- Nếu viết lại cái kết thì hãy cho Vũ Nương được trở về với cuộc sống thực. Có thể là sau cuộc hội ngộ trong đoạn cuối khoảng vài ba năm sau, Vũ Nương trở về dưới dạng của ai đó (cụ bà nghèo khổ hay cô gái xinh đẹp gì gì cũng đc) tìm đến nơi chốn cũ. Ở đây có thể vạch thêm vài ba thứ li kì sao cho có thể thể hiện được nỗi hối hận, nhớ thương người vợ đã quá cố của người chồng (có thể nửa đêm, nàng tìm đến, nói xin trú nhờ... kiểu này khá là phổ biến, cũng dễ viết). Sau khi đã hiểu được tấm lòng của chồng, nàng trút bỏ vỏ bọc trở về là Vũ Nương của ngày xưa, kể chút ít vể lí do có cuộc hội ngộ ấy (một lời thề thốt hay một thử thách phải làm, phải vượt qua để có thể lại sống có quyền sống như một con người)...
=> Dẫu cho thời gian có thể làm lu mờ nhiều thứ nhưng duy có Sự chung thủy, tình yêu thương chân chính là bất diệt, và để nhận ra giá trị cao quý ấy con người phải qua tôi luyện trong lò lửa của cuộc đời. (cái giá đó có thể là quá đắt đối với Vũ Nương nhưng qua đó ta thấy được phần nào tình cảm vợ chồng cao đẹp của họ.)
p/s: muốn li kì, hấp dẫn nữa thì em để người chồng đi tìm vợ, anh ta gửi con cho hàng xóm rồi lên đường tim vợ (bởi anh ta tin là vợ mình còn sống, người phụ nữ anh ta gặp nhất định không thể là hồn ma u uất nào được) đến lúc gần như sắp gục ngã thì...
Đấy!