chứng minh - văn 7

V

vuiva

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hãy làm sáng tỏ quan niệm: con đường từ nhà đến trưởng mỗi học sinh tuy khác nhau nhưng nói đến cuối mỗi con đường ấy đều giống nhau. ở đó, có một ngôi nhà đầy tình thương, sự san sẻ.
nhớ rằng viết bài nhé học đưa những gợi ý chi tiết cũng được dùng lấy trên google( mình đọc rồi).
 
Last edited by a moderator:
P

phnglan

hãy làm sáng tỏ quan niệm: con đường từ nhà đến trưởng mỗi học sinh tuy khác nhau nhưng nói đến cuối mỗi con đường ấy đều giống nhau. ở đó, có một ngôi nhà đầy tình thương, sự san sẻ.
nhớ rằng viết bài nhé học đưa những gợi ý chi tiết cũng được dùng lấy trên google( mình đọc rồi).


- con đường từ nhà đến trường của mỗi người là khác nhau nhưng điểm giống nhau ở cái cuối con đường đó là đến trường.
- đến trường để làm gì? học cách làm người, mở mang tri thức, bạn bè thầy cô...??
- ngôi trường ngoài cho kiến thức, đạo lí còn tràn đầy một tình thương, sự chia sẻ, quan tâm,...để ta có thêm nghị luận vượt qua khó khăn, vươn đến thành công.
- lấy dẫn chứng
 
S

sonsuboy

Để học tốt ngữ văn

hãy làm sáng tỏ quan niệm: con đường từ nhà đến trưởng mỗi học sinh tuy khác nhau nhưng nói đến cuối mỗi con đường ấy đều giống nhau. ở đó, có một ngôi nhà đầy tình thương, sự san sẻ.
nhớ rằng viết bài nhé học đưa những gợi ý chi tiết cũng được dùng lấy trên google( mình đọc rồi).

Mình gợi ý nhé!
Đến trường thì tất cả học sinh đều có thầy mới,bạn mới,được học hỏi thêm nhiều kiến thức,nhiều kinh nghiệm(dẫn chứng)
Đến trường chúng ta luôn nhận được một tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô và bạn bè(dẫn chứng)
\Rightarrow tất cả cho ta thêm một động lực sống giúp ta vươn lên trong khó khăn và tiếp tục tiến bước về tương lai phía trước
 
L

leemin_28

Bổ sung thôi nhé! các bạn trên đã làm khá đầy đủ rồi đấy!
- Con đường từ nhà đến trường là gì? Đó là chặng đường đầu tiên của tri thức, của tương lại,....
- Con đường từ nhà đến trường của mỗi người đều khác nhau! Không phải đơn giản là họ bước đi từ những con đường khác nhau đến trường mà nó còn là hoàn cảnh, sự khó khăn, vất vả,... của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Có người,....Có người lại.....
- Nhưng cuối mỗi con đường ấy đều giống nhau bởi ở đó, có một ngôi nhà đầy tình thương, sự san sẻ chính là mái trường.
- ............................................(bổ sung ý của 2 bạn kia là được rồi)
 
Top Bottom