Tâm sự Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn đang sống vì bản thân hay sống vì người khác?

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

upload_2021-12-18_20-4-16.png
 
Last edited by a moderator:

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.
Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.
Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!
em cũng từng vì lời khen, chê của người khác mà thay đổi bản thân. Nhưng mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người và lời khuyên của mọi người cũng có khi không đúng với bản thân mình. Vậy nên em thấy, sống vì bản thân mình cảm thấy vui là được, người khác muốn nói sao thì kệ thui :>
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Chị nghĩ chúng ta không nên ích kỷ sống cuộc sống chỉ cho riêng mình. Mà nên sống vì gia đình mình nữa nè.
Lý do để chị tốt hơn từng ngày là vì muốn những đứa con của mình cũng sẽ như thế. Chúng ta đều có những tác động qua lại lẫn nhau nên hãy cứ sống vì những người yêu thương mình.
Rồi sẽ có lúc các em gạt bỏ đi cái tôi của mình, bỏ qua luôn ước mơ, niềm vui thời thanh xuân để gánh vác những điều to lớn tốt đẹp hơn khác đó chính là gia đình của riêng mình.
Nên đừng đặt nặng vấn đề này nhé.
chúc các em luôn Đủ! :D
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

“Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn”, ý chỉ đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết thì con người nào có ai hoàn hảo. Sống trên đời việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Đời mà :D.

Trên thế giới này hơn 7 tỉ người, không ai có vân tay giống ai. Và bạn cũng vậy, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.
Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một “phiên bản có giới hạn". – Rap Monster – BTS

Hãy là chính bạn kể cả khi không hoàn hảo, bạn không nên tự ti hay tự cho rằng bản thân không tốt và luôn tự so sánh bản thân với người khác, bởi vì đơn giản không một ai trên thế giới này có thể là bạn cả, bạn duy nhất trên thế giới.

Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi lại có người không tiếc lời chê bai.Cuộc sống này là của bạn, do bạn quyết định. Vì thế hãy cầm tấm bản đồ của chính bạn và vẽ lên những cung đường mới. Đừng cầm tấm bản đồ của người khác bạn nhé.

Chỉ cần bạn nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ, dù có cố gắng đến thế nào vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được, đó càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác hãy học cách tin tưởng bản thân mình.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,413
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

Em sống vì người khác mà đôi khi lại quên chính mình. Em làm tất cả vì mọi người , nhưng không có nghĩa là em thay đổi vì họ . Họ nói đúng thì ừ , mình sai , mình sửa . Còn đã nói sai rồi thì mình cũng chẳng phải chấp nhận để làm gì . Em đã không thích , không giúp thì nhất quyết không giúp . Còn đã có ý định giúp thì sẽ giúp hết lòng , hết mình . Nhưng không ai hiểu được điều đó , em cũng chỉ muốn tốt cho họ , vậy mà họ không nhận ra , vẫn không có cái nhìn tốt về em , họ mắng , họ nói , em buồn lắm , buồn vì họ chẳng nhận ra . Em chợt nhận ra rằng , đôí với một số con người , họ ghét mình , thì sẽ mãi mãi vậy , luôn khịa mình , khịa từ mọi góc . Nhưng cái nết ngấm vào máu rồi chị ạ , em không muốn giúp thì cảm thấy tội lỗi , cảm thấy mình vô lương tâm kiểu gì ấy , nên lúc nào cũng giúp hết mình , để rồi nhận lại sự ghét bỏ , dần dần cũng thành quen . Nên thôi mình giúp được gì thì cứ giúp , cho dù họ là kẻ thù của mình đi chăng nữa :p
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

Cá nhân chị trong cuộc sống hay suy nghĩ cho người thân trước, nếu mà để nói sống vì bản thân chị thì chưa hẳn vì chị cảm thấy vậy thì ích kỷ quá :D Chị thích cuộc sống với mục tiêu là vì hạnh phúc của người thân thương bên cạnh mình, cố gắng vì họ tự dưng chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên có một số trường hợp chị có chọn cho bản thân mình trước, miễn là nó không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh ^^
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
656
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

Mình đã từng là con người như thế. Vì bản thân mang nhiều tổn thương nên khi đối xử với ng khác luôn cân nhắc và tránh làm họ tổn thương nên mình đã luôn nhún nhường và đi theo hay làm theo họ mà chẳng biết khi làm thế họ thì không bị tổn thương nhưng bản thân thì lại mang thêm nhiều tổn thương mà bản thân không biết. Mãi đến sau này mình mới nhận ra và luôn cư xử đúng mực, rất quan tâm nhưng không nhún nhường.
 
  • Like
Reactions: Quinnie0301

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
217
1
487
66
17
Đồng Nai
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

Dạ có ạ nhất là kì thi, em đã từng từ chối rất nhiều nhưng lại chẳng được, nhận lại là sự lạnh nhạt như không quen.
Muốn hài lòng tất cả mọi người, chẳng ngờ đến bản thân.
Cố vượt qua các học sinh khác, học thật giỏi vì thành tích cho mọi người nhìn vào
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Đa số chúng ta thường luôn băn khoăn người khác cảm thấy mình như thế nào dù là những chuyện vụn vặt hay những sự kiện lớn trong cuộc sống. Nó khiến mình ngẫm nghĩ về việc dường như chúng ta đang sống vì người khác thay vì sống cho bản thân mình.

Mình cũng đã từng là người chỉ vì lời khen chê của người khác mà cố gắng thay đổi để chiều lòng họ, nhưng sau này lại nhận ra rằng điều đó thật vô nghĩa, mình chỉ nên sống cuộc sống mà mình mong muốn, tập trung vào mục tiêu của bản thân.

Suy nghĩ cho người khác là việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ, tuy nhiên nếu bạn sống vì người khác quá nhiều khiến bạn quên đi bản thân và sống phụ thuộc vào họ. Hãy quyết định cuộc sống, mục tiêu của bản thân nếu điều đó là điều bạn mong muốn nhưng cũng sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Bạn có gặp phải tình huống giống như vậy không nhỉ? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé!

Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của mình, nhiều lúc mình cảm thấy việc đó thật vô nghĩa, thật tốn thời gian, mà cũng chẳng làm bản thân tốt lên, biết là vậy nhưng nó cứ như một thói quen, thâm chí là bản chất con người như vậy, mình luôn cố gắng thay đổi, nhưng vẫn chưa được. Người khác chỉ cần nhăn mặt xí thôi là mình đã kiểu "ủa mình có làm gì có lỗi không ta?" "người ta giận gì mình vậy nhỉ, mình sai ở đâu". Ai cũng bảo mình rằng "M bớt sống cho người khác đi, m bớt nghĩ cho người khác lại đi, lo cho m trước đi" Nhưng mình vẫn không thể hiểu, phản xạ của mình khi mọi người nhờ vả dù cái đó bất lợi cho mình thì mình vẫn cố gắng làm, mà nhìn lại thì họ vẫn tự làm được chỉ là họ lười. Đối với mình bây giờ thì một trong những điều mình chưa làm được đó là "từ chối".
Mong bản thân đừng cố gắng làm hài lòng người khác nữa ...
 
Top Bottom