cô gái xấu xí

E

echcon_lonton_dihoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hãy đọc và hãy dành chút quan tâm tới những con người không được hoàn thiện để những trái tim được gắn bó hơn
ap_20101116061602427.jpg


tại một thành phố nhỏ nơi có cuộc sống nhộn nhịp có 1 cô bé sinh sống.cô bé vẫn thường được gọi là cô bé xấu xí.bởi lẽ trông cô cũng hok bắt mắt chút nào.cô sinh ra trong 1 gia đình hơi khuyết,cô khá đơn độc và hok có nhìu bạn.tuy vậy nhưng cô có 1 trái tim giàu tình yêu thương cô dành tất cả tình yêu thương đó cho mọi người những người luôn bên cô.mặc dù vậy khi đi học cô vẫn lun bị bạn bè khinh rẻ,lôi ra làm trò đùa chỉ bởi lẽ cô xấu xí.cô bùn lắm,co đã khóc đã mún biến mất khỏi thế giới này,đến 1 đứa trẻ cũng khinh cô.bít làm sao được ai sinh ra mà chẳng mún mình trở thành 1 cô công chúa xinh đẹp với gương mặt ửng hồng mỗi khi nắng,với ánh mắt long lanh như giọt sương mai cùng đôi tay thon đẹp tạo hóa hok cho cô cái đó cô chỉ có đôi mắt 1 mí,làn da đen,cùng đôi tay uốn éo như con giun vậy.hơn thế trên cô mang rất nhiều bệnh tật cùng những vết sẹo giăng chằng chịt khắp người từ khi cô bị bỏng hìu bé.thấy mình thật vô dụng và cũng là ng thừa nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết xong nghĩ đến ng thân sẽ bùn nên thui cố gắng tiếp tục sống."không có người phụ nữa nào xấu chỉ có ng phụ nữ hok bít làm đẹp" cô đã lun mong và cố gắng như vậy.cô khá gầy chẳng hiểu sao cô ăn mãi mà hok mập.cũng vì lẽ đó mà ở lớp cô còn có biệt danh là hắc cốt tinh.cô đã lun cố gắng ăn rất nhiều theo chế độ dinh dưỡng tăng cân nhưng hok hiệu quả có lần cô còn phải nhập viện vì ăn quá nhiều.da cô đên cô đã lun bảo vệ nó bằng mọi cách nhưng nó hok thể trắng hơn chỉ là đỡ thôi tại do bẩm xinh rùi.cô đã mặc những bộ rất đẹp rất thời trang nhưng 1 đứa trẻ đã nói thẳng với cô rằng:"đã xấu lại còn đú,về soi lại mình trên gương đi".cô bùn lắm.cô gái đã rất rất cố gắng nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

ap_20101116061609442.jpg


rồi 1 hôm khi cô cùng ông cậu giàu có đi sang Ai Cập du lịch.lúc vào lăng mộ cô đã tình cờ gặp 1 bà pháp xư.bà mới chế tạo ra 1 lọ thuốc giúp ng ta xinh đẹp.bà mún cô gái thử nghiệm và cô gái đã đồng ý ngay lập tức hok chút chần chừ.trước khi mang lọ thuốc đi bà nói nếu dùng nhiều nó sẽ làm giảm tuổi thọ của cô.hãy nhớ nhé.cô gái nhớ rõ lời dặn rùi bay chuyến bay cuối cùng trong tuần về nước.


ap_20101116061616406.jpg

ngày đầu tiên sau khi trở về.cô đã ở trong phòng cầm lọ thuốc cả ngày ngắm nghía và suy nghĩ.rôi đêm đó cái đêm trời đầy sao lấp lánh cô đã uống viên thuốc đầu tiên trước khi đi ngủ.khi bình đến những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào phòng làm cô tỉnh giấc cô bước ra khỏi giường vào phòng tắm đánh răng như bao sáng khác rôi 1 tiếng hét thất thanh vang lên cô thấy mình trong gương quá xinh đẹp,quá tuyệt vời cô đã trở thành 1 ng hoàn toàn khác da cô giờ thật trắng và mịn,đôi mi cong dài thật tự nhiên,dáng cô thật là đẹp.cô nhẹ nhàng đưa đôi tay lên sờ đừng đường nét trên khuân mặt mình cô cứ ngỡ đó là 1 giấc mơ.cô tới trường cùng biết bao ánh mắt dõi theo mọi ng bắt chuyện với cô giúp đỡ làm mọi thứ.cô vui lắm vì cô chưa bao zờ được đối xử như vậy và cũng chưa bao zờ có nhiều ánh mắt zõi theo cô như thế.H ng lun chêu chọc cô zờ lại lun cố gắng tiếp cận với cô để làm thân.zờ cô có rất nhiều bạn cô hạnh phúc vô cùng,các thầy cô cũng châm trước điểm cho cô gái,cô được mời vào đội văn nghệ và thi rất nhiều cuộc thi.nhưng rồi tối về nhà khi kim đồng hồ chỉ 12h cái hình dạng xấu xí của cô lại trở lại zờ tóc cô dã lưa thưa vài sợi bạc,da cũng nhăn và khô hơi trước.cô sợ lắm và cô lại uống thuốc.uống mãi uống mãi cho đến khi hết lọ thuốc tóc cô đã nhuộm trắng 1 màu da nhăn nheo dính chặt lấy bộ xương gầy.cô đã nằm mãi đó với nụ cười khẽ mỉm đó là nụ cười hạnh phúc của 1 cô gái xấu xí cô đã thực sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và thật đẹp trong những ngày cô hok phải là "cô gái xấu xí"
 
Top Bottom