H
hinhacon_ha
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
èo ôi em có chuyện hay cực kể cho các bác nghe chút nha. em vừa mới cắt đc một cái đuôi. hăn dai ơi là dai dai hơn đỉa đoi cứ đi theo em hoài, thế em mới lên lớp hỏi ý kiến các bạn thì chúng nó gợi ý là tìm 1 thằng nhờ nó làm nguời yêu hộ. em thì quen nhiều nên lập kết hoạch từ sáng chiều có luôn một thằng người yêu mới. em đã nói với thằng đóng giả này là hơi vất vả đây nhưgn nó vẫn đồng ý. kế hoạch tiến hành dc 2 hômthì tên đỉa kia viết thư cho em hỏi em viết lại luôn. mà thực ra ko phải em viết mà em nhờ bạn tại em có biết viết đâu , mà ngay cái chuyện gập thư em phải chạy tới 3 lớp mới nhờ đc người gập hộ đấy. còn cái tên đóng giả kia, khổ cho nó thật , thằng đỉa tim đến hỏi... thế là .... suýt chết, khổ hơn nữa là hăn học 3 tiết em học 5 tiết em vẫn bắt hắn đứng đợi tại em sợ cái thằng kia đợi.............không may hình như em có tình cảm thật với cái thằng đóng giả thì phải chết em.............cho em lời khuyên cái hiện giờ cái đuôi vẫn chưa cắt nó bảo nó vẫn đợi có ai có ý kiến j không giúp em với