Tâm sự Chuyện thi lớp 10 :>

Anais Watterson

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
792
5,429
501
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sáng nay là ngày thi môn Toán lớp 10 THPT tại TP. Hồ Chí Minh, kết thúc giờ thi, một bạn nữ sinh đã ôm mẹ khóc như mưa bởi bạn ấy không hoàn thành bài thi được tốt cho lắm.
Và điều làm mình cảm thấy ấm áp là những lời động viên của người mẹ cô bé này
2764.png

Người mẹ liên tục ôm con, lau nước mắt và xoa đầu con, động viên con, nữ sinh vẫn khóc nấc lên “Con không làm được hết bài. Bài nào con cũng có ý bỏ dở, con sợ không đậu nguyện vọng nào mẹ à”.
“Không sao, không sao con à. Con có thể học vẽ, học nghề, học trường tư, con vẽ đẹp lắm mà, mẹ sẽ cho con đi học vẽ được không?" Khi con gái vẫn khóc nức nở, người mẹ tiếp tục an ủi "Mẹ đã nói là không sao, không đỗ nguyện vọng này, mình học nguyện vọng khác, rồi không đậu đi nữa, mẹ sẽ lo cho con được học vẽ, đúng cái con thích đúng không, bây giờ mình đi xem phim được không con?” ^^
Lúc chia sẻ với phóng viên, mẹ của nữ sinh chia sẻ: “Là mẹ mình biết sức học của con mà. Nên mình không đặt áp lực cho con. Bây giờ con mới thi vào lớp 10 mà, con còn cả hành trình dài. Bé vẽ đẹp lắm, mà con rất thích vẽ. Con thương mẹ, và lo là nếu con không đậu trường công lập, con học trường tư thì sẽ nặng gánh cho mẹ”.
--
Mình nghĩ đó là những giọt nước mắt trách nhiệm và lo lắng suy nghĩ cho mẹ. Và bạn ấy cũng thật may mắn vì có một người mẹ thấu hiểu con cái như thế.
2764.png

--
Nguồn: Báo Thanh Niên
 

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
Sáng nay là ngày thi môn Toán lớp 10 THPT tại TP. Hồ Chí Minh, kết thúc giờ thi, một bạn nữ sinh đã ôm mẹ khóc như mưa bởi bạn ấy không hoàn thành bài thi được tốt cho lắm.
Và điều làm mình cảm thấy ấm áp là những lời động viên của người mẹ cô bé này
2764.png

Người mẹ liên tục ôm con, lau nước mắt và xoa đầu con, động viên con, nữ sinh vẫn khóc nấc lên “Con không làm được hết bài. Bài nào con cũng có ý bỏ dở, con sợ không đậu nguyện vọng nào mẹ à”.
“Không sao, không sao con à. Con có thể học vẽ, học nghề, học trường tư, con vẽ đẹp lắm mà, mẹ sẽ cho con đi học vẽ được không?" Khi con gái vẫn khóc nức nở, người mẹ tiếp tục an ủi "Mẹ đã nói là không sao, không đỗ nguyện vọng này, mình học nguyện vọng khác, rồi không đậu đi nữa, mẹ sẽ lo cho con được học vẽ, đúng cái con thích đúng không, bây giờ mình đi xem phim được không con?” ^^
Lúc chia sẻ với phóng viên, mẹ của nữ sinh chia sẻ: “Là mẹ mình biết sức học của con mà. Nên mình không đặt áp lực cho con. Bây giờ con mới thi vào lớp 10 mà, con còn cả hành trình dài. Bé vẽ đẹp lắm, mà con rất thích vẽ. Con thương mẹ, và lo là nếu con không đậu trường công lập, con học trường tư thì sẽ nặng gánh cho mẹ”.
--
Mình nghĩ đó là những giọt nước mắt trách nhiệm và lo lắng suy nghĩ cho mẹ. Và bạn ấy cũng thật may mắn vì có một người mẹ thấu hiểu con cái như thế.
2764.png

--
Nguồn: Báo Thanh Niên
Bài này mình đọc được khá lâu rồi và khi đọc lại vẫn có chung 1 suy nghĩ rằng mấy ai tâm lý được như người mẹ này. Bản thân mình cũng sắp thi lớp 10 và cũng có không ít áp lực trên vai, và những sự kỳ vọng của mọi người khiến mình càng sợ rằng sẽ thất bại. Thật ra dù thế nào mình vẫn muốn ngủ yên trong tuyệt vọng.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom