Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

Lạc Tử Lộ

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
423
242
91
20
Hà Nội
THPT Phúc Thọ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trong bài '' Lại viếng Vũ Thị '' vua lê Thánh Tông có viết :
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho luỵ đến nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàng tràng?
Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
a. Bài thơ trên gợi đến tp nào? Của ai?

b. Câu thơ "bóng đèn...trẻ" liên quan đến chi tiết nào đã học? Ptích g.trị của chi tiết đó
c. Câu thơ '' Khá...phũ phàng'' thể hiện thái độ gì của nhà vua với Trương Sinh?
 

Lạc Tử Lộ

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
423
242
91
20
Hà Nội
THPT Phúc Thọ
1. Trong bài '' Lại viếng Vũ Thị '' vua lê Thánh Tông có viết :
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho luỵ đến nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàng tràng?
Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
a. Bài thơ trên gợi đến tp nào? Của ai?

b. Câu thơ "bóng đèn...trẻ" liên quan đến chi tiết nào đã học? Ptích g.trị của chi tiết đó
c. Câu thơ '' Khá...phũ phàng'' thể hiện thái độ gì của nhà vua với Trương Sinh?
Please help me -_-
 

ngocvan9999

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười hai 2017
655
521
121
21
TP Hồ Chí Minh
bình tây
1. Trong bài '' Lại viếng Vũ Thị '' vua lê Thánh Tông có viết :
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho luỵ đến nàng.
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàng tràng?
Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
a. Bài thơ trên gợi đến tp nào? Của ai?

b. Câu thơ "bóng đèn...trẻ" liên quan đến chi tiết nào đã học? Ptích g.trị của chi tiết đó
c. Câu thơ '' Khá...phũ phàng'' thể hiện thái độ gì của nhà vua với Trương Sinh?
Câu c: Trong câu thơ này, dù nhà vua tỏ ra thái độ trách chàng Trương vì nghi oan vợ mình nhưng từ " khá phũ phàng " còn nhẹ nhàng quá. Từ đây ta vẫn thấy được quan niệm phong kiến nam tôn nữ ti. Vì có thể ông là người ở vị thế cao nhất của triều đại phong kiến, bảo vệ cho lễ giáo đó nên ko thấy nguyên nhân sâu xa của định kiến chồng chúa vợ tôi đã gây ra cái chết thảm thương cho Vũ Nương.
 

Lạc Tử Lộ

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
423
242
91
20
Hà Nội
THPT Phúc Thọ
Câu c: Trong câu thơ này, dù là nhà vua tỏ ra thái độ trách Chàng Trương vì nghi oan vợ mình nhưng từ " khá phũ phàng " còn nhẹ nhàng quá. Từ đây ta vẫn thấy được quan niệm phong kiến nam tôn nữ ti. Vì có thể ông là người ở vị thế cao nhất của tiều đại phong kiến, bảo vệ cho lễ giáo đó nên ko thấy nguyên nhân sâu xa của định kiến chồng chúa vợ tôi đã gây ra cái chết thảm thương cho Vũ Nương.
Ahihi cảm ơn Văn nha >< Tớ cũng đang cần phần c :D:D
 
  • Like
Reactions: ngocvan9999

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
22
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
Câu c: Trong câu thơ này, dù nhà vua tỏ ra thái độ trách chàng Trương vì nghi oan vợ mình nhưng từ " khá phũ phàng " còn nhẹ nhàng quá. Từ đây ta vẫn thấy được quan niệm phong kiến nam tôn nữ ti. Vì có thể ông là người ở vị thế cao nhất của triều đại phong kiến, bảo vệ cho lễ giáo đó nên ko thấy nguyên nhân sâu xa của định kiến chồng chúa vợ tôi đã gây ra cái chết thảm thương cho Vũ Nương.
Theo mình, việc sử dụng từ "khá" của vua đúng là nhẹ nhàng nhưng mình cũng hơi băn khoăn về ý kiến của bạn, rằng ông bảo vệ lễ giáo phong kiến. Mình nghĩ là do ông vua đang thương TS nên sự trách móc có phần hơi hiền. Bởi Vũ Nương cuối cùng được về với cõi tiên tức là về với sự bất tử, còn TS thì mất vợ, không những vậy, TS lại phải sống trong sự hối hận muộn màng. Vậy nên vua cũng chỉ là thấy ĐÁNG THƯƠNG.
.............
Tớ khuyến mãi cho một số bạn trai: Nguyên nhân cái chết của VN cũng là bởi sự gia trưởng của Sinh. Đàn ông gì mà chỉ biết mình đúng còn coi lời nói của vợ chẳng ra gì. Vậy nên theo mình, gia trưởng là đứa con đầu lòng của tư tưởng nam tôn nữ ti. Đến khi là đàn ông thì đừng có gia trưởng nha @@ Nhiều bạn nói kiểu:" Mình sẽ không gia trưởng đâu...., cái đấy chỉ có ở thời phong kiến blabla..." Nhưng ở đời ai biết trước được ngày mai :v
 

Lạc Tử Lộ

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
423
242
91
20
Hà Nội
THPT Phúc Thọ
Theo mình, việc sử dụng từ "khá" của vua đúng là nhẹ nhàng nhưng mình cũng hơi băn khoăn về ý kiến của bạn, rằng ông bảo vệ lễ giáo phong kiến. Mình nghĩ là do ông vua đang thương TS nên sự trách móc có phần hơi hiền. Bởi Vũ Nương cuối cùng được về với cõi tiên tức là về với sự bất tử, còn TS thì mất vợ, không những vậy, TS lại phải sống trong sự hối hận muộn màng. Vậy nên vua cũng chỉ là thấy ĐÁNG THƯƠNG.
.............
Tớ khuyến mãi cho một số bạn trai: Nguyên nhân cái chết của VN cũng là bởi sự gia trưởng của Sinh. Đàn ông gì mà chỉ biết mình đúng còn coi lời nói của vợ chẳng ra gì. Vậy nên theo mình, gia trưởng là đứa con đầu lòng của tư tưởng nam tôn nữ ti. Đến khi là đàn ông thì đừng có gia trưởng nha @@
Cậu giúp mình bài này được không :((
Thái độ vô cảm của người chồng trong chuyện khiến cái chết vũ nương càng thêm oan ức đó là hành động đáng lên án vậy mà trong xã hội hiện nay sự vô cảm trong nhà trường và gia đình đang tồn tại không nhỏ trong một bộ phận học sinh. nêu suy nghĩ của em về vấn đề này bằng 1/2 trang giấy thi
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
22
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cậu giúp mình bài này được không :((
Thái độ vô cảm của người chồng trong chuyện khiến cái chết vũ nương càng thêm oan ức đó là hành động đáng lên án vậy mà trong xã hội hiện nay sự vô cảm trong nhà trường và gia đình đang tồn tại không nhỏ trong một bộ phận học sinh. nêu suy nghĩ của em về vấn đề này bằng 1/2 trang giấy thi
Một vài ý mình trao đổi với bạn, bạn chắt lọc những ý bạn thấy hữu ích nhé!

Có bộ phận không nhỏ học sinh đang mắc căn bệnh vô cảm, đây là một điều tưởng chừng như vô lí khi họ đang ở trong một môi trường giáo dục. Vô cảm là *....
-Nguồn cơ của căn bệnh có lẽ là một loại vi-rút có tên " phong trào" ( người này bắt chước người kia => Tư tưởng sai lệch về 1 sự vật, 1 hiện tượng => vô cảm với hiện tượng, sự vật đó)
+ Do sự yếu ớt trong tâm hồn: (Không đủ sức mạnh)=>Không đủ dũng cảm để quan tâm, tham gia vào hiện tượng, sự vc đó ( tu tưởng: mình sẽ là người khác biệt với bạn khác).
+ Chỉ quan tâm tới quyền lợi của bản thân mà không cần biết bạn khác. => không muốn gặp rắc rối
( dẫn chứng: đánh bạn trong lớp mà cả lớp không ai can thiệp, có người còn hò reo cổ vũ,...)
- Không hiểu được bản thân => Không có chính kiến, lập trường => Không làm gì
+ Sống khép kín, không biết chia sẻ => chọn lối sống an toàn
( Bạn tưởng tượng: Có 1 người lúc nào cũng chỉ ngồi 1 góc không nói chuyện với ai ( vì khó bắt chuyện) thì có lẽ cũng chẳng quan tâm tới ai, vì đến nch cũng chẳng thèm nói mà)
- Do thầy cô, gia đình không quan tâm......

* Nếu học sinh vô cảm như vậy thì
- Trong trường học không còn là 1 môi trường trong lành cho sự giáo dục: Sinh ra nhiều sự việc tiêu cực trong nhà trường( đánh .....)
- Giữa học sinh không còn mối gắn kết, tình bạn.
- Mà học sinh là những công dân trong tương lai, cuộc sống, xã hội sẽ ra sao nếu chỉ còn là những con người vô cảm?....
.....
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

Lạc Tử Lộ

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
423
242
91
20
Hà Nội
THPT Phúc Thọ
Một vài ý mình trao đổi với bạn, bạn chắt lọc những ý bạn thấy hữu ích nhé!

Có bộ phận không nhỏ học sinh đang mắc căn bệnh vô cảm, đây là một điều tưởng chừng như vô lí khi họ đang ở trong một môi trường giáo dục. Vô cảm là *....
-Nguồn cơ của căn bệnh có lẽ là một loại vi-rút có tên " phong trào" ( người này bắt chước người kia => Tư tưởng sai lệch về 1 sự vật, 1 hiện tượng => vô cảm với hiện tượng, sự vật đó)
+ Do sự yếu ớt trong tâm hồn: (Không đủ sức mạnh)=>Không đủ dũng cảm để quan tâm, tham gia vào hiện tượng, sự vc đó ( tu tưởng: mình sẽ là người khác biệt với bạn khác).
+ Chỉ quan tâm tới quyền lợi của bản thân mà không cần biết bạn khác. => không muốn gặp rắc rối
( dẫn chứng: đánh bạn trong lớp mà cả lớp không ai can thiệp, có người còn hò reo cổ vũ,...)
- Không hiểu được bản thân => Không có chính kiến, lập trường => Không làm gì
+ Sống khép kín, không biết chia sẻ => chọn lối sống an toàn
( Bạn tưởng tượng: Có 1 người lúc nào cũng chỉ ngồi 1 góc không nói chuyện với ai ( vì khó bắt chuyện) thì có lẽ cũng chẳng quan tâm tới ai, vì đến nch cũng chẳng thèm nói mà)
- Do thầy cô, gia đình không quan tâm......

* Nếu học sinh vô cảm như vậy thì
- Trong trường học không còn là 1 môi trường trong lành cho sự giáo dục: Sinh ra nhiều sự việc tiêu cực trong nhà trường( đánh .....)
- Giữa học sinh không còn mối gắn kết, tình bạn.
- Mà học sinh là những công dân trong tương lai, cuộc sống, xã hội sẽ ra sao nếu chỉ còn là những con người vô cảm?....
.....
Cảm ơn bạn nha <33
 

ngocvan9999

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười hai 2017
655
521
121
21
TP Hồ Chí Minh
bình tây
Theo mình, việc sử dụng từ "khá" của vua đúng là nhẹ nhàng nhưng mình cũng hơi băn khoăn về ý kiến của bạn, rằng ông bảo vệ lễ giáo phong kiến. Mình nghĩ là do ông vua đang thương TS nên sự trách móc có phần hơi hiền. Bởi Vũ Nương cuối cùng được về với cõi tiên tức là về với sự bất tử, còn TS thì mất vợ, không những vậy, TS lại phải sống trong sự hối hận muộn màng. Vậy nên vua cũng chỉ là thấy ĐÁNG THƯƠNG.
.............
Tớ khuyến mãi cho một số bạn trai: Nguyên nhân cái chết của VN cũng là bởi sự gia trưởng của Sinh. Đàn ông gì mà chỉ biết mình đúng còn coi lời nói của vợ chẳng ra gì. Vậy nên theo mình, gia trưởng là đứa con đầu lòng của tư tưởng nam tôn nữ ti. Đến khi là đàn ông thì đừng có gia trưởng nha @@ Nhiều bạn nói kiểu:" Mình sẽ không gia trưởng đâu...., cái đấy chỉ có ở thời phong kiến blabla..." Nhưng ở đời ai biết trước được ngày mai :v
Ừm nhà vua bảo vệ lễ giáo phong kiến là cô mình dạy đó bạn. Cô nói là đó là một trong những ý quan trọng để phân tích câu thơ này
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
22
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Like
Reactions: Hà Chi0503
Top Bottom