Chúc các pác một ngày dzui dzẻ !

T

torai112

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một chàng trai ra tiệm đặt bánh nhân dịp sinh nhật bạn gái. Người bán bánh hỏi chàng trai muốn ghi gì lên bánh.



Chàng trai trả lời "Ông vui lòng ghi giúp "Em không hề già đi" ở phần trên, "Em chỉ đẹp hơn lên" ở phần dưới.

Tối hôm đó khi mở bánh sinh nhật, cô gái cùng tất cả mọi người đọc thấy dòng chữ ghi trên bánh: "Em không hề già đi ở phần trên , Em chỉ đẹp hơn lên ở phần dưới "

*****************************

Hoàng Tử Ếch

Ngày nảy ngày nay có một cô công chua cực kỳ xinh đep,

Một hôm trong lúc dạo chơi, công chúa gặp một con ếch .

Con ếch nói: Hỡi công chúa xinh đẹp, ta là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú nhưng vì lời nguyền của phù thủy nên ta bị biến hình như thế này.

Nếu nàng hôn ta, lời nguyền sẽ được hóa giải, ta sẽ cưới nàng và đưa nàng về sống với mẫu hậu của ta, nàng sẽ được chăm sóc ta, nấu cơm cho ta ăn, sinh cho ta những đứa con xinh đẹp và mãi mãi hạnh phúc ...

Đêm hôm đó công chúa ăn tối thịnh soạn với món đùi ếch áp chảo với nước sốt hành tây và rượu vang

****************************

Quan Tòa (QT) hỏi người đàn ông:

QT: Vì sao anh đánh vợ?

OC: Vợ tôi nó thề sẽ có "khuyến mãi"!

QT: Cô ấy thề thế nào?

OC: Vợ em bảo "có giỏi thì đánh đi, tôi sẽ bỏ nhà đi cho anh coi"!

*****************************

Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm Bé Bợm hỏi:

- Bé Bợm, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?

- Thưa cô, hôm đó mẹ em giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!

- Thế hôm thứ ba ?

- Thưa cô, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.

****************************

Đứa con gái chạy méc mẹ:

- Mẹ ơi! có người lạ đang nằm trên giường với cô bảo mẫu của con

- Bà mẹ nói: đâu ? để mẹ lên xem thử

- Đứa con gái cười: con đùa đấy mẹ ơi, không phải người lạ đâu, là bố đấy ạ.

****************************

Trong một tiệm ăn, một người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán. Ông nói với người phục vụ:

- Những 3 nghìn pêsô cho một bữa ăn kia à! Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ ?

- Thế ra ông cũng làm ở tiệm ăn à ?

- Không phải. Tôi làm nghề ăn cướp !

*****************************

Có hai thầy giáo tên là Xí và Khỏa chơi rất thân với nhau.

Một hôm thầy Xí viết trên bảng thông báo của trường để nhắn thầy Khỏa:

"Khỏa thân !, đến nhà Xí họp ngay, khi đi thì nhớ mang theo giấy"

*****************************

English của người Việt sành điệu

No star where: không sao đâu.

Like is afternoon: thích thì chiều.

No four go: vô tư đi.

Know die now: biết chết liền.

No table: miễn bàn.

No dare where: không dám đâu.

Go die go: đi chết đi.

Ugly tiger: xấu hổ.

You lie see love: em xạo thấy thương.

Do you think you delicious : mày nghĩ mày ngon hả ?



*****************************

Chúc vui !
 
T

torai112

Cặp vợ chồng mới cưới được 3 tháng thì cô vợ đã sinh con.Anh chồng khờ mới tỏ ý nghi ngờ:

- Tại sao mới 3 tháng mà em đã sinh con mà ko phải là 9 tháng sau??Cô vợ thản nhiên đáp:
- Em lấy anh được 3 tháng đúng ko?
- Đúng!!!
- Và anh cũng mới lấy em được 3 tháng?
- Chính xác!!
- Em mang bầu được 3 tháng???
- uh!!!
- Thế thì chẳng phải là 9 tháng sao????

*****************************

Trong quán đèn mờ Một ông khách vừa bước vào quán đèn mờ đã nhận xét: - Chà, mới 10 năm mà nơi này khác quá! - Dạ chào anh! - Chủ quán đon đả - chắc anh mới đi du lịch về? Mời anh vào, có các em xinh đẹp phục vụ. - Du lịch thì không, mà thằng này mới đi... tù 10 năm vì tội đánh chết một thằng chủ quán cứ gặp khách là nhe nhởn... - !?

*****************************

Tên xấu dễ nuôi !

Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp ! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu ! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thàng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút

*****************************

Phát hiện của bác sĩ Watson
Thám tử Sherlock Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm và nói:
- Homes này, tôi cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ.
Homes giật thót mình:
- Anh khá lắm! Sáng nay anh nấp trên trần buồng tắm nhà tôi ư?
- Không cần thiết, vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa kéo khoá quần.

*****************************

Hai vợ chồng đi xem triển lãm mỹ thuật. Bà vợ mắt cận thị nặng đứng trước một bức tranh bảo chồng: - Anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung xấu như thế này. Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác, khẽ bảo: - Không phải tranh đâu, cái gương đấy

*****************************

Đang cho xe chạy với tốc độ 100km/h một cô gái nhìn gương chiếu hậu thấy có hai cảnh sát đang phóng môtô đuổi theo. đến một trạm xăng, cô ta phanh “kít” xe lại, nhảy khỏi xe và lao vào toa lét. Năm phút sau, từ đó đi ra, cô ta trông thấy hai viên cảnh sát đã đứng cạnh xe, rõ ràng là chờ cô ta. Mỉm cười rất đáng yêu, cô gái ra vẻ ngượng nghịu nói : - Tôi hy vọng các anh hiểu tại sao tôi lại vội đến thế!

*****************************
 
T

torai112

Bé Tí đi học ở trường và cô giáo giảng bài là ai cũng có một bí mật, nge xong, bé Tí thích bài giảng đó lắm, về nhà, bé nói :

-Mẹ ơi, con biết được bí mật của mẹ .Bà mẹ hết hồn, liền nói : --Vậy à ? Vậy con đừng nói cho ai nghe nhé, cho con hai chục nè Đến chiều ba bé Tí đi làm về, bé Tí cũng nói : --Ba ơi, con biết được bí mật của ba .Ông bố nghe vậy hết hồn rồi móc túi cho bé Tí $20 và bảo đừng nói ai biết . Thấy kiếm tiền dễ dàng quá, bé Tí qua nhà ông hàng xóm và nói : --Cháu biết bí mật của chú đó Ông hàng xóm nghe vậy bật oà ra khóc và chạy lại ôm thằng bé, ông nói : --Con trai ơi, con biết rồi hả, mau gọi ba đi con!!!

********************************

Trong vườn nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá: - 50.000 đôla! - Không được! - 100.000 đôla! - ... - Thôi được, 500.000 vậy nhé! Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội nói: - Thưa Cha, 500.000 đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối? - Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói “Amen” mà nói “Coca-Cola”!

********************************
 
T

torai112

Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo, nói:

- A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được xơi thịt đây!

Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im. Thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói:

- A Di Đà Phật, ta phóng sinh cho mày đó.

*******************************

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!

*******************************
 
T

torai112

Một con kiến cùng 1 con voi yêu và cưới nhau, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn của bạn bè. Chẳng may đêm tân hôn voi lên cơn đau tim và qua đời, Kiến than: "1 phút nông nổi giờ mình phải bỏ cả đời đào huyệt cho hắn"

********************************

Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi: - “Mình ơi! Mình có nghe rõ không?” Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi: - “Mình ơi! Mình có nghe rõ không?” Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi: - “Mình không nghe gì hết hả?” Bà vợ đáp: - “Có chứ! Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!”

*********************************
Chúc vui !
Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì chứng tỏ em đã yêu anh!"

Một lúc sau có một số điện thoại khác trả lời với nội dung như sau: "Tao là bạn trai nó đây! Khi mày đọc tin nhắn này tối nay mày lại gặp tao. Xóa tin nhắn này tao cho mày ăn 100 cái đấm. Lưu tin là tao cho mày ăn 100 cái đá. Trả lời tao, tao cho mày ăn tất cả. Còn nếu mày không trả lời... thì tối nay tao sẽ tìm tới mày!"
 
T

torai112

Trong 1 trường trung học ở Mỹ,1 giáo viên dạy văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:

-Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh,rồi nó kể về 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa.
Giáo viên kia thắc mắc:
-Vậy có gì ko ổn?
-Không ổn là bài làm nó như thế này:
"Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi:

"Can u speak vietnamese?"
Công chúa trả lời:"sure", thế là cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng việt hết !

*****************************

Một bé trai hỏi cô giáo: “Thưa cô, trẻ con có bầu được không cô?” Cô nhẹ nhàng trả lời: “Trẻ con thì không có bầu được đâu con ạ!”
Bé trai quay sang bé gái: “Đấy! Tớ đã bảo là ko có bầu đâu mà bạn cứ lo”

*****************************
 
T

torai112

Phát hiện của bác sĩ Watson
Thám tử Sherlock Homes và bác sĩ Watson gặp nhau đầu giờ sáng tại sở cảnh sát. Watson nhìn Homes chăm chăm và nói:
- Homes này, tôi cược 1.000 ăn 1 rằng anh mặc quần lót màu đỏ.
Homes giật thót mình:
- Anh khá lắm! Sáng nay anh nấp trên trần buồng tắm nhà tôi ư?
- Không cần thiết, vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa kéo khoá quần.

*****************************
 
T

torai112

Đôi tình nhân đang tâm sự:

- Nàng: Em thần tượng nhà thơ X, nên muốn đặt tên con chó nhà mình là X. Mẹ em bảo như vậy là sỉ nhục nhà thơ. Em mới đề nghị lấy tên anh đặt cho nó, mẹ em cũng không chịu...
- Chàng: Mẹ em tốt thật!
-Nàng: Mẹ em bảo làm như vậy là hạ nhục con chó nhà em

********************************
 
T

torai112

Hai vợ chồng cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử. Khi ông chồng bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt bà vợ bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, bà ta bực mình quá bèn bước xuống. Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, xin đừng chen lấn"

********************************
 
T

torai112

Công chúa nước nọ rất xinh mà chưa lấy được chồng, nhà Vua bèn mở cuộc thi dũng cảm để kén rể, Thể lệ là người tham dự phải bơi qua 1 hồ đầy cá sấu. Trọng tài thổi còi chừng 3 phút vẫn chưa có ai dám nhảy xuống hồ, đột nhiên có 1 anh mặc áo đỏ lao xuống và bơi như ăn cắp loáng cái đã sang đến bên kia, Công chúa đỏ mặt và hạnh phúc và nhà Vua cười hể hả, các phóng viên lao đến để phỏng vấn .Chàng ta bơi qua hồ bên kia tức giận ,quay lại và chửi : - Đứa nào vừa đẩy ông xuống đó !

********************************
 
T

torai112

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - Chết rồi. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây !

********************************
 
T

torai112

Xe buýt đầy người. Một cụ già đứng cạnh một thanh niên đang ngồi. - Tôi bị phong thấp nặng, chân cứ nhức suốt. - Thế ạ... - Hồi còn trẻ như cậu, tôi hay nhường ghế cho phụ nữ, người tuổi tác và... - Á... thế thì cháu biết tại sao cụ lại bị chứng nhức chân rồi.

********************************
 
T

torai112

Người đầu tiên mang hàng giả vào Việt Nam: Trọng Thủy (mang nỏ thần giả cho AN Dương Vương)
- Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
- Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
- Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
- Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại...

********************************

Một con vịt bước vào quán bar và đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên giòn. "Không có", bartender nói. Con vịt bước ra. Tối hôm sau, con vịt lại vào quầy rượu và hỏi : "Có khoai tây chiên giòn không?" "Không". Nó lại quay đi. Tối tiếp theo, con vịt quay lại quán bar. "Có khoai tây chiên giòn không?" "Không", bartender giận giữ trả lời, "Tối hôm qua tao đã nói là không có, tối hôm kia cũng nói không rồi. Lần sau mà mày tới đây hỏi một lần nữa, tao sẽ lấy đinh ghim cái mỏ của mày lại" Tối hôm sau nữa, con vịt lại đến. "Có đinh không ?" "Không !" "Tốt đấy", con vịt nói "Thế có khoai tây chiên giòn không?"

********************************
 
T

torai112

Vì học tiếng anh quá khó với các bà nội chợ. Nhưng một số vẫn cứ kiên quyết học. Và họ học theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ đó. Dưới đây là một ví dụ về cách họ học ngày tháng trong tuần: Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây" : Thứ hai (monday). Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": là thứ ba (tuesday). Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (wednesday). Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday). Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": là thứ sáu (Friday). Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Rắn đây"(Sunday)
 
Top Bottom