- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 371
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chắc ai là bạn thân của mình trên HMF thì cũng biết rõ tính tình của mình. Bản thân mình là người thân thiện, thẳng thắn và rất công bằng.
Mình có quen 1 cô bạn dịu dàng từ hồi lớp 5, tên là N, vì chúng mình ko hay nói chuyện nhều nên cũng ko phải là bạn thân. Khi lên lớp 6, bạn ấy được cô chọn làm lớp phó học tập, mình cũng cảm thấy vui vì "buôn bỏ" được 1 ít ghánh nặng (vì hồi tiểu học mình đã từng 5 năm làm lớp phó học tập, mệt lắm!) Nhưng mình thấy bạn ấy không nghiêm chút nào! Lúc thì để quên hay làm mất sổ đầu bài, lúc thì quên trực nhật, nhát gan nữa (vì lớp phó học tập của lớp là người biết quản lí lớp 1 cách mạnh mẽ chứ ko ẻo lả như bạn ấy!).
Tuần trước, mình phân cho bạn N và 1 bạn trai nữa tên là P trực lớp (mình là tổ trưởng). Buổi sáng đi học chính thì chỉ có bạn N trực thôi, mình cứ nghĩ là bạn N nghiêm mẫu lắm. Buổi chiều học phụ đạo thì cũng là 2 bạn đó trực nhưng bạn N đi trễ đến hết tiết mới vào lớp. Mình cảm thấy hơi "nóng" 1 chút vì bạn ấy là lớp phó học tập mà buổi trực phụ đạo nào cũng đi trễ cả! Kết quả là bị cô tiếng Anh phạt trực nhật cả tổ, trong 15 phút cả tổ 8 người phải quét xong cái lớp. Mình cũng chấp nhận quét với các bạn, nhưng trong lòng hơi ấm ức.
Tuần này cũng vậy, mới hồi chiều hôm nay, bạn N và bạn P đều ko trực. Bạn N nói là vì đi trễ nhưng đi trễ thì cũng khoảng 10 hay 15 phút chứ có ai mà đến phiên trực nhật của mình mà lại đi trễ hết tiết? Bạn ấy cũng ko chịu đi mượn chổi để quét. Kết quả là cả tổ phải trực, lần này "gắt" hơn, trong 10 phút cả tổ phải trực hết lớp!!!!!!! Lúc đó thì mình "nóng" lắm, cẳng muốn quét lớp chút nào! "Tại sao hai bạn ấy ko trực mà bắt cả tổ phải trực" - Mình nghĩ thế. Đột nhiên miệng mình thốt ra 1 câu :" Bạn nào trực thì trực, ko trực thì nghỉ. Mình ko trực đâu! Cô la cũng được!" Không biết là câu nói đó có ảnh hưởng tới ai không nhưng lúc về nhà mình hơi hối hận khi mình nói ra câu nói đó. Mặc dù cả tổ đều biết mình là 1 con "hơi chị đại", cứ chuyện gì mà không phải thì cứ cãi, lấy lại công bằng. Vì bạn ấy là lớp phó học tập nên mình ko giận bạn ấy lâu. Có khi mình bảo:"Nên đổi lớp phó học tập đi! Lớp phó gì đâu mà chẳng nghiêm chút nào!" Đôi khi mình ko nghĩ thế! Chắc là lúc đó mình giận quá nên mới như thế!
Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao để kìm nén cơn giận đây? Bố mình nói thẳng thắn là 1 điều tốt nhưng mình sợ mất lòng người khác! Mình sợ tuần sau bạn N cũng mắc phải lỗi như thế thì mình sẽ ko kìm được cơn giận mà thốt lên những từ ngữ ko được hay! Huhuhuhu Không biết phải khuyên bạn ấy thế nào!
Mình có quen 1 cô bạn dịu dàng từ hồi lớp 5, tên là N, vì chúng mình ko hay nói chuyện nhều nên cũng ko phải là bạn thân. Khi lên lớp 6, bạn ấy được cô chọn làm lớp phó học tập, mình cũng cảm thấy vui vì "buôn bỏ" được 1 ít ghánh nặng (vì hồi tiểu học mình đã từng 5 năm làm lớp phó học tập, mệt lắm!) Nhưng mình thấy bạn ấy không nghiêm chút nào! Lúc thì để quên hay làm mất sổ đầu bài, lúc thì quên trực nhật, nhát gan nữa (vì lớp phó học tập của lớp là người biết quản lí lớp 1 cách mạnh mẽ chứ ko ẻo lả như bạn ấy!).
Tuần trước, mình phân cho bạn N và 1 bạn trai nữa tên là P trực lớp (mình là tổ trưởng). Buổi sáng đi học chính thì chỉ có bạn N trực thôi, mình cứ nghĩ là bạn N nghiêm mẫu lắm. Buổi chiều học phụ đạo thì cũng là 2 bạn đó trực nhưng bạn N đi trễ đến hết tiết mới vào lớp. Mình cảm thấy hơi "nóng" 1 chút vì bạn ấy là lớp phó học tập mà buổi trực phụ đạo nào cũng đi trễ cả! Kết quả là bị cô tiếng Anh phạt trực nhật cả tổ, trong 15 phút cả tổ 8 người phải quét xong cái lớp. Mình cũng chấp nhận quét với các bạn, nhưng trong lòng hơi ấm ức.
Tuần này cũng vậy, mới hồi chiều hôm nay, bạn N và bạn P đều ko trực. Bạn N nói là vì đi trễ nhưng đi trễ thì cũng khoảng 10 hay 15 phút chứ có ai mà đến phiên trực nhật của mình mà lại đi trễ hết tiết? Bạn ấy cũng ko chịu đi mượn chổi để quét. Kết quả là cả tổ phải trực, lần này "gắt" hơn, trong 10 phút cả tổ phải trực hết lớp!!!!!!! Lúc đó thì mình "nóng" lắm, cẳng muốn quét lớp chút nào! "Tại sao hai bạn ấy ko trực mà bắt cả tổ phải trực" - Mình nghĩ thế. Đột nhiên miệng mình thốt ra 1 câu :" Bạn nào trực thì trực, ko trực thì nghỉ. Mình ko trực đâu! Cô la cũng được!" Không biết là câu nói đó có ảnh hưởng tới ai không nhưng lúc về nhà mình hơi hối hận khi mình nói ra câu nói đó. Mặc dù cả tổ đều biết mình là 1 con "hơi chị đại", cứ chuyện gì mà không phải thì cứ cãi, lấy lại công bằng. Vì bạn ấy là lớp phó học tập nên mình ko giận bạn ấy lâu. Có khi mình bảo:"Nên đổi lớp phó học tập đi! Lớp phó gì đâu mà chẳng nghiêm chút nào!" Đôi khi mình ko nghĩ thế! Chắc là lúc đó mình giận quá nên mới như thế!
Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm sao để kìm nén cơn giận đây? Bố mình nói thẳng thắn là 1 điều tốt nhưng mình sợ mất lòng người khác! Mình sợ tuần sau bạn N cũng mắc phải lỗi như thế thì mình sẽ ko kìm được cơn giận mà thốt lên những từ ngữ ko được hay! Huhuhuhu Không biết phải khuyên bạn ấy thế nào!