CK U20 thế giới: “Những ngôi sao đen” nhảy với “Samba”

S

sportguy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Become a Fan on Facebook & Twitter

CK U20 thế giới: “Những ngôi sao đen” nhảy với “Samba”

(webthethao)- Trong Top 10 cầu thủ đáng chú ý nhất tại giải vô địch U20 thế giới đang diễn ra thì FIFA có nhắc đến 2 cái tên rất mới: tiền đạo người Ghana - Ransford Osei đang đầu quân cho Twente và tiền vệ người Brazil - Paolo Henrique (Santos). Điều đó càng cho thấy rằng việc Ghana và Brazil sẽ tái ngộ trong trận chung kết U20 thế giới diễn ra vào 17/10 tới đây sẽ là trận đấu của những ngôi sao tương lai.

Tối qua trên sân vận động quốc tế của Cairo, “những ngôi sao đen” – biệt danh của tuyển Ghana đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng kinh ngạc trước Hungary, đã mất đi một phần nào sức mạnh vì sự vắng mặt của Vladimir Koman và hậu vệ Adrian Szekeres (bị treo giò); tận dụng lợi thế đó cùng với sự tỏa sáng của Dominic Adiyiah, Ghana đã thẳng tiến vào chung kết dù không hề dễ dàng. Sau đó một giờ, Brazil cũng đã vượt qua Costa Rica bằng bàn thắng duy nhất của Alan Kardec ở phút 67; đây là một trận đấu thể hiện rõ ràng phong cách thi đấu của Selecao B, cũng là phong cách thi đấu của tuyển Brazil hiện tại và tương lai, ứng dụng khoa học bóng đá của châu Âu vào chất Latin hóa: Brazil không còn nhảy Samba rực rỡ như trước, chơi cân đối và phòng ngự khu vực không thua gì người Ý, tuy nhiên trong những khoảnh khắc quyết định, họ không giờ thiếu các ngôi sao sẵn sàng đóng vai người kết liễu trận đấu.

samba1.jpg

Dường như với Brazil, ai cũng có thể trở thành người hùng - Ảnh: FF

Các đội bóng đến với giải U20 thế giới với hành trang mà nói theo ngôi sao người Cameroon, Roger Milla thì sàn diễn tại Ai Cập hiện tại hay Nam Phi vào năm sau sẽ là khoảnh khắc của những “đất nước nhỏ, tên tuổi lớn”. Và điều đó không sai khi các CDV lần lượt chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong đó thất bại của Tây Ban Nha là đáng chú nhất. Thất bại của Đức trước Brazil thì có thể hiểu được vì tại sân chơi này Brazil đã có một đội hình quá đồng đều và chất lượng. Đáng chú ý nhất vẫn là một Costa Rica ngoan cường, mạnh mẽ và cũng không thiếu quyến rũ; họ đã đánh bại chủ nhà Ai Cập với tỉ số 2-0 để giành quyền lọt vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Brazil cách đây ít giờ trong lần thứ 2 tái ngộ.

Nói gì về “Ghana lớn”, đội bóng đang đứng thứ 32 bảng xếp hạng của FIFA, đội bóng từng 4 lần vô địch châu Phi, và dĩ nhiên là đã có tên ở vòng chung kết World Cup 2010 năm sau. Nhưng “Ghana nhỏ” thì cũng không hề thua kém các bậc đàn anh; với những cái tên như Ransford Osei, Dominic Adiyiah, Philip Boampong (Arsenal GHA), Andre Ayew (Marseille), Mohammed Rabiu (Sampdoria), Abeiku Quansah (Nice)...HLV Sellas Tetteh đang có rất nhiều sự lựa chọn để sơ đồ tấn công 4-3-3 của mình. “Bóng đá rất kỳ diệu, nó biến những điều nhỏ nhặt trở thành vĩ đại, nó giúp người chơi mở rộng cánh cửa thân thuộc để bước vào thế giới”, “đó là George Weah, George Best, Danny Blanchflower, Scot Kenny Dalglish, Kalusha Bwalya...và những tên tuổi khác cũng trưởng thành từ những giải đấu mà FIFA tổ chức, có thể họ không thành công nhưng đều trở thành huyền thoại tại đất nước họ.”

costa.jpg

Costa Rita đã chơi rất hay tại giải này - Ảnh: FF

Bóng đá không chỉ quanh quẩn với những cái tên như ZiZou, “R9naldo”, Figo, Henry, Ballack, Maldini hay những Kaka, Cris Ronalco, Messi, Cesc...như hiện nay. Bóng đá luôn cần đội ngũ kế thừa và những nhân tố đến từ khắp nơi trên thế giới không riêng gì châu Âu hay Nam Mỹ. Vì thế những gì mà Confederations Cup 2009 và U20 thế giới đã và đang mang lại cho khán giả mộ điệu trong thời gian qua không chỉ nhấn mạnh tính đa dạng của các nền bóng đá mà còn muốn khẳng định một điều rằng bóng đá rất cần một chế tài hợp lý và linh động để những cầu thủ đến từ “ các nước thế giới thứ ba” có cơ hội thể hiện tài năng cũng như đam mê của họ.

Với các CLB lớn, việc “nhả” cầu thủ về tuyển quốc gia để tham dự những giải đấu như thế này là một tổn thất, vì có thể họ sẽ bị chấn thương hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình của họ. Vì thế, ta thấy tại U20 thế giới lần này vắng mặt rất nhiều các cái tên đang được săn đón tại các giải vô địch quốc gia có tên tuổi. Nhưng cũng nhờ như vậy, công cuộc đãi cát tìm vàng của những nhà tuyển mộ càng thêm quyết liệt và kịch tính hơn. Cũng tại đây, người ta thấy rõ những ưu nhược điểm của các nền bóng đá mang tiếng là hùng mạnh như Anh quốc, như Tây Ban Nha, như Ý. Và cũng nhờ sân chơi này mà người ta mới thấy rõ mặt trái của bóng đá kiểu “ăn xổi ở thì” hay lệ thuộc quá nhiều vào tư bản nước ngoài. Trong khi đó, phần lớn các cầu thủ của Ghana, Costa Rita hay Brazil đều được đào tạo và thi đấu cho các giải bóng đá trong nước.

adiyiah-ghana.jpg

Vua phá lưới của giải sẽ thuộc về anh? - Ảnh: FF

17/10 tới đây, Costa Rita sẽ đối mặt với Hunrary trong trận đấu tranh giải ba, sau đó 3 giờ sẽ là trận đấu đáng chờ đợi giữa Brazil và Ghana. Hiện tại vua phá lưới đang thuộc về của Dominic Adiyah của Ghana với 8 bàn thắng, tuy nhiên cuộc chạy đua vào đội hình xuất sắc nhất giải cũng không kém phần quan trọng với những cái tên đang được quan tâm là Alan Kardec, Vladimir Koman, Krisztian Nemeth, Sherzodbek Karimov, Talaat Mohamed, Douglas Costa, Rabiu Ibrahim...Về giải đội bóng fairplay nhất giải những ứng cử viên có thể kể đến là Hàn Quốc, Ai Cập hoặc Nigeria. Về danh sách các đội bóng “dội bom” của giải thì Ghana, Brazil, Tây Ban Nha vẫn đang dẫn đầu với tỉ lệ trung bình 2,9 bàn/ trận.

Người Brazil có một bài hát dân gian có ý nghĩa như thế này: “Jongo con hỡi, không phải chúng ta không có bài hát mang tính chiến đấu nhưng những giai điệu ngọt ngào này sẽ ngân vang mãi cho đến khi kết thúc vì chúng ta là những người nắm giữ nhịp điệu”, người Brazil đang nắm giữ nhịp điệu rất Samba của mình và không còn nghi ngờ gì nữa nó sẽ được thể hiện triệt để ở trận đấu với Ghana sắp tới nhưng Dominic Adiyiah, tiền đạo số 1 của “Black Stars” cũng đã gởi lời thách thức đến các vũ công Samba: “Đây là thời khắc của chúng tôi, chúng tôi có cơ hội và sẽ nắm bắt lấy nó, chúng tôi sẽ mang lại sự tự hào cho Tổ quốc thân yêu!”.

Giang Trần


trans.gif
TIN KHÁC
trans.gif
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Tuyển Đức: Joachim và nhật ký tháng 10
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đêm ấy, Tango đã trỗi...
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Gary Cahill: Đường thành công rộng mở
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Arsenal: Ở đó, họ có tình yêu!
trans.gif
trans.gif
arrow_trang.gif
Đại chiến Stamford Bridge: Bất phân thắng bại?
trans.gif
 
M

meocon2x

trời đội này là đôi nào vậy mấy anh em nhìn mà ghê quá híc hic giúp em bít đội đó có tên gì đi
 
Top Bottom