chứng minh lão hạc rất yêu thương con . Anh chị nào giúp em với , em sẽ cảm ơn

U

uatkimhuongdn

khi thằng con lão đi cao su, lão đã rất hối hận vì đã ngăn không cho nó bán vườn để cưới vợ, nhưng điều đó cũng là có lí do của lão: thư nhất là vì đây là mảnh vườn mà mẹ nó để lại, thứ hai là sau khi bán đi rồi thì vợ chồng nó sẽ ở đâu........những nỗi lo đó đều xuất phát từ tình yêu thương dạt dào của người cha đối với con đẻ mình. Vì vậy, lão quyết định bán con chó dù đây là kỉ vật của người con trai, việc bán chó đối với lão là một công việc vô cùng to lớn, việc này thể hiện qua tâm trạng của lão Hạc xung quanh chuyện bán chó: lão đã nói quá nhiều đến chuyện bán chó khiến ông giáo "nghe câu ấy đã nhàm". Lão nói nhiều bởi lão đắn đo lắm, lão không muốn bán con chó vì là kỉ vật của con trai lão; trong khi ngưồi con trai đi vắng, con chó đóng vai trò là một người bạn. Khi buộc phải bán con chó, lão cảm thấy day dứt, ăn năn vì đã trót lừa một con chó, thế nên đã dẫn tới tình tiết:"lão bật khóc hu hu"
Qua đó ta thấy lão Hạc là người sống tình nghĩa, thuỷ chung. Lão ân hận vì đã không cho con trai bán vườn cưới vợ. Lão xót xa vì đã trót lừa một con chó. Nhưng không còn cách nào khác, lão đành phải làm như vậy vì tất cả lão chỉ dành cho con trai, không hề nghĩ đến mình. Chính vì những lí lẽ đó mà ta có thể khẳng định lão là một người rất yêu thương con.
Để học tốt bộ môn này, em cần phải chịu khó xem thật nhiều sách tham khảo, nhất là những sách cảm thụ văn học. Chúc em học tốt!
 
X

xilaxilo

thêm 1 chi tiết nữa nè.
con trai lão Hạc đi đồn điền cao su vào cái nơi mà
"cao su đi dễ khó về
khi đi trai tráng khi về bủng beo
cao su xanh tốt quanh năm
mỗi cây bón 1 xác người công nhân"
vậy có còn nhiều hy vọng về sự trở về của con trai lão ko? khả năng trở về là rất nhỏ, nhỏ đến mức hầu như ko tồn tại. thế mà lão vẫn hi vọng. lão nhịn ăn cho con, bán đi 1 người bạn vì con, tất cả đều vì con. xin trích câu của 1 giáo viên ( xin lỗi vì mình ko nhớ lắm nên ý à của cô nhưng văn là của mình) cuộc đời lão Hạc như 1 dòng sông bên lở bên bồi, phần của lão - cái phần lở cứ lở mãi để cho bờ bên kia dc bồi đắp lên màu mỡ, tốt tươi. lão âm thầm hi sinh mong cho con có 1 tương lai tốt đẹp.
đây là phần mình bổ sung. các bạn xem lại cái đoạn thơ trên xem có đúng ko vì 1 số từ mình ko chắc chắn
CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT
 
T

thanhson95

mình chỉ viết ý thui đó nha.
Lão khóc khi con bỏ làng đi đồn điền cao su
Lão mang thư của con sang nhờ ông Giáo đọc
Lão lo lắng khi con koh trở về
lão để dành tiền bòn vườn cho con
lão gởi mang vương cho ông Giáo trông coi cho con trai.
Chắc được rùi đó, giờ bạn chỉ cần biến nó thành văn là được rùi. OK:cool::D:)>-
 
N

nhock_iu

hè ! CÁi nì tớ lèm ròi ! Đề tài nì lâu lém rùi nhở ? ! Nhưng tớ cứ thíc them gia >"< . 1 ý chính duy nhứt : Lão bán chó - ngừi bạn của lão , để dành tiền bòn vườn . Nhất quyết ko dùng đến số tiền đó vì sợ hao hụt của con .( Nếu lão sài thì đâu có khổ !hehe) , Thầy tớ nói lão chọn cái chết đó vì lão hối hận khi bán cậu Vàng . Lão mún chết như một con chó - ( ăn bả chó ý !) Đúng ko ta ! Nge cứ ghê ghê seo ý
 
C

cuncon2395

:)theo minh lão hac là 1ng` cha hêt lòng vì con:
_:(vợ mât sớm, lão dồn tất cả tình iu thương cho con trai juy nhất:(
_thấu hỉu nỗi đớn của con vì nghèo mà phụ tình(bỏ nhà ja đi bụi):)
_thương con lão tự dằn vặt vì ko jup đc con thoả nguyện(lấy vợ)
_sau 1 trận ốm kéo dài lão ko làm đc ji quyết ko dùng số tìn của con dành dụm
_vit thương con lão đành bán chó
 
H

happinessforyou

hmm . Chị hơn pé hai tuổi nên gọi là pé ha :p
Mọi người thì nói đúng rồi đó , nhưng hơi thiếu và mỗi người nói một kiểu , chị tổng hợp cho pé nha :-*
Ta có thể nói rằng lão Hạc rất thương con vì :
- Vợ mất , lão một mình nuôi con . Khi người con trai đi đồn điền , Lão tự trách mình đã không cho con bán mảnh vưởn cưới vợ . Nhưng lí do thì lại cũng xuất phát từ tình yêu thương con . Lão sợ con bán vườn thì sẽ không có tương lai ổn định , cuộc sống sẽ vất vả .
- Thời gian có nạn đói , lão Hạc lại bị ốm , không đi làm được những công việc nặng , những việc nhẹ thì đàn bà con gái cũng tranh hết để làm rồi . Lão cứ cố sống qua ngày , đến khi hết tiền . Lão ăn săn , ăn ráy , đôi khi là ăn ốc ... nhưng quyết không ăn lẹm vào mảnh vườn của con . Chi tiết này nếu phân tích kĩ : ta có thể thấy rằng : lão là người quản lí , chăm sóc mảnh vườn , tiền hoa lợi từ mảnh vườn lão cũng không tiêu đến , để giành cho con . Thực tế , thời đó , người đi đồn điền cao su , thường không có mấy ai sống sót trở về . Lão Hạc biết thế , nhưng lão vất quyết để dành cho con , dù mình có phải đói khổ , vì lão sẽ để dành tia hy vọng duy nhất cho con . Trong trường hợp này , có thể nói , giữa 2 cha con lão hạc , chỉ có một ngườ chết thì người kia mới có cơ hội mỏng manh được sống . Và lão hạc đã nhường nó cho con . Hy sinh bản thân mình !
-Về phần con chó , lão yêu quý nó một phần cũng vì nó là kỉ vật của con lão , và nó như tượng trưng cho con lão khi con xa nhà ! Lão rất quý nó ( em nêu ý nghĩa của con Vàng với lão ra nhé : người bạn , người con , niềm an ủi những lúc cô đơn , tuổi già ... ) nhưng vẫn dứt ruột bán nó đi , để dành chút tiền làm tang cho mình , khỏi phiền đến làng xóm khi lão chết ( cái này là một phẩm chất cao quý của lão hạc : có lòng tự trọng và độc lập ) , chỗ tiền còn lại cũng nhờ ông giáo cầm giúp để đưa cho con !
- lão hạc chết vì không còn cái gì ăn nữa. Nếu vẫn muốn sống thì lão buộc phải ăn lẹm vào phần tiền của con . Lão sống thêm một ngày thì hy vộng sống của con lão sẽ giảm đi một ngày ( thời năm khổ cực mà , lão muốn đảm bảo con lão sẽ có tương lai và được sống ) !
Thế thôi nhé :) !
 
B

bupbe_dautay

Lão Hạc rất thương con , chứng tỏ qua chuyên lão bán đi con chó Vàng từng làm bầu, làm bạn.....vì cố dành dụm tiền đợi con về mà lão đã phải ăn những thứ chế ra là ăn.....vì muốn giữ lại số tiền đó mà lão đã nhờ ông giáo giữ dùm....đợi đến khi con trai lão đi đồn về....
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Lão Hạc rất yêu con,đó là điều rất dễ nhận thấy.Lão lúc nào cũng nghĩ về con trai.hối hận vì k cho nó cưới vợ, thương nó khi đi xa,bán cậu Vàng để dành dụm tiền gửi cho nó wa ông giáo,...
 
Top Bottom