Bố liên lạc với nhà trường, nín thở cho con đi thi tuyển đầu vào, cảm giác con mình sắp thành Lô-mô-nô-xốp đến nơi, ai dè bố mẹ và hàng chục phụ huynh và giáo viên nhà trường cùng dính quả lừa. Mấy trăm ngày con đi học, thu tiền học phí cắt cổ rồi, cô thu ngân lại bảo chưa thu, cãi nhau..., đến độ nhà trường xin lỗi bố mẹ. Không biết bao nhiêu lần xe đón con bị thủng lốp, giáo viên đưa đường và tài xế bất bình, bởi xe quá cũ, mang biển 33 của tỉnh Hà Tây (cũ). Hội phụ huynh đặt thơ vè “Trường Lô-mô-nô-xốp” là trường... thủng lốp, chú lái xe phải bỏ việc. Bố đã phải củng cố hồ sơ báo chí (thu thập tư liệu, điều tra) để viết một bài về hiện tượng giáo viên dán băng dính vào mồm học sinh, ở ngay lớp con trai bố, giữa lòng Hà Nội, đến nỗi giáo viên phải xin lỗi các phụ huynh. Giáo viên lần lượt bỏ đi, bởi trường dân lập, thu tiền tấn của học sinh, trả lương giáo viên quá bèo bọt. Đặc biệt, suốt mấy trăm ngày con theo học, chưa bao giờ con bố thôi phải học trường cấp bốn xập xệ, lợp ngói, thuê lại cơ sở vật chất của trường xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm ngày xưa. Nhà vệ sinh thì tạm bợ, lợp phi-bro-xi-măng. Nền lớp học tróc từng mảng gạch vữa, xi măng, các con thi nhau vấp ngã khi lên bục giảng, máu đã chảy, mẹ bạn Minh Tuấn kiến nghị nhiều quá, thì thầy Tâm, phụ trách trường cáu bẳn: cô có giỏi thì cô đến mà lát lại đi. Bố mẹ là nhà báo, lãnh đạo nhà trường biết tên tuổi tí ti, bố bức xúc lên gặp thầy Cường (một nhà giáo ưu tú) thầy xin lỗi miệt mài rồi hứa. Bố chờ đợi, trường của con cứ xập xệ, giáo viên bỏ đi đến mức, một năm, học trò lớp một phải làm quen rồi lần lượt chia tay với... 3 cô giáo. Có cô con chưa kịp nhớ tên, cô đã “bỏ của chạy lấy người”! Chuyện này trở nên phổ biến ở nhiều lớp trong trường, và đó có lẽ là điều phản nhân văn và phi giáo dục nhất. Trường con xập xệ nằm nép chân dưới toà tháp đôi The Manor (của tập đoàn Bitexco) mang hình đôi thiên nga cao vòi vọi trên bầu trời Thủ đô. Nhưng, con!, bố nhấn mạnh: ngôi trường dân lập mang tên nhà khoa học vĩ đại bên trời Tây (Lô-mô-nô-xốp) ấy lại không tươm tất bằng một cái trường ở Xi Ma Kai, Mù Căng Chải diệu vợi mây núi mà bố từng mang tiền của cơ quan bố lên xây từ thiện cho các cháu miệt rừng; trong phong trào thương mến “miền núi tiến kịp miền xuôi” nay, trên ấy, toàn trường bê tông, cao tầng cả rồi mà - thế mới oái oăm. Lớp của con, các bạn chuyển đi gần hết. Nhà trường không giữ chân nổi giáo viên, phải xin quàng một cô dạy cấp 3 về... phụ trách lớp 1, xin một cô dạy tiếng Anh nói như gió ở trung tâm ngoại ngữ buổi tối nháo nhào về dạy “hello”, “bye bye” cho trẻ vỡ lòng. Bố là người đứng trên bục giảng dăm bảy cái trường Đại học rồi, con à, bố thấy kinh hãi vì lối cẩu thả và sự vô lối trong giáo dục đến mức ấy. Dường như, họ đã làm tất cả những điều đó ở một nơi mà luật pháp và các quy định tử tế bị phớt lờ một cách thê thảm nhất.
Bố lại chuyển con đi trường khác, 3 năm của con là 3 trường học xa tít mù tắp khác nhau. Kèm theo đó là những câu chuyện buồn tê tái làm bố mất ngủ nhiều đêm. Có đêm, mẹ thảng thốt: mình cả đời tử tế, sao con mình ra đời gặp toàn bọn “củ chuối” thế nhỉ, mẹ bảo bố, nếu là nhà báo có lương tâm, thì nên viết cái gì đó để cảnh báo các nhà trường cẩu thả và lừa học sinh như trường Lô-mô-nô-xốp. Để những thiên thần bé khác không mắc phải, vì học quảng cáo rất tinh vi, lời của họ luôn có cánh. Bố không muốn con hiểu bố là người chát chúa, lá mặt lá trái, vừa ngọt nhạt với thầy cô của con, giờ lại quay ra tố cáo. Thầy Tâm hay nói dối, cô Mai mặt bự phấn chanh chua, họ làm người được gọi là Thầy như bố thấy tổn thương lắm. Cái bố lo sợ, là nếu xã hội cứ chấp nhận thả phong bì vào đũng quần bà đi đẻ, thả tiền vào nách đứa trẻ mặt đầy mũi dãi sơ sinh, không ít giáo viên nhất tề kiếm danh lợi trên sự thơ ngây của học sinh và sự cầu thị cá chuối đắm đuối vì con của phụ huynh như thế này..., thì gay lắm. Thì chúng ta sẽ buộc lòng phải cho “ra lò” những quái thai của xã hội, như chúng ta đã từng gặp ở đâu đó.

Xin thưa, tôi thấy xấu hổ.
Hà Nội, ngày 26/5/2010
Đỗ Doãn Hoàng
Đã đăng trên báo Văn nghệ trẻ Số 22 Chủ nhật ngày 30/05/2010
 
Q

quynhhoa71

Tiếp ... diễn biến của điễn đàn...

mehoanganh99
16/06/2010, 06:04 PM
Tôi cũng là một nạn nhân của trường ''ô tô nổ lốp''. nghe quảng cáo rất hoành tráng nên tôi đã trót đến đăng ký cho con thi vào trường (cháu đủ tiêu chuẩn vào thẳng, song vẫn phải thi để xếp lớp). Vào trường được hướng dẫn rất chu đáo. Sau đó sang nộp lệ phí thi (200.000đ - chưa một trường nào lệ phí cao như tế):mad:
Nộp lệ phí xong, sang 1 phòng khác để lấy giấy báo nhập học. Trong tờ quảng cáo thủ tục nhập học đến 10/7 gì đó, nhưng giấy báo nhập học hạn cuối là 26/6 (trước khi kiểm tra đầu vào). Đọc xong giấy báo tôi có cảm giác như bị lừa. Chắc chắn tôi sẽ không cho con học trường đó.

MitKi
16/06/2010, 06:10 PM
Hình như cùng 1 người tung hứng thì phải nhỉ? toàn user 1 bài post là sao? mà tập trung vào chỉ trích.
Mình xin lỗi đã nói vậy, nhưng mà mình muốn được biết tiếng nói công bằng. Đừng lợi dụng trang web để trình bày vấn đề chỉ có 1 hướng

muaherucro
19/06/2010, 11:25 AM
Bạn Mitki cũng có vẻ thẳng thắn ghê nhỉ. Nhưng mà hơi thum thủm bạn ạ. Thứ nhất là phải thông cảm với những người có con học lômônôxốp. Có thể bức xúc người ta mới gửi lên đây. Còn nếu là lợi dụng diễn đàn thì hãy để quản trị quyết định reject cái mục này. Thứ hai là ở đời có cái gì công bằng không bạn? Không có đâu. Tỷ phú Bill gates còn phải công nhận là không có công bằng. Thứ 3 là bạn không biết nhiều về trường này.Trường gì mà toàn lên báo thì làm ăn gì. Chủ tịch HDQT mà còn chẳng thèm đến trường.ban có phải là 1 trong số 200 phụ huynh biểu tình trước cổng trường tiểu học Lô mô nô xốp sáng ngày 9/10/2009 (cũng do ông Nguyễn Phú Cường, chủ tịch HĐQT năn ra không? Ban có biết trường này đang bị UBND TP. Hà Nội thanh tra không? Bạn có biết có 14 cổ đông mà chia nhau mỗi người 650 triệu 1 năm học không? Phải thông cảm với người ta bạn ạ. Đang có phải là 1 thread đắt khách không? Thẳng thắn dở hơi
Xem thử đi này:
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=71267&channelid=5

Viet Tung
20/06/2010, 08:42 AM
Khiếp, đọc mà kinh hãi. Đúng là đồng tiền làm mờ mắt họ. May mà mình không có ý định cho con vào đó. Liệu chất lượng các trường tư thục khác như Đoàn Thị Điểm, Marie Curie thì thế nào? Cảm ơn các bạn đã post những bài này lên, nếu không sẽ còn nhiều nạn nhân khác nữa. Khổ thân các con, vừa ra đời đã bị lừa!!!

MitKi
21/06/2010, 12:40 PM
Bạn Mitki cũng có vẻ thẳng thắn ghê nhỉ. Nhưng mà hơi thum thủm bạn ạ. Thứ nhất là phải thông cảm với những người có con học lômônôxốp. Có thể bức xúc người ta mới gửi lên đây. Còn nếu là lợi dụng diễn đàn thì hãy để quản trị quyết định reject cái mục này. Thứ hai là ở đời có cái gì công bằng không bạn? Không có đâu. Tỷ phú Bill gates còn phải công nhận là không có công bằng. Thứ 3 là bạn không biết nhiều về trường này.Trường gì mà toàn lên báo thì làm ăn gì. Chủ tịch HDQT mà còn chẳng thèm đến trường.ban có phải là 1 trong số 200 phụ huynh biểu tình trước cổng trường tiểu học Lô mô nô xốp sáng ngày 9/10/2009 (cũng do ông Nguyễn Phú Cường, chủ tịch HĐQT năn ra không? Ban có biết trường này đang bị UBND TP. Hà Nội thanh tra không? Bạn có biết có 14 cổ đông mà chia nhau mỗi người 650 triệu 1 năm học không? Phải thông cảm với người ta bạn ạ. Đang có phải là 1 thread đắt khách không? Thẳng thắn dở hơi
Xem thử đi này:
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=71267&channelid=5
Mình thấy mình đúng là dở hơi khi viết ra mấy cái dòng đó. Chỉ là góp ý để những ai đã và sẽ đọc topic này có tiếng nói 2 phía, hoặc ít nhất, cho mình thấy là có 2 người viết. Chứ ko phải chỉ là 1 người viết. Bởi ở đời chả có cái gì là 1 phía cả.
Thế thôi nhỉ? Viết thêm mấy dòng có thể sẽ lại bị nói là thum thủm hay ngẫn ngờ dở hơi thì cũng đã viết rồi. Thanks

mekitkhoai
22/06/2010, 08:45 PM
Tôi là người biết khá rõ về trường LMNX, hiện nay trong lãnh đạo của nhà trường chưa có sự đồng thuận cao nên có người lợi dụng qua báo chí để làm mất uy tín của trường, của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường (thường xuyên giảng bài trên truyền hình). Trường Tiểu học LMNX và trường THPT LMNX là hai trường khác nhau bạn ạ, không nên đồng nhất vấn đề của hai trường với nhau. Chị có thể vào website của trường để tìm hiểu về trường, về chất lượng của nhà trường thì chị có thể hỏi những CMHS đã cho con học là tốt nhất. Chúc chị tìm kiếm được thông tin sớm.

mekitkhoai
22/06/2010, 08:57 PM
Chào mehoanganh.
Cảm giác của bạn chắc chắn là đã bị nhầm rồi. Bạn được hướng dẫn rất chu đáo như bạn nói cơ mà, thủ tục nhập học cho những HS không được vào thẳng, còn con bạn được vào thẳng thì phải làm thủ tục trước 26/6 để nhà trường biết được sẽ lấy bao nhiêu HS không được vào thẳng nữa. Vả lại, nếu trước ngày thi 4 ngày bạn không cho con thi vào trường thì bạn có thể đến gặp BGH và rút lại tiền lệ phí dự thi mà, bạn có thể gọi vào số điện thoại nóng 0989383849 hoặc 0904386716 nếu thấy thông tin gì trong tuyển sinh mang lại cho bạn cảm giác như bạn bị "lừa" nhé, chắc chắn bạn sẽ được giải đáp thỏa đáng. Chúc bạn tìm cho con trường học phù hợp.

mehoanganh99
23/06/2010, 12:23 PM
cam on mekitkhoai nhe. Minh sẽ thử xem có được không và sẽ chia sẻ kết quả sau

konika
23/06/2010, 12:28 PM
Mình thấy thật phẫn nộ với ý kiến của csgt42000 và hoangp126. Nhìn vào ngày tham gia mình có cảm giác đây là một người cố tình đăng nhập vào diễn đàn nhằm bôi nhọ thương hiệu của trường LMNX (thành viên mới toanh, chỉ gửi có mỗi một bài duy nhất nội dung bôi nhọ trường và bôi nhọ thầy Cường). Mình đọc bài này thì đoán ngay được lời lẽ ấy là của kẻ nào. Hiện giờ ở trường LMNX đang có một phần tử chuyên đi thuê người lập các hòm thư viết bài nhằm mục đích bôi nhọ thầy Cường và hạ thấp uy tín của trường, các hòm thư này còn liên tục gửi những lời đe dọa, xúc phạm vào hòm thư cá nhân của một số lãnh đạo trong trường. Nhân cách của thầy Cường thế nào thì nhiều người biết, nhiều thế hệ biết. Các bạn có thể không biết kẻ ấy là ai nhưng hầu như tất cả giáo viên trong trường LMNX đều biết rõ dung nhan của kẻ đứng đằng sau những hòm thư ấy . Chỉ riêng việc không dám lộ mặt cũng đủ để thấy nhân cách thấp hèn và bỉ ổi của hắn. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Viet Tung
23/06/2010, 12:33 PM
Lại còn thế nữa sao? Khổ, sao lại vì mục đích cá nhân mà làm khổ đến các con thế này. Nếu sự thực các thông tin đã đưa là bịa đặt và bôi nhọ thì thật không còn lời nào để nói. :Sad:

MitKi
24/06/2010, 11:46 AM
Hic, em cũng chả biết gì về trường này, và con em cũng chưa đến tuổi đi học tiểu học lẫn trung học. Đơn giản vì em vào web trẻ thơ là để đọc thông tin, và học hỏi. Nhưng cái cách viết của những người chủ topic này làm em thấy rằng nó chỉ là ý kiên một chiều. Vì vậy mà hơi " ngứa miệng" em viết thêm vài dòng, mà bị cho là ngẫn ngờ dở hơi. Mệt quá đi...
Nhưng dù em sao cũng mừng vì khi em đưa ra ý kiến của mình, đã có thêm các mẹ vào comment để mọi người, những ai đã lướt qua topic này có thể hiểu được sự việc từ nhiều phía. Giờ thì thấy vui hơn rồi, đỡ mệt hơn rồi,
 
Q

quynhhoa71

Tiếp tục...

cogiaobanmuong
01/07/2010, 12:05 PM
Bạn ơi bài hát của thầy Cường dạy nhạc đó là bài " cô giáo bản mèo" bạn ạ. Thầy Cường dạy nhạc mất cách đây mấy năm rồi, hồi tớ còn dạy ở LM có đi đám ma thầy ấy mà (thời thầy NP Cường làm hiệu trưởng , thầy Hùng Cường cũng dạy nhạc ở LM, tớ nhớ có một lần thầy Cường dạy nhạc còn đứng trước cuộc họp CBGV nói cổ đông trường LMNX không bằng loài cầm thú - ám chỉ chị béo vợ hiệu trưởng hiện giờ-do quá bức xúc với những hành động của chị ta đối với HT). Thầy Nguyễn Phú Cường đúng là thầy gầy gầy tóc bạc hiệu trưởng chuyên ngữ ngày xưa đấy . Bạn hỏi tất cả các học sinh chuyên ngữ xem có ai tin thầy Cường là một người " cực kì mất dạy" như csgt2004 nói không? Lỗi của thầy là không biết nhìn người, đi hợp tác với rắn hổ mang nên bây giờ bị nó cắn đấy bạn ạ. Nghe thì nặng nề nhưng mình nói không quá đâu, thương hiệu bao nhiêu năm thầy xây dựng bị bọn họ phá tan, giờ bạc đầu rồi lại mang tiếng thị phi nữa. Thấy thương thầy quá nhưng chả làm gì được. Tớ học K42 SPI cơ, nhưng dạy ở LMNX trong thời gian tương đối dài nên cũng hiểu chút chuyện.

Viet Tung
01/07/2010, 01:27 PM
Uh, tớ hơi nhầm tên bài hát nhưng rất nhớ lời vì bài hát ấn tượng quá. Thầy HC đã mất rồi à? Khổ thân thầy, ngày ấy trông thầy cứ khổ khổ thế nào ấy. Tớ tin bạn vì tính cách thầy HC thì đúng là thầy dám nói những điều mà người khác không dám nói.
Bạn tớ học CN rất nhiều và ai cũng ca ngợi thầy NPC. Đúng là sự đời không ai lường được. Nhớ lại hình ảnh thầy NPCường thấy thương thầy quá. Mong thầy Cường và LMLX sớm vượt qua mọi chuyện để gây dựng lại thương hiệu.

trangthanh78

Ha Ha, diễn đàn này rất hay và lý thú, giảm stress cực kì đây…
@ csgt4000: Ban này nếu không phải là nhà báo, luật sư thì cũng là cô giáo dạy văn

@ muaherucro: Hic, Bạn này lấy số liệu ở đâu thế, phỏng đoán thôi có phải không? Đây là thông tin bí mật lắm…

@mekitkhoai: Đây rồi, nam.pc14hanoi chính là kẻ đã gửi mail với nội dung chửi cả Đảng, tất cả ngành giáo dục vào mail của rất nhiều lãnh đạo trường LMNX, ngành giáo dục Hà Nội. Hiện nay trường LMNX đã làm công văn đề nghị các cơ qua chức năng truy tìm kẻ tạo ra nick gia danh này.

Ha ha buồn cười quá. Ai mà có thể có cả mail của lãnh đạo trường, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội thế…mà sao lại đưa Đảng vào đây, linh tinh quá!!!

Kẻ này tự xưng là công an ở pc14 Nam Trung Yên nhưng hiện nay công an Từ Liêm khẳng định không có ai như vậy ở công an Huyện Từ Liêm. Chắc chắn trong thời gian tới công an Thành phố sẽ tìm ra được kẻ này.

Hi hi,… Ôi, các bạn không tìm hiểu gì trước khi post bài à. PC14 là Phòng Cảnh sát Trật tự Xã hội, có phải công an huyện Từ Liêm đâu? Mà sao lại Nam Trung Yên ở đây, lấy thông tin đâu ra vậy? Nếu hỏi công an huyện Từ Liêm thì đến World cup 2014 may ra mới tìm được…

Thật xấu hổ cho những kẻ mới tạo ra các nick trong tháng 6 như csgt42000, muaherucro, nam.pc14hano... để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác. Báo An ninh thủ đô chỉ nghe thông tin từ 1 chiều của 1 kẻ phá bĩnh từ trong nhà trường mà đã đưa thông tin.

=> Ơ quen công an thành phố mà không nhờ Báo An ninh Thủ Đô đính chính được à?

vậy tại sao các thầy cô giáo của nhà trường không ai kêu ca gì, vì đã có thỏa thuận của công đoàn trường và lãnh đạo nhà trường từ năm 2001.
Các thầy cô giáo của trường LMNX thật đáng khâm phục khi họ vẫn vượt qua được tất cả để giảng dạy, tạo được những thành tích mà các SGD&ĐT Hà Nội khẳng định là trường có chất lượng cao, và hết lòng vì học sinh thân yêu.

Ô hô, Câu này dở, đọc không thuận lắm. Cứ như diễn tuồng ấy.

Tôi chẳng muốn đôi co làm gì nữa, bởi tôi chả có đủ khả năng đối đáp với những cái miệng phun nọc độc kia. Thôi thì để cho sự thật trả lời. Nhưng tôi tin vào luật nhân quả, ông trời có mắt đấy. Nói điêu thì không gặp hạn nọ cũng gặp vạ kia thôi.

Bạn này lý luận có vẻ cùn cùn thể nào ấy nhỉ. Lại dùng toàn từ thổ ngữ. Chắc trước kinh doanh ở chợ đầu mối.

Chào các mẹ, các bố!
Mình thường xuyên vào diễn đàn WTT để đọc tin nhưng gần đây mới đăng kí làm thành viên để có thể trao đổi thông tin với mọi người.

Ôi câu này ngớ ngẩn quá! Như là đính chính tại sao nick mới toanh)). Không nói thì các mẹ không để ý đâu.

Mình đã từng là giáo viên ở trường LMNX, hôm nay lại thấy có topic mới vể trường nên cũng tò mò mở ra xem, ai ngờ thấy viết về trường ghê quá. Với sự hiểu biết của miình về ngôi trường mà mình đã từng giảng dạy ở đấy nhiều năm mình cũng muốn viết những suy nghĩ của mình để các bố các mẹ có thể tham khảo.
Trường LMNX trước đây là bán công chuyên ngoại ngữ do thầy Nguyễn Phú Cường làm hiệu trưởng, thời đấy được dạy ở BCCNN là niềm tự hào của mỗi giáo viên, được là học sinh BC chuyên ngữ là niềm mơ ước của biết bao học sinh. Cứ đến mùa tuyển sinh là phụ huynh học sinh lại chen nhau xếp hàng mua hồ sơ. Tỉ lệ đỗ vào cấp 3 chuyên của trường cực cao (hì hơi bị tự hào đấy). Sau đó thì do không có cơ sở (cơ sở 299 Cầu giấy bị lấy lại để xây chung cư cao cấp) nên BGH kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền xây trường mới và đổi tên trường thành trường LMNX. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây
Về cơ sở mới được thời gian đầu cũng thấy yên ấm lắm nhé, nhưng sau đó thì nội bộ cổ đông bắt đầu lục đục do mỗi người một quan điểm. Thày Cường làm hiệu trưởng và chủ tịch HĐQT nhưng lại có số tiền đóng góp bằng với 1 trong những cổ đông khác của trường (hình như có một ông còn nắm giữ nhiều cổ phần hơn thày), tiền ít thì tiếng nói cũng ít trọng lượng hơn, thấy chẳng quyết định điều gì cả kể cả chuyện trả lương cho GV .
Các cổ đông thi nhau thể hiện quyền của mình, thầy hiệu trưởng đành bất lực .

Ôi bạn ơi đứng nói về tiền… Vấn đề đang nhạy cảm !!! Xã hội đang dị ứng kinh doanh giáo dục.

Đến khoảng giũa năm 2008 thì có một chị béo là vợ của một cổ đông (hiện giờ đang là hiệu trưởng) dương đông kích tây nói xấu thầy từ phòng hội đồng đến nhà bếp. Họp hội đồng nhà trường, thầy Cường khóc (cả hội trường cùng khóc với thầy) và thầy nói hết nhiệm kì đó thầy sẽ không làm hiệu trưởng nữa . Tập thể giáo viên và phụ huynh trong trường đồng lòng kí vào đơn gửi Sở Giáo dục và hội đồng cổ đông xin thầy tiếp tục làm hiệu trưởng nhưng không được.

Như phim cảnh sát hình sự trộn với Bà nội không ăn pizza. Chưa thấy trường nào kỳ quặc thế. Hơ Hơ…

Vào thời điểm đó thì chị béo (là đương kim phu nhân hiệu trưởng hiện giờ) đang phụ trách bếp ăn với thực đơn toàn là canh dưa nấu với muối vừng. Học sinh không ăn được, kêu trời! Báo chí đăng tải khắp nơi, phụ huynh ai nấy đều bất bình.
Nói thật là bữa ăn đó giáo viên bọn em còn không thể ăn được chứ đừng nói đên các cháu.
Có tin trường sẽ có hiệu trưởng mới (là chồng chị béo), giáo viên lục tục chuyển trường .Và em cũng quyết định ra đi chia tay mái trường em đã gắn bó bao năm rồi.

Hơ hơ…Mâu thuẫn rồi, vì bạn mới nghe tin thày hiệu trường mới đã bỏ trường rồi à. Chắc các cổ đông rước về Ông ngáo ộp. Mà bạn này, tớ thấy danh sách trường THPT Lômônôxốp năm nay đỗ 100% tốt nghiệp 12 đấy.
Tức là tuy lộn xộn, nhưng chất lượng lại khá lên.

Thỉnh thoảng gọi điện buôn dưa lê với các đồng nghiệp cũ em nghe nói hiệu trưởng mới là một người chỉ biết nói không biết làm, được cái rất thân mật với giáo viên (gặp ai cũng khoanh tay chào), trái với vẻ lạnh lùng của thầy hiệu trưởng cũ.

Hi Hi, Cô giáo sao lại hành văn thế này?

Năm đấy thì trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu vì biểu tượng của trường LMNX không còn làm HT nữa, chất lượng HS thì cực kém(vì không đủ chỉ tiêu nên nộp đơn là được vào học). Chất lượng của trường đi xuống.
Vì ít HS nên thu nhập của trường giảm, các cổ đông bắt đầu phản đối hiệu trưởng, họ bỏ phiếu cho ông hiệu trưởng Dũng nghỉ việc, ông này trước cũng có tí quyền chức ở một cơ quan nào đó, vì ham ghế hiệu trưởng nên bỏ việc về làm ở LMNX, bây giờ thấy cổ đông họ đá mất nồi cơm của cả nhà nên chó cùn rứt giậu, ổng gửi đơn kiện khắp nơi, người mà ông ta kiện lại là thầy Cường
(khổ thân thầy quá thầy ơi). Mọi người kể chuyện nửa năm nay ông ấy toàn đi kiện, chả làm gì.

Hê, hê, các bạn trước khi post bài phải nghĩ một tý chứ, post bài thế này thì mất hết học sinh à. Định phá trường đấy à?

Hồi em còn dạy ở đấy thì em cũng toàn tự bỏ tiền túi ra đóng bảo hiểm, nói chung chế độ đãi ngộ của trường này kém, nên ai mạnh thì đều đứng dậy bỏ đi cả rồi, ai không đủ khả năng đành chịu.
Giờ thì em cũng chả biết có tin gì không, để em đi buôn dưa xong sẽ kể cho mọi người nghe ạ. Riêng em thì thấy comment của csgt2004 với mấy bạn gì gì đó nghe giống người nhà ông Dũng quá (mình nói thế và biết chắc là thế nào cũng bị các bạn ấy chửi là dở hơi, thum thủm, thiếu kinh nghiệm, nhưng không nói thì thấy ngứa mồm quá)
Đối với em thầy Cường vẫn mãi là người em kính trọng

=> Bạn này trên chửi Ông Cường dưới lại chê Ông Dũng, khen ông cường.
He he.

@ konika: nếu mình không nhầm thì bạn là người nhà một cổ đông à? Thấy cái avatar quen quen. Mà bạn cũng căng thẳng quá làm gì, hơi đâu chấp với bọn tiểu nhân ấy. À, mình thấy bạn hơi đề cao hiệu trưởng của trường bạn đấy, tay ấy làm gì có đủ trình độ lập hòm thư hết cái nọ đến cái kia, chắc bỏ tiền thuê người làm thôi.
@mekitkhoai: chưa đoán được ra mẹ này là ai ,nhưng chắc cũng có máu mặt ở trường đấy nhỉ?
@ Tất cả các mẹ : để quyết định cho con học hay không học các mẹ nên hỏi trực tiếp những phụ huynh đang có con học ở trường. Bây giờ báo chí và thông tin mạng cũng linh tinh lắm, toàn tung hỏa mù. Mình nghĩ LMNX bây giờ không được như xưa nhưng cũng còn hơn khối trường đấy (tất nhiên nếu ông Dũng làm không hiệu trưởng nũa, còn nếu ông ấy vẫn làm hiệu trưởng thì em xin vái cả nón ạ). Chúc các mẹ có một sự lựa chon sáng suốt.
Ngu ý của em là vậy, các mẹ đừng ném đá, em buồn.

Hà hà, các bạn sợ các mẹ ném đá nhiều quá à? Vỡ nồi niêu xoong chảo?
Tóm lại là như Hội đồng quản trị choảng nhau với Hội phụ huynh học sinh ấy.
Nhưng mà rất vui, lý thú.

tieng_coi
02/07/2010, 05:19 PM
Hà hà, các bạn sợ các mẹ ném đá nhiều quá à? Vỡ nồi niêu xoong chảo?
Tóm lại là như Hội đồng quản trị choảng nhau với Hội phụ huynh học sinh ấy.
Nhưng mà rất vui, lý thú.:Laughing::Laughing::Rose:

Bạn là đệ tử của Dũng *** à?

Các cụ có câu "Tìm thầy mà học" bạn ạ, bạn vào đây không mang tính xây dựng diễn đàn, mà chỉ biết nói xấu, nói xấu và nói xấu. Thật đáng buồn khi trong diễn đàn này lại có người như bạn.

Tốt nhất bạn hãy câm cái miệng chó của bạn lại

tieng_coi
02/07/2010, 05:29 PM
Này bạn Konica!
Bạn phải cân nhắc khi đưa ra ý kiến của mình. Xin hỏi bạn 1 câu: Có phải Ông chủ tịch HĐQT của bạn cũng là ông chủ của 3-4 trường tư thục khác không? Các trường trên đều có điều kiện cơ sở vật chất rất kém.
Tôi có thể kể tên ra đây: Trường THCS/THPT Dân Lập Lômônôxốp này, mầm non Lômônôxốp này, trường PT Quốc tế VN, Công ty CP Trường học Đất Việt,…
Tra google đầy ra đấy...:Donttella:
Nếu vì học sinh thân yêu có lẽ không bao giờ người ta lại đẻ ra nhiều trường như vậy. Cụ Lômônôxốp mà dậy thì cũng ngất luôn. Cả trường mầm non cũng mang tên của ngài.:Laughing:

Thằng nam.pc14hanoi là thằng nói xấu ĐCS Việt Nam. Mày mà đủ tư cách là CA à? CA không bao giờ có người như mày đâu. Tao rất hi vọng những gì tao viết ở đây, PC14 sẽ đọc được và sẽ tìm ra mày, kẻ mạo danh CA

Trường đã gửi công văn lên Huyện Ủy và An ninh huyện, mong sao trời có mắt để đưa thằng nam.pc14hanoi ra pháp luật.
 
Q

quynhhoa71

Tiếp này...

mekitkhoai
03/07/2010, 09:25 AM
Chào tất cả mọi người.
Vấn đề đã đi quá xa, mọi người dùng những từ ngữ nếu trẻ con nghe được thì thật là...
Đề nghị admin xóa topic này đi thôi. Có quá nhiều thành phần, ngôn ngữ, cách thể hiện qua điểm chưa được tốt.
Người lập ra topic này ngay từ đầu đã dùng những từ ngữ như: "Thằng CT Hội đồng quản trị.. rất mất dạy", thật là vô văn hóa; rồi mọi người lại chửi nhau nữa chứ…
Một lần nữa đề nghị admin xóa topic này ngay, tránh gây phản cảm cho người tham gia diễn đàn.
Riêng tôi, đây là lần cuối cùng tham gia topic này vì cảm thấy mình không phù hợp. Và cũng mong mọi người không chửi nhau nặng lời như vậy, hãy ứng xử sao cho có văn hóa

trangthanh78

@ tieng_coi: Tốt nhất bạn hãy câm cái miệng chó của bạn lại

Khiếp, bạn làm gì mà nói quá đáng thế, chẳng có văn hoá tí nào cả. Các mẹ mà vào topic này mà đọc thì trường các bạn cứ gọi là 1 lớp 2 học sinh

Bạn là đệ tử của Dũng *** à?
Tớ chẳng là đệ tử của ai cả. Cũng như các bạn nói hoangp126 và csgt42000 là đồng bọn ấy. Tớ thì không nghĩ như vậy. hoangp126 có post mỗi một bài từ đầu diễn đàn.

Bạn gọi hiệu trưởng như vậy phản cảm quá. Nó cho thấy trường bạn thực sự là có vấn đề chứ còn gì nữa.
Tớ thấy cách phân tích của csgt42000 rất thuyết phục, có chứng cứ rõ ràng.

trangthanh78

@ mekitkhoai:
Đồng ý với bạn, tớ cũng chẳng muốn tham gia ý kiến vào topic này nữa. Tuy nhiên tớ nghĩ rằng Admin sẽ không xoá topic này vì quả thật nó rất lý thú và bổ ích.

Bạn tieng_coi đã nói rồi đấy : Tốt nhất bạn hãy câm cái miệng chó của bạn lại
Cách hành xử của các bạn đã nói rõ bản chất của các bạn.Các bạn muốn bảo vệ trường mình thì cũng phải suy nghĩ trước khi post bài, có dẫn chứng cụ thể (ảnh, bài báo…). Tớ nghĩ rằng csgt42000 rất đàng hoàng.

nam.pc14hanoi

Này mấy ông ở các thể loại trường Lômônôxốp. Dối trá nó vừa thôi. Tôi đang tập hợp hồ sơ để tố cáo các ông đây. Ngồi sờ sờ ra đây có thấy cha nào mò tới đâu. Đang muốn xử lý lại định vác thân đến hả? Cẩn thận đấy. Về tra lại danh sách phụ huynh học sinh đi. Đoán ra tôi là ai ngay.Nhớ là tra danh sách ở cái trường Lô mô nô xốp xập xệ chứ không phải trường THCS Lômônôxốp đâu nhé. Năm ngoái nếu tôi không kiềm chế (cái nghề của tôi là phải kiềm chế mà) thì tôi đã binh cho Ông Cường và tay trợ lý mấy phát rồi.
P/S: Ông Cường! Làm giàu vừa thôi. Ông mà ăn của con tôi, tôi móc họng ông ra để lấy lại đấy.Ông nuôi dạy con trẻ thế mà được à? Không biết Ông còn cho mấy cháu mầm non Lômônôxốp ăn gì nữa đấy hả???
Liệu hồn đấy! Không xong với tôi đâu. Rồi bên PA nó sẽ sang gặp ông. Thế nhé. Hẹn sớm gặp lại ông.

@tieng_coi: Sẽ có cơ hội gặp lại nhau ngay thôi. Lúc đó tôi sẽ cởi quân phục. Để xem lúc ấy dân thường nó đập dân thường như thế nào nhé. Võ miệng không hay đâu. Văn hoá tí đi. Đây là diễn đàn mà.Không là mất hết học sinh đấy.
Mấy cu PC14 mới tuyển không ngán đối tượng nào đâu.
Vừa còng tay thằng phó tổng VIB đấy.

maihang1975
04/07/2010, 08:42 AM
Gửi các bạn trường Lômônôxốp!
Đi tìm thông tin tuyển sinh. Coi như cũng có được thông tin. Tuy nhiên tớ cũng còn một vấn đề băn khoăn.
Các bạn nói xấu thày hiệu trưởng đương nhiệm. Có sự mâu thuẫn giữa thày hiệu trưởng và ông chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy thì thực sự trường của bạn đang có vấn đề chứ còn gì nữa. Nhưng mà vừa rồi thấy trường bạn lại có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lớp 12 là 100%. Đăng ở trên rất nhiều báo. Trường của các bạn là 1 trong 5 trường Dân lập đạt được được thành tích này trong số rất nhiều trường dân lập của thủ đô.
Như vậy là thế nào? Trưường các bạn đang khá lên mà.

Về thày hiệu trưởng Dũng, tớ đã tìm hiểu về thầy và thấy thầy có một thành tích thật đang nể.
Hiệu trưởng – Tiến sĩ Lê Tiến Dũng
Thầy giáo Lê Tiến Dũng sinh ngày 17/05/1956 tại Phú Thọ.
- Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn, Tiến sĩ Sử học.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Nguyên giảng viên Khoa Tiếng Nga, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội; nguyên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, đặc trách công tác tổ chức, tài chính và đối ngoại.
Điện thoại: 04.37870353, máy lẻ 133
ĐTDĐ: 0913.213.656
Email: dunglt@hou.edu.vn
* Quá trình học tập, đào tạo:
- Từ 1963 – 1973: Học tại các trường phổ thông tại Phú Thọ.
Năm 1973, sau khi tốt nghiệp Trường phổ thông cấp III Hùng Vương (Phú Thọ) và thi đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm học 1973 – 1974 được Nhà nước chọn gửi đi đào tạo tại Liên Xô (cũ).
- Từ 1974 – 1979: Học đại học tại Liên Xô.Năm 1979 tốt nghiệp thủ khoa Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Lipetsk – Liên Xô.
- Từ 5 – 8/1988: Học chương trình Quản lý kinh tế tại Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương – 68 Phan Đình Phùng – Hà Nội.
- Từ 9/1989 – 8/1991: Được Nhà nước cử đi phiên dịch và học tập lý luận chính trị tại Trường Đảng cao cấp Matxcơva – Liên Xô (cũ).
- Từ 9/1991 – 6/1993: Học tại Khoa Kinh tế - Viện Xã hội Nhà nước Matxcơva, LB Nga.
- Từ 12/1993 – 6/1998: Học nghiên cứu sinh tại Đại học sư phạm Mở Quốc gia Matxcơva (MGOPU), nay là Đại học KHXH & NV Matxcơva, LB Nga. Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử thế giới và Sử liệu học tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước trường MGOPU – Matxcơva ngày 26/6/1998.
- Từ 6/1998 – 12/2001: Làm thực tập sinh sau tiến sĩ tại trường Đại học KHXH & NV Matxcơva, LB Nga.
- Từ 6 – 10/2003: Học và tốt nghiệp loại giỏi Khóa bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên tại Hà Nội do Trường Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
* Quá trình công tác, làm việc:
- Từ 12/1979 – 12/1993: Giảng viên. Giảng dạy các môn Lý thuyết tiếng, Thực hành tiếng và Dịch tại Khoa Tiếng Nga, Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐHNN-ĐHQG Hà Nội.
- Từ 9/1982 – 9/1984: Phục vụ tại ngũ trong quân đội tại Tiểu đoàn 3, E28, F10, Quân đoàn 3.
- Từ 5/1986 – 6/1988: Hướng dẫn chương trình dạy tiếng Nga trên truyền hình tại Đài THVN.
- Từ 12/2001 – 12/2002: Giám đốc công ty Xaliút 3 – Tổng công ty Bến Thành - Matxcơva, LB Nga.
- Từ 2/2003 – 3/2005: Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển ĐTTX, Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Từ 4/2005 – 11/2008: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Từ 1/2009: Hiệu trưởng, ủy viên HĐQT Trường THPT DL Lômônôxốp, Hà Nội.
* Một số công tác Đảng, đoàn thể và chính quyền đã tham gia:
- Đơn vị trưởng Lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Lipetsk – Liên Xô (cũ) từ 1975 – 1978.
- Liên tục tham gia công tác Đoàn TNCS HCM trong các năm từ 1974 đến 1989, là Bí thư chi đoàn Lưu học sinh, Bí thư liên chi đoàn CBGD và SV khoa Nga, Ủy viên thường vụ, Phó bí thư và Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội (nhiệm kỳ IX).
- Tổng thư ký Hội sinh viên yêu khoa học Khoa Tiếng Nga – ĐHSPNN Hà Nội.
- Đảng ủy viên Đảng bộ khối học viên Việt Nam tại Trường Đảng cao cấp Matxcơva, Liên Xô (cũ).
- Bí thư chi bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Viện Đại học Mở Hà Nội.
* Một số hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học:
- 04 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành tại Matxcơva, LB Nga.
- Thành viên Đề tài NCKH cấp Bộ “ Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục từ xa” do GS.TS. Nguyễn Kim Truy chủ trì, thực hiện trong các năm2005 – 2008, đã nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc năm 2008.
- Dịch và ấn hành cuốn sách “Đào tạo từ xa: Lý luận và thực tiễn” do GS.TSKH Polát E.X. chủ biên, in tại NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.
* Một số thành tích trong học tập và công tác:
- 02 lần được Bác Hồ tặng Phần thưởng về thành tích học tập trong các năm học phổ thông, do Ty Giáo dục Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ) trao.
- Được Ty Giáo dục Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ) tặng 01 chiếc xe đạp do thành tích học tập và rèn luyện.
- Giải Nhất thi sinh viên giỏi Olympic quốc tế toàn LB Nga (năm 1978).
- Giải Nhất thi sinh viên giỏi Olympic quốc tế toàn Liên Xô (năm 1979).
- 04 Bằng khen của Bộ Đại học Liên Xô và Trung ương Đoàn TNCS Lê Nin (Liên Xô) tặng trong các năm học đại học.
- Bằng khen của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, Quân đội NDVN.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1984).
- Nhiều năm được công nhận là Giảng viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở tại các trường ĐHSPNN Hà Nội và Viện Đại học Mở Hà Nội.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006).
- Giấy khen của giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (2008)
* Một số ưu tiên trong công tác:
Chất lượng, Sáng tạo, Hướng tới phát triển bền vững. Hiệu quả công tác: Bắt đầu từ nề nếp, môi trường làm việc và khả năng phối hợp.

Thông tin này tớ lấy trên chính trang web của trường các bạn.
Link của nó đây:
http://lomonoxop.edu.vn/Plus.aspx/vi-VN/News/38/0/325/0/1397/

Các bạn nói xấu về thầy hiệu trưởng như vậy có phải là vừa nói xong đã tự vả vào miệng không?
Thầy tốt nghiệp tại trường DH của Liên Xô. Nền giáo dục Nga đã được cả thế giứoi công nhận chứ không phải như bằng cấp của Việt Nam đâu. Hồi tớ đi học thạc sĩ ở Hoa Kỳ, phải học lại 01 năm back ground đấy vì bằng cử nhân của mình không được công nhận.
Thày đạt nhiều thành tích như vậy mà các bạn lại nói xấu về thày. Các bạn có nhầm không đấy?
Đừng nói rằng các bạn đăng tin lại theo lời khai của thày, nếu thế thì các bạn càng tắc trách ở cấp độ cao hơn đấy.
Tớ nghĩ rằng các bạn nên ngồi lại với nhau, cùng thống nhất ý kiến, những điều dở thì tìm cách khắc phục, những cái tốt thì phát huy.
Chúc trường bạn ngày càng đạt được thành tích trong thời gian tới.
Thân ái
 
Q

quynhhoa71

Tiếp tiếp tiếp....

ngvanchau

Ố Ố Các bạn ơi, căng thẳng với nhau làm gì thế. Tớ thấy dạo này trường có những thay đổi rõ rệt mà, tốt lên mà. Đỗ tốt nghiệp lớp 12 100% mà. Tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện cười đẻ giảm bớt căng thẳng:

Có một cô nàng sinh viên đi tàu ngồi cùng với một anh chàng xứ Nghệ , nhưng suột dọc đường anh chàng này không hề nói một câu nào. Khi tàu đi đến một ga nọ, anh chàng đột nhiên lên tiếng hỏi cô sinh viên :
- Ga ni ga mô cô?
Cô nàng liền trả lời:
- Sorry, I can't speak Japanese.

Câu chuyện thứ 2 :
Một người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga Vinh ở Nghệ An Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện:
- Mi đi ga chi?
- Tau đi ga ni.
- Ga ni ga chi? Ga chi như ri?
- Ga như ri mi lo ra đi. Tau đi nghe mi!
Anh mừng rỡ reo lên " Đây chính là tổ tiên của người Nhật".

ngvanchau

He he, tiếp theo là phỏng vấn về giáo dục dân lập:

http://edu.net.vn/forums/p/68489/444852.aspx#444852


Rythymeoftherain
03/07/2010, 04:14 PM
Đánh dấu, về đọc kỹ đã.

maihang1975
04/07/2010, 08:42 AM
Ha, Ha! Đây là dẫn chứng tuyệt vời của xã hội Việt Nam! Không có gì là không thể mua bằng tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.???
Nội dung thô tục thì không sao, nội dung chính đáng lại gỡ xuống!
May mà mình đã copy lại tất cả các post/response, không thì đọc topic này chẳng hiểu gì hết.
Bên edu.net, vietnet, kienthuc.net, hocmai.net... cũng có bài liên quan mà:Laughing:
 
H

haiphuong1992

Thối thì nói là thối, không lẽ phải khen thơm mới là trò ngoan hả. Tiếc cho giáo dục Việt Nam cứ muốn trò phải nói dối. He he. Tưởng có người không bết hỏi thăm thì đây trả lời, ai dè gặp phải mấy mụ buôn mắm thối. Mụ quynhhoa71 cũng rỗi hơi nhỉ, bỏ thời gian copy lung tung rồi post lên đây. Thông tin thì sai bét. muốn biết rõ cứ hỏi thêm vài học sinh lomo nữa cho biết. Mấy đứa con lão dũng cũng học trường này đó, mấy thằng này chắc sắp giết cha nó rồi vô tù ngồi rồi. Thong thả chờ xem nhá...nhá...nhá. Bái bai!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom