Có một "đêm Anfield" như thế...

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có một "đêm Anfield" như thế...

(webthethao.vn)- Sân vận động quốc gia Singapore không thể là Anfield nhưng với hơn 50.000 cổ động viên lèn gần như kín khắp các khán đài đủ để làm cho bầu không khí trận biểu diễn của Liverpool tại đây trở nên nóng bỏng.

Câu chuyện của tôi bắt đầu hơn 2 tháng trước khi đội bóng lừng danh vùng Merseyside(nước Anh) thông báo sẽ tổ chức tour du đấu Đông Nam Á tại hai nước Thái Lan và Singapore. Lúc đầu, tôi thật sự cảm thấy thất vọng bởi Việt Nam không được chọn là đích đến. Nhưng sau khi bị một người bạn cũng là thành viên của webthethao "rủ rê", tôi quyết định sẽ đi một chuyến để xem những chàng trai áo đỏ bằng xương bằng thịt.

Thật may cho chúng tôi là vé được phân phối qua nhiều kênh trong đó có một website bán qua mạng, chúng tôi nhanh chóng mua được những vị trí tốt với giá thấp nhất có thể - 88$ SGP(hơn 1 triệu VNĐ) trong khi vé VIP là 188 $SGP.

Cho đến khi đặt chân đến sân vận động quốc gia Singapore chúng tôi vẫn chưa tin giấc mơ của mình đã thành sự thật. Trận đấu giữa Liverpool và ĐT Singapore diễn ra vào lúc 19h theo giờ địa phương nhưng khoảng 16h đã có rất đông cổ động viên tụ tập trước sân, hầu hết họ đều khoác trên người màu áo của CLB thành phố cảng. Phần đông là người Singapore nhưng cũng có các bạn đến từ Malaysia, Châu Âu và tất nhiên cả 2 người Việt Nam chúng tôi.

Trước khi trận đấu diễn ra BTC làm nóng không khí bằng các bản nhạc bất hủ của The Beatles - band nhạc nổi tiếng thập niên 60-70 đến từ thành phố Liverpool. "Tiền không thể mua được tình yêu của tôi bạn ơi!" The Beatles đã từng hát như thế...


fan18.jpg

Cả sân bóng rợp một màu đỏ...

Các khán đài dường như vỡ tung khi các cầu thủ Liverpool bước ra sân. Đám đông bàn tán về sự vắng mặt của người đội trưởng Steven Gerrard. Nhưng điều đó nhanh chóng bị lãng quên, họ bắt đầu chú ý đến Sammy Lee(huyền thoại một thời và trợ lý HLV hiện tại của Rafa Benitez), Fernando Torres, Xabi Alonso, Javier Mascherano...cùng một loạt ngôi sao khác.

Rồi ca khúc "You'll never walk alone" cất lên bởi giọng ca của nữ nghệ sĩ Clare Moorehouse. Giai điệu ngọt ngào và ca từ của bài hát làm tất cả lặng đi. "Khi bạn bước qua giông bão hãy ngẩng cao đầu, đừng lo sợ màn đêm u tối, vì sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ, và tiếng hót ngọt ngào của con chim chiền chiện…Hãy tiến lên vượt qua mưa gió, với niềm hy vọng trong trái tim mình, bạn sẽ không bao giờ đơn độc.” Ca khúc cũng chính thức mở màn trận đấu được chờ đợi.

Tuy nhiên hiệp 1 khởi đi không suôn sẻ với Liverpool trước sự chống trả quyết liệt của đội nhà, họ chỉ ghi được bàn mở tỉ số vào cuối hiệp từ cú sút xa của tiền đạo Andriy Voronin. Nhưng sang hiệp 2 tình hình thay đổi khi The Reds tung hàng loạt ngôi sao vào sân. Riera, Torres lần lượt tỏa sáng từ sự châm ngòi của tiền đạo Dirk Kuyt. Chính anh này cũng tung 2 đường chuyền quyết định để tài năng trẻ người Hungaria Krisztian Nementh lập cú đúp...

Trận đấu kết thúc với chiến thắng hoành tráng 5-0 nghiêng về Liverpool. Nhưng điều gây cho tôi ấn tượng lớn nhất là những tình cảm mà cổ động viên dành cho đội bóng, cho những ngôi sao Fernando Torres, Jamie Carragher và đặc biệt là tiền vệ Xabi Alonso - cầu thủ trước đó bị đồn thổi sẽ chuyển sang đầu quân cho Real Madrid. Gần cuối trận, tất cả các khán đài đồng thanh hô vang "Chúng tôi muốn Alonso!" buộc HLV Rafael Benitez phải tung anh vào sân. Các fan còn giăng các biểu ngữ bày tỏ mong muốn tiền vệ số 14 ở lại...Dẫu cho cuối cùng Alonso vẫn ra đi(chính thức trở thành người của Real ngày hôm qua) nhưng khi trả lời trên Goal.com, Xabi Alonso nói rằng điều khiến anh do dự quyết định tương lai chính là những tình cảm mà fan dành cho mình.

Cổ động viên Liverpool là những người tuyệt vời nhất thế giới! Tôi luôn tự hào về điều đó...

Trở về từ Singapore, tôi mong một ngày Liverpool sẽ sang Việt Nam thi đấu. Dù biết còn rất lâu nữa điều này mới xảy ra nhưng chúng ta hãy cứ mơ đi những giấc mơ rồi sẽ mang chúng ta bay cao...


fan.jpg


alonso.jpg

Xabi Alonso giờ đã là người của Real Madrid!


flag.jpg

heysel(Thành viên webthethao.vn)​
trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Chúng tôi không phải là Hooligan!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Chiến dịch “ĐẠP XE TRUYỀN THÔNG VÌ MÔI TRƯỜNG”
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Sao Vàng Biên Phòng, Bình Điền Long An vào chung kết
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Kết thúc giải bóng đá Vinamilk-Arsenal 2
trans.gif
trans.gif
thành...sàn nhảy
trans.gif
 
Top Bottom