Thích - Thương Có nên yêu một người chưa trưởng thành ?

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Với mỗi người ấy , trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng nhưng trưởng thành quan trọng. Anh ta trưởng thành trong cách suy nghĩ và hành động là một điều cần thiết. Anh ta có thể là một người ít hơn hoặc bằng tuổi bạn, nhưng anh ta suy nghĩ chín chắn và hành động đúng đắn theo cách của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải của một người con trai. Tình yêu là sẻ chia thấu hiểu của cả hai. Nhưng suy cho cùng con gái vẫn là nữ nhi yếu đuối, cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ chở che họ chứ không cần một người con trai vô lo vô nghĩ . Có thể ngay thời điểm bắt đầu, con gái cảm thấy ổn nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả...
Là con gái, dĩ nhiên ai cũng mong mình tìm gặp được người đàn ông trưởng thành có thể lo lắng sẻ chia , giúp đỡ và là chỗ dựa vững chắc cho riêng mình... Nhưng trước khi đưa ra quyết định có nên hay không thì hãy dành vài phút ngắn ngủi để xem video này nhé !


Người ta thường nói , chàng trai mà đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối đời . Vậy thì tội gì không thử một lần nhỉ ? Trong tình yêu , không phải bao giờ cũng toàn hạnh phúc , dù trưởng thành hay không , thì tình yêu nào cũng sẽ đều có nỗi đau . Nếu kiên trì , nếu cùng nhau đi qua quá trình trưởng thành ấy , có phải cũng là yêu một người đã trưởng thành không ? Chỉ là phải cố gắng gấp nhiều lần và tình yêu cũng phải lớn hơn gấp nhiều lần . Đối với tình yêu luôn phải nhìn vào hướng tích cực , điều gì trải qua trên cuộc sống này cũng đều là sự rèn rũa , là một khám phá mới . Nếu dành tình cảm cho một người bằng tuổi , đừng lấy lí do anh ta chưa trưởng thành , như vậy là mình còn chưa sống thực với bản thân mình . Tình cảm là một thứ rất đỗi tự nhiên , cứ yêu đi , hợp tan là do hỉ nộ ái ố suốt quãng thời gian rất dài .... Con gái à , thanh xuân ngắn lắm . Vì vậy , nếu bạn nào đó đang do dự không biết có nên yêu một chàng trai cùng tuổi hay không thì cứ yêu đi , không sao hết . Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ .

Dành cho những bạn , anh , chị nào đó cần . Bản quyền không thuộc về em , một vài dòng suy nghĩ nhỏ nhoi hiện lên khi xem video trên . Đúng rồi , không biết , với mọi người : Có nên yêu một người chưa trưởng thành không nhỉ ?

bfdb4007785be06c667bd1dc3fa1d060.jpg
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Với mỗi người ấy , trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng nhưng trưởng thành quan trọng. Anh ta trưởng thành trong cách suy nghĩ và hành động là một điều cần thiết. Anh ta có thể là một người ít hơn hoặc bằng tuổi bạn, nhưng anh ta suy nghĩ chín chắn và hành động đúng đắn theo cách của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải của một người con trai. Tình yêu là sẻ chia thấu hiểu của cả hai. Nhưng suy cho cùng con gái vẫn là nữ nhi yếu đuối, cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ chở che họ chứ không cần một người con trai vô lo vô nghĩ . Có thể ngay thời điểm bắt đầu, con gái cảm thấy ổn nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả...
Là con gái, dĩ nhiên ai cũng mong mình tìm gặp được người đàn ông trưởng thành có thể lo lắng sẻ chia , giúp đỡ và là chỗ dựa vững chắc cho riêng mình... Nhưng trước khi đưa ra quyết định có nên hay không thì hãy dành vài phút ngắn ngủi để xem video này nhé !


Người ta thường nói , chàng trai mà đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối đời . Vậy thì tội gì không thử một lần nhỉ ? Trong tình yêu , không phải bao giờ cũng toàn hạnh phúc , dù trưởng thành hay không , thì tình yêu nào cũng sẽ đều có nỗi đau . Nếu kiên trì , nếu cùng nhau đi qua quá trình trưởng thành ấy , có phải cũng là yêu một người đã trưởng thành không ? Chỉ là phải cố gắng gấp nhiều lần và tình yêu cũng phải lớn hơn gấp nhiều lần . Đối với tình yêu luôn phải nhìn vào hướng tích cực , điều gì trải qua trên cuộc sống này cũng đều là sự rèn rũa , là một khám phá mới . Nếu dành tình cảm cho một người bằng tuổi , đừng lấy lí do anh ta chưa trưởng thành , như vậy là mình còn chưa sống thực với bản thân mình . Tình cảm là một thứ rất đỗi tự nhiên , cứ yêu đi , hợp tan là do hỉ nộ ái ố suốt quãng thời gian rất dài .... Con gái à , thanh xuân ngắn lắm . Vì vậy , nếu bạn nào đó đang do dự không biết có nên yêu một chàng trai cùng tuổi hay không thì cứ yêu đi , không sao hết . Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ .

Dành cho những bạn , anh , chị nào đó cần . Bản quyền không thuộc về em , một vài dòng suy nghĩ nhỏ nhoi hiện lên khi xem video trên . Đúng rồi , không biết , với mọi người : Có nên yêu một người chưa trưởng thành không nhỉ ?

bfdb4007785be06c667bd1dc3fa1d060.jpg
Ai cũng xứng đáng được yêu thương, trưởng thành có 1 sức hút, chưa trưởng thành có 1 sức hút. Người trưởng thành sẽ là nơi nương tựa vững chắc, người chưa trưởng thành sẽ là sự vui tươi, ngây ngô. Chung quy lại là dựa vào hình mẫu của mỗi người mà thích thôi :D
 
Top Bottom