Văn 8 Chủ đề tự chọn

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Viết đoạn văn chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng trợ từ và thán từ(lm ngắn thôi ạ,ko cần dài lắm đâu ạ)
ta có thể chọn chủ đề miêu tả con vật, dễ dàng hơn.
Trợ từ như 'những, chính, đích,ngay' để nhấn mạnh, đánh giá khả năng, tài năng của con vật. Xen vào đó là thán từ ôi, trời ơi,a...
Ví dụ Chú mèo không những đáng yêu mà còn bắt chuột rất giỏi
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết đoạn văn chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng trợ từ và thán từ(lm ngắn thôi ạ,ko cần dài lắm đâu ạ)
Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay đó chính là ô nhiễm môi trường. Từ xưa đến nay, mẹ thiên nhiên đã che chở con người suốt bao năm tháng qua. Điều hòa khí hậu, ngăn lũ lụt, xói mòn, lũ bùn, lũ quét tràn xuống bản làng bình yên, thời tiết luôn trong lành mát mẻ cũng là nhờ có những cách rừng đại ngàn. Khi chiến tranh xảy ra, rừng đã không ngần ngại đưa thân thể xanh mướt vào các cuộc chiến bởi thế nên mới có câu :"Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù". Rừng cho ta bao nhiêu gỗ để đóng nhà, vật dụng dùng trong sinh hoạt, các loại dược liệu quý cứu sống con người qua bao lần nguy kịch. Không chỉ có thế, bao nhiêu nguồn thức ăn cũng được rừng tặng cho con người. Tất cả những gì tốt nhất rừng đều dành cho chúng ta mà sao chúng ta lại vô ơn, đáp lễ bằng những thứ chua xót? Chính con người gây ra tất cả, những vùng biển xanh mộng mơ giờ đen thui, bốc mùi hôi thối, sinh vật biển chết trôi vào bờ, cháy rừng,......tất cả đều do chính sự vô tâm, thờ ơ tạo nên thảm họa khó lường như thế. Muông thú mất nhà, không nơi nương tự và chết dần, chết mòn ngoài kia. Ôi! Tàn nhẫn làm sao! Chỉ cần thay đổi những thói quen không tốt như: Sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đổ chất thải xuống nguồn nước,.....mà thay vào đó là sử dụng đồ tái chế nhiều lần và thân thiện với môi trường như: ống hút tre, nứa, bao bì giấy, trồng nhiều cây xanh. Bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để làm lại từ đầu, chỉ cần một trái tim nhân hậu, biết yêu thương muôn loài và hành động càng nhanh càng tốt. Lời kêu cứu thảm thiết của muôn loài, của những cánh rừng vẫn luôn vang vọng, hãy đứng dậy và hành động thôi nào.
Bạn tham khảo ^^
 
  • Like
Reactions: Phạm Tùng
Top Bottom