Không biết nữa, nhớ thì vẫn cứ phải nhớ. Nhớ trận chung kết SEAGAMES 22 Vietnam- Thailand, phút 90, bác Bình phó chủ tịch( thì phải) nhảy cẫng lên, cả sân Mỹ Đình như vỡ òa ra...Văn Quyến của 1 thời đấy. Thế mà...
Hôm nọ, trong 1 buổi học tiếng Anh( làm việc nhóm), phải viết report cho 1 cái gọi là tabloid( báo lá cải) về 1 nhân vật nổi tiếng nào đó. Hix, anh Quyến Béo được các bạn í cho thay chân Wayner Rooney( theo nguyện vọng của Sir Fegurson với giá 10.000 USD- và ông son kia bảo là rẻ) vì đã đạt rất nhiều cúp trong các giải đấu lớn của nhà tù... Người ta còn dự định đặt tên 1 con đường tầm cỡ ( gấp đôi Nguyễn Chí Thanh- giải nhất đuờng đẹp Hà Nội) là Quyến Béo.Nghĩ mới thấy ngậm ngùi...
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!
Rõ là, khôn 3 năm, dại một giờ.
Đã từng hâm mộ Văn Quyến- số 10- thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam! Used to...