Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của Vũ Nương?
Câu 2: Cái chết Vũ Nương phản ánh điều gì?
Ngoài ra, cho tôi hỏi ngu tí nhé: Tại sao cái khúc Phan Lang khuyên Vũ Nương về nhà thì Vũ Nương nói là quyết định về, sau đó nhờ lập đàn tế lễ cho đã rồi cổ nói là không về được nhỉ? Thiệt chứ khó hiểu thật sự :)
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của Vũ Nương?
*Trực tiếp: do lời nói ngây thơ của bé Đản
* dán tiếp:
-do TS đa nghi, hay ghen, là con đẻ của xã hội trọng nam khinh nữ
-do cuộc hôn nhân bất bình đẳng
-do chế độ phong kiến hà khắc: không cho người phụ nữ quyền bảo vệ mình
-do chiến tranh phi nghĩa
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của Vũ Nương?
Câu 2: Cái chết Vũ Nương phản ánh điều gì?
-phản ánh xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền hà khắc
-phản ánh số phận con người chịu nhiều oan trái đau thương qua nhân vật người phụ nữ
-phản ánh xã hội phong kiến với những cuộc chiến tranh phi nghĩa
 

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
C1:
- Nguyên nhân trực tiếp :
+ Lời nói ngây thơ của bé Đản.
+ Sự hồ đồ , độc đoán,chuyên quyền của TS, khiến VN không 1 lần có cơ hội giải thích.
- Nguyên nhân gián tiếp:
+ Do chế độ nam quyền độc đoán, một xã hội mà nam nữ không bình đẳng, hôn nhân không có tình yêu và tự do.
+ Do chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
C2:
Hiện thực xã hội bất công, chế độ nam quyền, luật tam tòng đã chà đạp lên thân phận của người phụ nữ.( không có đất sống cho những người phụ - nữ như VN trong xã hội PK),số phận thấp cổ bé họng của người phụ nữ
Câu hỏi kia: VN nói về để gặp lại chồng con, quê hương, đâu bảo là về ở dương gian luôn đâu :D Hiểu chứ
=> trọng tình nghĩa, khoan dung.............

Chúc bạn học tốt :D
 
  • Like
Reactions: besttoanvatlyzxz

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Vũ Nương chết rùi mà bạn
còn Phan Lang vè được là nhờ Linh Phi
"...Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tôi, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông..."
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
"...Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tôi, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông..."
với cả cô ấy không thể quay về vì đã thề với Linh Phi rồi
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
với cả cô ấy không thể quay về vì đã thề với Linh Phi rồi
Nó ở khúc nào vậy nhỉ?
trở về thì giá trị hiện thực sẽ bị giảm đi rõ rệt :D
Thì đúng là vậy, truyện mà, nhưng phải có lí do mà cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó...? Cần lí do cổ không về cơ :)
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Nó ở khúc nào vậy nhỉ?

Thì đúng là vậy, truyện mà, nhưng phải có lí do mà cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó...? Cần lí do cổ không về cơ :)
có cái đoạn j mà nặng lời thề với LP mãi mãi ở lại đó bạn
 

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
Nó ở khúc nào vậy nhỉ?

Thì đúng là vậy, truyện mà, nhưng phải có lí do mà cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó...? Cần lí do cổ không về cơ :)

Theo t, VN không về chính là do nơi trần gian ấy không có chỗ cho nàng, ở nơi đó, nàng không được hạnh phúc, bị cướp đi quyền sống, làm chủ bản thân......:D
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Nó ở khúc nào vậy nhỉ?

Thì đúng là vậy, truyện mà, nhưng phải có lí do mà cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó...? Cần lí do cổ không về cơ :)
Là thế này, thật ra vì ơn của Linh Phi chỉ là một cái cớ. Mình không biết giải thích thế nào cơ mà bạn thử tưởng tượng nha, bây giờ giả sử VN quay trở về cõi trần thì liệu gia đình của nàng còn được như xưa không? Mặc dù VN là người thiết tha với hạnh phúc gia đình, mặc dù bi kịch đã được hóa giải và nàng cũng đã được giải oan NHƯNG điều mà tác giả muốn nói ở đây là hạnh phúc gia đình đã tan vỡ thì không thể nào hàn gắn lại được.
(đó chính là nguyên nhân chủ yếu lí giải cho việc VN trở về nhưng lại không có sự đoàn tụ, hình ảnh của nàng chỉ thấp thoáng giữa dòng lúc ẩn lúc hiện với lời tạ từ ngậm ngùi rồi trong chốc lác bóng nàng mờ nhạt dần mà biến đi mất)
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
Nó ở khúc nào vậy nhỉ?

Thì đúng là vậy, truyện mà, nhưng phải có lí do mà cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó...? Cần lí do cổ không về cơ :)
Vũ Nương nói nàng sẽ trở về khi Trương Sinh lập đàn giải oan; vì nàng khát khao được giải nỗi oan, tủi nhục, muốn phục hồi danh dự, mong được chồng chiêu tuyết *cho nỗi oan khuất của mình… Nhưng sau khi TS lập đàn, nàng không trở về, thực ra đâu phải chỉ vì cái nghĩa với Linh Phi : “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ”, mà điều chủ yếu là nàng chẳng còn gì để trở về. Lập đàn giải oan chỉ có một lời xin lỗi, ăn năn muộn màng của người nơi trần thế, là lời an ủi cho một số phận của người phụ nữ bạc mệnh. Cho dù nỗi oan đã được giải, nhưng hạnh phúc thực sự đâu thể tìm lại được nữa. Việc Vũ Nương không quay trở đã thể hiện thái độ, sự bất bình với xã hội đương thời, cái xã hội phong kiến cổ hủ, đầy rẫy bất công, nơi mà người phụ nữ luôn bị chà đạp, chịu uất ức... (*chiêu tuyết: rửa sạch oan ức...)
+ Còn một lí do khác mà ''cổ không về như là hiện lên chọc chồng cho vui mốt về hoặc là Linh Phi không cho về hay là trả ơn xong mới về gì đó... - như bạn trên nói'' là vì Nguyễn Dữ muốn lựa chọn cách kết thúc khiến câu chuyện không hoàn toàn mất đi màu sắc bi kịch khi để Vũ Nương không thể trở lại cuộc sống trần gian. ND muốn chúng ta hiểu rằng khi xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ còn tồn tại bao bất cong ngang trái, khi chiến tranh phi nghĩa vẫn còn thì Vũ Nương có trở lại hạnh phúc của nàng cũng khó bền lâu. Xã hội đó không cho những người như Vũ Nương cơ hội hạnh phúc. Kết thúc này cho thấy cái nhìn hiện thực sâu sắc của nhà văn.
*Xem thêm tại bài viết của anh/chị @nguvan.thcs : [Văn 9] Truyện Người con gái Nam Xương.
 

Trần Thị Chuyền

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2018
17
4
6
19
Thái Bình
THCS Thái Hưng
Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ Trương Sinh - con người ít học lại có tính đa nghi. Chỉ vì câu nói ngây thơ của bé Đản, mà đã vội vàng cho rằng vợ mình thất tiết. Mặc cho Vũ Nương giải thích, mặc cho họ hàng làng xóm can ngăn, TS vẫn mắng nhiếc và đánh đuổi vợ đi, đã thế lại không nói rõ là nghe được tin ấy ở đâu. Chính vì ít học, ít kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tính gia trưởng, hồ đồ, độc đoán và cả sự vũ phu của mình, TS đã đẩy VN vào lối đườg cùg. Hơn nữa, cuộc hôn nhân giữa VN và TS ko bình đẳg, VN là con kẻ khó, còn TS lại là con nhà hào phú. Đó là sự khác biệt về tầng lớp!
Còn nguyên nhân xâu xa đầu tiên chính là chiến tranh. Nếu không có chiến tranh, TS sẽ không phải đi lính, để lại mẹ già, vợ trẻ và con thơ; sẽ không dẫn đến sự ghen tuôg và VN sẽ không chết. Cuối cùng là do sự bất công của XHPK đối với người phụ nữ!
Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bi kịch của VN, và xâu xa nhất là XHPK. Bi kịch của VN như một lời tố cáo XHPK, xem trọg uy quyền kẻ giàu và ng` đàn ôg trog gia đình, coi thườg và đối xử tàn nhẫn với ng` phụ nữ và ng` nghèo!
 
  • Like
Reactions: Narumi04

Trần Thị Chuyền

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2018
17
4
6
19
Thái Bình
THCS Thái Hưng
Câu 2. -phản ánh xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền hà khắc
-phản ánh số phận con người chịu nhiều oan trái đau thương qua nhân vật người phụ nữ
-phản ánh xã hội phong kiến với những cuộc chiến tranh phi nghĩa
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ Trương Sinh - con người ít học lại có tính đa nghi. Chỉ vì câu nói ngây thơ của bé Đản, mà đã vội vàng cho rằng vợ mình thất tiết. Mặc cho Vũ Nương giải thích, mặc cho họ hàng làng xóm can ngăn, TS vẫn mắng nhiếc và đánh đuổi vợ đi, đã thế lại không nói rõ là nghe được tin ấy ở đâu. Chính vì ít học, ít kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tính gia trưởng, hồ đồ, độc đoán và cả sự vũ phu của mình, TS đã đẩy VN vào lối đườg cùg. Hơn nữa, cuộc hôn nhân giữa VN và TS ko bình đẳg, VN là con kẻ khó, còn TS lại là con nhà hào phú. Đó là sự khác biệt về tầng lớp!
Còn nguyên nhân xâu xa đầu tiên chính là chiến tranh. Nếu không có chiến tranh, TS sẽ không phải đi lính, để lại mẹ già, vợ trẻ và con thơ; sẽ không dẫn đến sự ghen tuôg và VN sẽ không chết. Cuối cùng là do sự bất công của XHPK đối với người phụ nữ!
Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bi kịch của VN, và xâu xa nhất là XHPK. Bi kịch của VN như một lời tố cáo XHPK, xem trọg uy quyền kẻ giàu và ng` đàn ôg trog gia đình, coi thườg và đối xử tàn nhẫn với ng` phụ nữ và ng` nghèo!
Chưa chính xác, nguyên nhân sâu xa là do Trương Sinh, qua hình ảnh TS thì tác giả muốn tố cáo XHPK. Chứ nếu bạn nói nguyên nhân sâu xa là do XHPK thì sai rồi.
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
nhưng cx 1 phần khá lớn do XHPK mà bn
XHPK có lỗi gì hở bạn? :p Khi mà ta nói nguyên nhân của một sự việc gì đó thì tức là ta xét về mặt nội dung của câu chuyện. Trong nội dung câu chuyện không hề nhắc đến XHPK mà chỉ nhắc đến chiến tranh phong kiến ( nhưng chiến tranh đó chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong số những nguyên nhân dẫn đến cái chết của VN, giả sử nếu không có chiến tranh đi nữa thì với bản tính đa nghi hay ghen của TS, một ngày nào đó VN cũng sẽ bị đẩy vào tình thế đó thôi). Đúng thật là do XHPK xem trọng quyền của người đàn ông trong gia đình, nhưng mà phải qua nhân vật TS thì ta mới nhận thấy tác giả tố cáo XHPK đúng không nào?
Tóm lại là khi nhắc đến nguyên nhân là nhắc đến nội dung => TS
Còn khi mà bạn nói do XHPK là bạn đang xét về mặt nghệ thuật rồi.
P/s: câu này kiểm tra mình làm sai nên khắc cốt ghi tâm
Nhưng mà còn một điều nữa, câu hỏi của bạn Na hỏi những nguyên nhân chứ không phải hỏi nguyên nhân sâu xa. Do vậy nên phải trả lời là nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. =)))
 
Top Bottom