H
hughig25
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Buồn quá nên mới viết bài này để chia sẻ thôi.
Mình và bạn Smile(biệt danh) vốn là bạn rất thân, chúng mình luôn luôn chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Nhưng đặc biệt Smile rất ko thích mấy chuyện tình yêu này. Bằng chứng là có đứa học cũng lớp thích Smile và bị Smile ghét cay ghét đắng. Rồi đến 1 ngày, khi hughig chợt nhận ra là mình cũng đã thích Smile. Mình không muốn khẳng định điều này. Để giữ tình bạn này mình đã im lặng(mình quý trọng tình bạn này hơn tình yêu). Nhưng rồi 1 ngày(lại là mùng 2 tết năm nay nữa chứ), mình và Smile có 1 chút xích mích(cũng nhỏ thôi) và mình đã lỡ nói ra tình cảm của mình. Kể từ khi đó, mình ko thể nào liên lạc với Smile được, gọi thì không nghe máy, ngay cả sinh nhật(vào mùng 4 tết) mình gọi chúc mừng sinh nhật nhưng cũng không được. Mình rất buồn , thật sự mình tuyệt vọng và đau khổ khi ngay cả tình bạn cũng không giữ nổi.....................
Mình và bạn Smile(biệt danh) vốn là bạn rất thân, chúng mình luôn luôn chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Nhưng đặc biệt Smile rất ko thích mấy chuyện tình yêu này. Bằng chứng là có đứa học cũng lớp thích Smile và bị Smile ghét cay ghét đắng. Rồi đến 1 ngày, khi hughig chợt nhận ra là mình cũng đã thích Smile. Mình không muốn khẳng định điều này. Để giữ tình bạn này mình đã im lặng(mình quý trọng tình bạn này hơn tình yêu). Nhưng rồi 1 ngày(lại là mùng 2 tết năm nay nữa chứ), mình và Smile có 1 chút xích mích(cũng nhỏ thôi) và mình đã lỡ nói ra tình cảm của mình. Kể từ khi đó, mình ko thể nào liên lạc với Smile được, gọi thì không nghe máy, ngay cả sinh nhật(vào mùng 4 tết) mình gọi chúc mừng sinh nhật nhưng cũng không được. Mình rất buồn , thật sự mình tuyệt vọng và đau khổ khi ngay cả tình bạn cũng không giữ nổi.....................