Chuyện của 1 người mẫu tuổi teen

C

conanghaudau

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tâm sự của một cô người mẫu tuổi teens khi bị người yêu cấm đoán và bắt bạn í bỏ nghề...

Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?

Vốn là một người khá xinh xắn, và dáng người chuẩn, cộng với việc quen biết khá nhiều người làm nhiếp ảnh cho một số tờ báo tuổi teens, nên tôi thường được mời làm mẫu chụp ảnh cho họ. Điều này thực sự là một niềm vui và niềm hãnh diện của tôi, bởi thú thật là nhờ đó mà tôi được khá nhiều người biết đến, và quan trọng hơn, nhờ đó mà tôi đã gặp và có được anh!

Anh là phóng viên ảnh cho một trong những tờ báo mà tôi đã từng cộng tác, và tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài gần được một năm rồi. Bởi cùng là người “trong nghề” nên chúng tôi rất hiểu những khó khăn và thuận lợi của nhau, có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Anh cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc làm người mẫu (bán thời gian vì tôi mới học lớp 12) và cả học tập.

Nhưng, cũng chính vì là “dân cùng nghề” mà chúng tôi ngày càng trở nên xa nhau hơn, là bởi anh ngày càng khó chịu khi thấy tôi xuất hiện trên báo. Anh nói rằng không phải là anh ghen, mà chỉ là anh không thích người yêu mình xuất hiện trước công chúng quá nhiều, điều đó khiến anh chịu nhiều áp lực và không thoải mái! (?)


Chỉ vì một cảnh diễn "nóng" mà tôi có nguy cơ mất tình yêu. (Hình minh hoạ)
Tôi đã từng đấu tranh, đã từng nhỏ to, thủ thỉ, đã từng giận dỗi anh rất nhiều, ban đầu anh còn nhượng bộ, nhưng dần anh càng trở nên cương quyết hơn. Và mới đây, anh nói thẳng với tôi rằng nếu tôi không chịu từ bỏ việc làm người mẫu, thì tốt nhất là chúng tôi nên chia tay…

Có lẽ tôi cũng nên nói qua một chút về tình yêu của chúng tôi cho các bạn hiểu! Tôi yêu anh là bởi trước đây anh rất tâm lý, mạnh mẽ, quyết đoán, cho dù anh chỉ là con cả trong một gia đình hết sức bình thường. (Sở dĩ tôi nói vậy là bởi tôi không muốn các bạn nghĩ tới việc “chân dài và đại gia”, vì tôi chưa phải là người nổi tiếng gì cho lắm. Và hơn nữa tôi chỉ muốn nói rằng tôi băn khoăn việc chia tay hay không là hoàn toàn do tình yêu chứ không vì một cái gì khác).

Trước đây, mỗi lần ở bên anh, tôi thật sự thấy mình được nâng niu, yêu quý và tôn trọng, nhưng giờ đã khác rất nhiều. Mỗi lần gặp nhau, thay vì chia sẻ mọi điều trong học tập hay cuộc sống, chúng tôi lại quay sang tranh cãi về vấn đề công việc của tôi. Và câu chốt hạ cuối cùng bao giờ cũng là: Hoặc là anh, hoặc là công việc!

Có lẽ mọi việc chưa đến mức tệ hại như những lời đe doạ của anh, nếu không có một ngày, vì nể lời đề nghị của Stylist nên tôi đã diễn một cảnh khá “nóng” trước ống kính. (Dù chỉ là một cái ôm nhẹ và sát mặt vào mẫu nam trong một buổi chụp ngoại cảnh), nhưng anh đã hết sức giận dữ khi biết chuyện. Và anh hét lên rằng: “Mẫu miếc cái “đ…” gì? Cái đồ… lăng loàn.”

Có lẽ vì quá nóng giận nên anh không tìm được từ nào đó phù hợp hơn, và anh thực sự không có ý nhục mạ tôi mạnh như vậy, nhưng tôi đã thực sự bị sock. Đáng lẽ cũng là “dân trong nghề”, lại đã từng làm việc với rất nhiều người mẫu, anh cũng phải biết tất cả những điều tế nhị trong công việc của tôi và thông cảm với tôi chứ? Đằng này anh lại tỏ ra quá khắt khe, và thậm chí là chỉ trích gay gắt tôi chỉ vì công việc của mình. Tôi phải làm gì đây khi kỳ thi đại học sắp tới gần, mà tôi không thể nào chú tâm vào việc học được. Có lẽ tôi sẽ gục ngã mất!
 
S

shjnjchjkudo96

==> anh ý ko iu cô bạn kia thật lòng mà cả khi anh ấy iu cô bạn đó thiệt lòng thì mình khuyên cô bạn ấy bỏ người iu vì kể cả bi h` cô ấy bỏ nghề thì cũng chưa chắc sau này được hạnh phúc khi ở bên một thằng đàn ông hay ghen như thế!
 
Top Bottom