clb chuyện lạ!

U

uocmolamnhavan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trong c/s ko ít những chuyện lạ...nhưng bn chưa biết hết?!?đừng lo,hãy để tôi giúp bn!:)>-

- Một vận động viên cử tạ Olympic của Chile đã bất ngờ sinh con trong khi đang tập luyện tại một phòng tập ở Brazil. Nữ vận động viên Elizabeth Poblete.
Elizabeth Poblete, 22 tuổi, không hay biết mình mang thai. Cách đây 1 tuần, cô đã gọi cho bác sĩ vì cảm thấy không được khoẻ trong khi đang tập luyện tại phòng tập ở thành phố Sao Paulo, nơi cô đang sinh sống.

Poblete sau đó đã bất ngờ sinh con - một bé trai chào đời sớm nhưng hiện có sức khoẻ ổn định. Bà mẹ trẻ đã đặt tên con trai là Eric Jose sau khi vượt qua cú sốc của chính mình, tờ Globo.com đưa tin.

Horacio Reis, huấn luyện viên cử tạ tại phòng tập, nói: “Tôi vô cùng bất ngờ. Mới một tuần trước tôi là trọng tài trong một trận thi đấu ở Chile và cô gái đó cũng thi đấu”.

“Tất cả đều diễn ra tốt đẹp và cô ấy đã giành chiến thắng. Poblete là một cô gái mập mạp, tròn trịa và khoẻ mạnh. Đó là tất cả những gì tôi nhận thấy ở cô ấy”.

Các bác sĩ dự đoán đến khi sinh, Poblete đã mang thai khoảng 6 tháng. Chế độ dinh dưỡng và tập luyện của các nữ vận động cử tạ có thể khiến kinh nguyệt bị rối loạn.

Poblete đã đại diện cho Chile tham gia thi đấu tại Olympic Bắc Kinh hồi năm ngoái.

Ninh Nhi
Theo Fox
love!
_thanh_
@};-
 
U

uocmolamnhavan

Nghẹt thở" trước cảnh sư tử tấn công trâu rừng(Dân trí) - Sư tử cái ngang nhiên tấn công trâu rừng đã làm cho giao thông trong công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi bị ngưng trệ. Du khách đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa sư tử và trâu rừng hồi tháng 8 vừa rồi.

Khung cảnh đang yên bình trong công viên quốc gia Kruger, con trâu đứng một mình bên một gốc cây cách đường khoảng 10 m. Một lát sau, du khách đã nhìn thấy con sư tử xuất hiện từ một bụi rậm cách đó 20m. Con sư tử dũng mãnh đã chồm lên và nhảy bổ vào con trâu. Bất ngờ bị tấn công, trâu rừng cố gắng thoát thân.

Một du khách có mặt tại đó cho biết: "Chúng tôi có mặt ở đó khoảng một tiếng đồng hồ để chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi con trâu vừa đứng lên và bước đi một cách nặng nhọc, con sư tử lao tới và nhảy chồm lên lưng hòng hạ gục đối phương. Con trâu cố vùng vẫy với con sư tử trên lưng".


Khi chạy ra đến đường, con trâu đâm phải đuôi xe ô tô khiến con sư tử bị hất xuống đất. Đúng lúc đó, du khách lại hoảng hồn khi hai con sư tử đực khác cũng tiến tới. Tuy nhiên, chúng chỉ đứng ở một bên lề đường để chờ con sư tử cái mang bữa tối tối về cho mình.




Con su tử chồm lên lưng trâu.


Con trâu rừng chạy loạn giữa đường và lao vào một xe khác. May mắn, con trâu đã thoát chết. Con sư tử cái chấp nhận bỏ cuộc sau nhiều cố gắng hạ gục nhưng không thành.


Con trâu tháo chạy qua đường.


Nhiều du khách trong ô tô đã tận mắt chứng kiến cảnh sử tử tấn công trâu rừng.


May mắn con trâu đã thoát thân.


Con sư tử cái đành ngậm ngùi tha cho con mồi.

Các du khách có mặt trên đường lúc đó đã có một phen nghẹt thở và tất cả đều ngồi im lặng trong xe chứng kiến sự việc. Cuộc vật lộn giữa hai con thú đã khiến giao thông trong công viên quốc gia bị ngưng trệ.

Duy Khánh
Theo Dailymail

love!
_thanh_
 
U

uocmolamnhavan

Vẻ đẹp kỳ ảo của lễ hội băng đăng.
Những công trình điêu khắc công phu được tạo nên từ băng và tuyết, kết hợp với những màn trình diễn ánh sáng huyền ảo, đã tạo nên một lễ hội băng đăng tuyệt đẹp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.


Lễ hội băng đăng quốc tế khai mạc tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang hôm 5/1.
eaetn_Icesnow12.jpg


Đây là lần thứ 26 lễ hội được tổ chức.


Pháo hoa rực sáng bên công trình những ngôi chùa bằng đá trong lễ khai trương.




Vẻ đẹp huyền ảo của những công trình kỳ vĩ.


Lễ hội băng đăng năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết rét hơn mọi năm. Nhiệt độ tại Cáp Nhĩ Tân hôm 5/1 giảm xuống tới -16 độ C.




Những kiệt tác bằng băng khiến người xem trầm trồ, thán phục.

ab7tn_Icesnow5.jpg





Lễ hội băng đăng kéo dài đến ngày 5/2.
d1dtn_Icesnow6.jpg




Bức tượng bằng tuyết khắc hoạ chân dung Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.
50etn_Icesnow15.jpg

c21tn_Icesnow13.jpg

Một người đàn ông hoá trang thành chú chuột Mickey để chụp ảnh.
0d1tn_Icesnow14.jpg



Ninh Nhi
Theo AP, Reuters
 
U

uocmolamnhavan

Bà mẹ Anh 8 lần sinh con hộ.Một phụ nữ từng nổi tiếng khắp nước Anh với nghề mang thai hộ và đã hạ sinh 7 đứa trẻ khoẻ mạnh giờ đây đang mang thai đứa bé thứ 8 ở tuổi 45.

Jill-Hawkins.jpg

Jill Hawkins bên đứa trẻ thứ 7.
Cô Jill Hawkins, từ Brighton, đã được cấy hai phôi thai từ một cặp vợ chồng trong độ tuổi 30.

Hawkins cho hay cô rất mừng sau khi kết quả thử thai tại nhà cho thấy ít nhất một phôi thai đã bắt đầu phát triển trong tử cung. Phải đợi tới cuối tháng này, Hawkins mới biết được cô đang mang thai một đứa trẻ hay cặp song sinh.

“Rất có khả năng đây sẽ là một ca mang thai đôi. Tôi hi vọng thế. Trước đây tôi chưa từng mang thai đôi và tôi muốn trải nghiệm điều đó”.

Hawkins - người chưa từng sinh con của chính mình - dự kiến sẽ trao lại đứa trẻ ngay trong phòng sinh cho một cặp vợ chồng thuê đẻ. Chi phí cho một ca mang thai hộ vào khoảng 20.000USD. Trước đó, Hawkins đã mất 18 tháng cố gắng để mang thai đứa bé thứ 8 nhưng không thành công.

Hawkins, một thư ký ngành luật, là bà mẹ mang thai hộ mắn đẻ nhất hiện đang sinh sống tại Anh. Carole Horlock, người đã sinh thuê 12 đứa trẻ, từng giữ kỷ lục này trước khi chuyển sang Pháp cách đây 4 năm.

Ninh Nhi
Theo TG
 
U

uocmolamnhavan

'Cầu vồng ngược' hiếm có trên bầu trời

'Cầu vồng ngược' hiếm có trên bầu trời
Bầu trời nước Anh bỗng sáng rực với nụ cười bảy sắc cầu vồng rực rỡ. "Cầu vồng ngược" này thực ra không phải là cầu vồng.
oowch1250052906.jpg

"Cầu vồng ngược" trên bầu trời nước Anh. Ảnh: National Pictures
Thay vì được tạo ra bởi các hạt mưa, đó là kết quả của một hiện tượng hiếm gặp của bầu khí quyển bên ngoài Bắc cực và Nam cực.
Bình thường cầu vồng được tạo ra khi ánh sáng xuyên qua các hạt mưa và chiếu ra phía bên kia mà không thay đổi hướng, thì "nụ cười lung linh" này được hình thành khi ánh sáng chiếu qua muôn triệu tinh thể băng bé xíu trong lớp mây mỏng.
Do các tinh thể ở dạng dẹt và có 6 cạnh, chúng chuyển hướng ánh sáng và tạo ra một đường cong ngược, gọi là vòng cung thiên đỉnh. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi mặt trời ở thấp, khoảng dưới 32 độ tính từ đường chân trời.
Đường cong có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong năm, và hiện thoáng qua trên bầu trời, bởi mây thường trôi rất nhanh.
Nigel Blackwell, điều hành một doanh nghiệp tại Copthorne, gần Crawley, đã chụp được cảnh tượng ngoạn mục này vào tháng 2 năm nay. Hôm qua, ông cho biết: "Đó là một buổi sáng thứ bảy và con trai tôi đang rửa xe thì nhìn thấy nó. Cu cậu rất ngạc nhiên và gọi tôi ra xem. Tôi đã lấy máy ảnh và chụp hình. 'Nụ cười' xuất hiện trên bầu trời trong khoảng 5 phút rồi tự nhiên biến mất".
"Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó là một cầu vồng ngược, nhưng hôm đó là một ngày nắng trong. Thật thú vị khi nhìn thấy bầu trời đang mỉm cười với mình".
Chuyên gia khí tượng học John Hammond nhận định: "Đây là một ví dụ tuyệt vời về vòng cung thiên đỉnh. Thật hiếm khi bắt gặp hiện tượng rõ rệt đến vậy".
"Ngoài việc xuất hiện tại nơi thích hợp và vào đúng thời điểm, mặt trời và mây cần phải tạo ra một góc sao cho vòng cung có thể hiện rõ như vậy ở phía dưới".
Minh Thi (theo Daily Mail)
 
B

baobinh44

đúng là toàn chuyện lạ thật.........................................................
 
Top Bottom