Chủ đề TÌNH YÊU THƯƠNG-Một chủ đề lớn trong văn học

C

changruabecon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các mem của Ngữ Văn 8.!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chắc hẳn, ẩn chứa trong mỗi con người của các bạn đều là một tình yêu thương ngọt ngào và sâu sắc, phải không nào? Tình yêu thương đó có thể cất giữ sâu trong trái tim, có thể phô bày ra rõ ràng , đẹp đẽ và tươi sáng như một bông hoa mới nở dưới ánh mặt trời. Có lẽ chủ đề này là chủ đề khiến cho con người ta cảm thấy xúc động nhất, bởi lẽ trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu được tình yêu thương. Chúng ta phải khóc khi được chứng kiến tình yêu đến vô bờ của cha mẹ, phải ngẹn ngào xúc động khi chứng kiến tình yêu thương của các bạn học sinh nghèo, những đứa con hiếu thảo đối với cha mẹ; những công dân giàu tình yêu thương khi bắt gặp những con người có cuộc sống éo le,bất hạnh,....
Còn rất nhiều câu chuyện về tình yêu thương mà chúng ta chưa hề hay biết vẫn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày. Vậy thì, các bạn còn đợi gì nữa mà không thể hiện ra? Hãy chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng của mình cho tất cả các bạn cùng biêt, để chúng ta có thể hiểu hơn về nhau????? Hãy chia sẻ thành thật cảm xúc của bạn về tình yêu thương và sống hết mình với tình yêu thương đó. đây chính là chủ đề duy nhất:
"TÌNH YÊU THƯƠNG"
Nào, hãy bắt tay vào viết ngay nhé. Với đề mở này, bạn cứ mặc sức thoải mái thể hiện tình cảm của mình, vừa là để hiểu nhau hơn, vừa là đóng góp những bài văn hay cho diễn đàn.( Chủ đề này có trong đề thi HSG nhiều lắm đó)
 
C

changruabecon

Mở màn

Đây là bài văn của mình, hi vọng các mem sẽ thích.

"Tình yêu thương chân thành có sức cảm hoá lớn lao"-Đó là một nhận định vô cùng đúng đắn,xác thực và nhận định đó luôn hiện hữu trong mỗi cuộc đời của chúng ta.Trong cuộc sống,tình yêu thương chính là sức mạnh tinh thần,gán kết trái tim mọi người trong cả một cộng đồng.
Nếu bạn hỏi:Tình yêu thương là gì mà lại có sức mạnh ghê gớm và mãnh liệt như vậy thì tôi xin đáp lại rằng:Tình yêu thương chính là những biểu hiện,cách cư xử tốt đẹp nhất xuất phát từ tấm lòng chúng ta.Từ trong gia đình đến ngoài xã hội,đâu đâu cũng có thể tìm thấy tình yêu thương. Nó xuất hiện trong ánh mắt của người mẹ khi nhìn thấy đứa con thân yêu của mình khôn lớn từng ngày; xuất hiện trong giọng nói trầm bổng,ấm áp của người cha khi dạy chúng ta những đạo lý làm người; xuất hiện trong câu mắng yêu của người ông,người bà khi chúng ta phạm lội,...Tôi chắc chắn rằng bạn không thể không đáp lại tình yêu thương đó-Tình yêu thương mà gia đình bạn đà dành trọn cho bạn. Cha mẹ chúng ta đã phải làm việc cật lực từng ngày, từng giờ , thậm chí là phải đổ cả mồ hôi và xương máu để lo cho chúng ta, để ta có thể yên tâm học hành,làm việc. Tại sao vậy? Bởi lẽ chính tình yêu thương con cái là động lực mạnh mẽ nhất giúp họ tiếp tục công việc đầy vất vả và khó khăn đó. Và để bù đắp lại nội nhọc nhằn của cha mẹ, chẳng phải chúng ta đã tự hứa cố gắng học tập thật tốt đó sao? Chẳng phải chúng ta đã cố gắng giúp đỡ cha mẹ mình khi họ mệt mỏi đó sao? Tình yêu thương của cha mẹ có sức cảm hoá to lớn tnhư thế đấy!
Đối với ngoài xã hội cũng vậy.Khi bước ra cuộc sống, gặp những người xa lạ,không quen,không biết ,thì chính tình yêu thương sẽ là chìa khoá mở chiếc cửa của sự rụt rè,lo lắng và xua tan nó đi.Chúng ta ngày đầu đi học,vô cùng hồi hộp, bỡ ngỡ nhưng bắt gặp nụ cười của một người bạn nào đó,chắc chắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn.Hay khi chúng ta chưa hiểu bài,thầy cô giáo sẽ là người giảng giải cho chúng ta,không quản đường xá xa xôi,trời nắng hay trời mưa mà đến tận nơi hướng dẫn tận tình. Nếu không nhờ tình cảm yêu mến học trò của thầy cô thì chúng ta đâu thể thành công trên con đường học tập như vậy? Bạn được nhận tình yêu thương của mọi người rất nhiều,và bạn thực sự muốn đền đáp lại điều đó,muốn được thể hiện tấm lòng của mình, tức là họ đã cảm hoá được bạn rồi đấy.Nó len lỏi dần vào tâm trí của chúng ta, tiếp cận vào trái tim ta một cách rất nhẹ nhàng nhưng chúng ta lại có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Sức mạnh chân thành của tình yêu thương rất khó để giải thích,nhưng rất dễ để nhận ra. Vì vậy,khi có ai đó bày tỏ sự lo lắng và quan tâm đến bạn,bạn hãy đón nhận và biết ơn họ nhé!
 
C

changruabecon

Tiếp

Cũng có khi bạn lại là người muốn mang tình yêu thương của mình gửi gắm đến người khác.Khi trường học của bạn phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt,bạn không ngần ngại góp ngay số tiền ăn sáng ít ỏi của mình vào hòm ủng hộ; khi thấy một người ăn xin rách rưới trên phố, bạn không kìm nổi nước mắt và bố thí cho họ,mặc dù thực sự giá trị của đồng tiền chẳng đáng là bao. Hoặc đang xem một bộ phim, bạn muốn bật khóc trước tình tiết và nhân vật trong phim và muốn làm gì đó để thay đổi cảnh nào đó,mặc dù biết là không thể.Tình yêu thương đến thật đột ngột nhưng chính điều đó đã làm nên một phẩm chất,một nhân cách của con người.
Tôi dã từng được nghe kể, thậm chí là được chứng kiến nhiều câu chuyện về tình yêu thương. Một người mẹ ở làng trẻ SOS ở Hải Phòng đã nhận nuôi một đứa trẻ bơ vơ, chăm sóc chu đáo để rồi nhận được một niềm vui vô cùng to lớn:Con nuôi bà đã đỗ Á khoa đại học Bách Khoa Hà Nội;Một người cha ở Bắc Giang đã không quản khó nhọc,dãi nắng dầm mưa để đưa người con tật nguyền trên đôi vai của mình...Công việc tưởng chừng như vất vả và khó khăn lại được thực hiện dễ dàng.Có lẽ là nhờ tình yêu thương vô bờ trong tâm hồn của mỗi người và đó chính là động lực mạnh mẽ nhất,cần thiết nhất giúp họ có được nghị lực phi thường như vậy.
Thế nhưng không phải lúc nào tình yêu thương ta thấy cũng là thứ tốt đẹp.Bởi vì nó không xuất phát từ trái tim,từ tấm lòng và từ sự chân thành.Họ chỉ muốn lợi dụng bạn,sống giải tạo và tỏ ra quan tâm tới bạn chứ thực chất họ không yêu quý bạn như vẻ bề ngoài.Vì vậy, chúng ta phải biết "chọn lọc chúng",để tình yêu thương chân thành đến với bạn một cách tự nhiên nhất.
Tình yêu thương thật sự chỉ được gọi là tình yêu thương khi nó bắt nguồn từ chính trái tim của chúng ta.Nó sống vĩnh cửu trong tâm hồn mỗi người và có sức sống mãnh liệt hơn rất nhiều so với thứ tình cảm giả tạo,tầm thường. Vì vậy,bạn hãy chân thành với tình yêu thương của mình,mở cửa trái tim cho tình cảm chân thành ấy và dúng chính nó để cảm hoá trái tim của người khác.:):):):):):)
 
N

nhoxsoi_kute

van hoc lop 8

Loài người ngay từ khi mới lọt lòng mẹ đã biết đến tình yêu thương. Tình yêu thương đã và mãi đi theo ta đến suốt cuộc đời, thậm chí ngay cả khi từ giả cuộc đời này. Tình yêu thương là trạng thái cảm xúc cao nhất, là chất men nuôi dưỡng tâm hồn, và tinh thần của mỗi chúng ta, tồn tại song song với quá trình phát triển của con người . Tình yêu thương là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng, ẩn chứa bên trong một sức sống mãnh liệt, nâng đỡ chúng ta vững bước trên đường đời
Chúng ta trân trọng yêu thương bởi chúng ta biết chỉ có nó mới có đủ sức mạnh hàn gắn thế giới, mang đến niềm tin niềm hi vọng vào tương lai cho tất cả mội người, không phân biệt sắc tộc ngôn ngữ, tôn giáo hay màu da. Để từ đó con người có thể tìm thấy sức mạnh để vươn tới ngày mai
Việc cho đi và nhận lại từ nhau niềm yêu thương cung như ngày ngày chung ta lặp đi lặp lại động tác hít vào , thở ra. Cũng giống như hơi thở một khi nó đã đong đầy tràn buồng phổi thì chúng ta cần chậm rãi thở ra. Nếu cứ giữ mãi cho riêng mình thì đến một lúc nào đó tiến trình trao đổi này ngừng lại, sự sống sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng ta
Sự ngại ngùng và đắn đo lựa chọn là không cần thiết mỗi khi chúng ta quyết tâm mang hơi ấm của lòng yêu thương đến cho người khác.
Tình yêu thương tuy vô hình nhưng vó muôn vàn sắc thái biểu hiện khác nhau, bất cứ lúc nào ở đâu, chúng ta cũng có thể trao gửi tình cảm ấy của mình. Đó là chiếc chìa khoá tinh thần vạn năng, có thể mở ra bất cứ một cánh cửa trái tim nào
Trần Manh Tiến

Các cậu coi hay thì cảm ơn nha ! nick yahoo tớ nè

nhoxsoi_cute@yahoo.com
 
C

c0_p3_dang_iu

tham khảo nhé! hay thì mọi người thank nha!

TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

Có những người luôn hiểu rằng trong cuộc sống còn có nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc – đó là tình yêu thương. Tình yru thương là một nét đẹp của nhân cách con người, hướng con người tới đỉnh cao của chân- thiện- mĩ.

Tình yêu thương có muôn hình vạn trạng, như viên đá ngũ sắc, mỗi mặt mỗi cạnh đều lung linh một sắc mầu khác nhau. Tình yêu thương là vô hình nhưng sự hiện diện của nó lại hữu hình, nó len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống thường ngày. Có thể là vô hình, cũng có thể là cố ý mà chúng ta không nhận ra, biểu hiện giản dị, gần gũi nhất của tình yêu thương con người chính là tình yêu thương cha mẹ, anh chị, hay người thân trong gia đình. Hay nói cách khác, dó là tình thân. Con người ta sinh ra ai cũng có sẵn lòng yêu quý mẹ cha, yêu thương con người mang cùng dòng máu. Chúng a mang nó vào đời và đặt bên cạnh nó một thứ tình cảm khác- tình bạn. Sau những buồn vui của tuổi thơ, những sự sẻ chia của cuộc sống, môt sợi dây vô hình đã kết nói những người xa lạ lại thành một người bạn, một phàn quan trọng của cuộc sống. Tình bạn- sự cảm thông. thấu hiểu, sẻ chia hay đồng cảm, xét cho cùng, cũng là một biểu hiện không cầu kì không ồn ào mà rất tự nhiên, giản dị của tình yêu thương. Bên cạnh đó, có thể nói rằng, tình yêu đôi lứa, sự đồng điệu của hai tâm hồn cũng là một phần của tình yêu thương. Và khi Tú Xương, Xuân Diệu, hay Huy Cận,...... viết nên những vần thơ ca ngợi tình yêu thương giữa con người với con người thì chính là cảm hứng nghệ thuật đang thăng hoa trong tình yêu thương. Khi xét trên một nghĩa rộng lớn hơn, không có chiếc túi thần kì nào chứa hết tìh yêu thương nhân loại. Chúng ta yêu những gương mặt thân quen mà ta vẫn gặp mỗi ngày, cho dù giữa ta với họ không hề có một mối liên giao nào, đơn giản bởi vì chúng ta cùng chung sống trên cùng nột mảnh đất, cùng chung một tổ quốc, chung tiếng nói... chung màu da.... Chúng ta thương những đứa bé mồ côi không cha không mẹ, lo lắng cho cuộc sống của con người nơi vừa xảy ra trận bão lớn....... Chúng ta cảm thông, đau xót, lo lắng cho cả những người chưa từng gặp mặt bởi tình yêu thương của con người là vô cùng tận. Có những người đã bỏ bao tâm huyết để chăm lo cho các em nhỏ ở cô nhi viện, ở các trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, trẻ em bị nhiẽm bệnh AIDS......... Họ làm việc một cách âm thầm không cần được đền đáp công lao, cũng không cần được biểu dương. Họ làm chỉ vì tình yêu thương đối với những con người, những cuộc dời nhỏ bế, bất hạnh. Không giấy bút nào ghi danh cho hết những con người mang trong mình nhân cách cao đẹp đó.

Bên cạnh đó, trong guồng quay vội vã ủa cuộc sống ồn ào, còn có rất nhiều người không có tình yêu thương. Họ sống cho cái tôi của mình, bỏ mặc những thứ xung quanh họ. Họ có thể dửng dưng trước hoàn cảnh đáng thương nhất. Thậm chí có người chỉ biết yêu chính bản thân mình mà không hề biết sa sẻ tình yêu thương cho bất kì ai khác. Những người như thế không nhiều nhưng là một hiện tượng đáng phê phán trong xã hôi bởi:” Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Tình yêu thương tôn vinh cho nhân cách con người, trong khi sựu vô cảm hạ bệ con người xuống vực sâu của sự thảm bại. Tình yêu thương là một nét phẩm chất cao quý trong nhân cách đạo đức. Mỗi người cần biết bồi dưỡng, phát huy, để tình yêu thương thực sự trở thành mẫu số chung trong nhân cách con người.
 
H

hongngam_29

Năm 1999, tôi được mời tham gia live show ca sĩ Hương Lan lưu diễn qua các tỉnh thành và bắt đầu gặp nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ đệm đàn riêng cho cô Hương Lan.Đọc lại P5
Trong quá trình lưu diễn, anh Trí và tôi có dịp trò chuyện với nhau và mở ra một mối quan hệ mới. Việc gặp nhạc sĩ Đức Trí là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, một tình yêu lớn mà tôi luôn trân trọng.

Anh Trí không những là người quản lý (manager) của tôi, là người anh, người bạn thân mà còn là người mà tôi mang ơn trong sự nghiệp. Anh đã dạy dỗ và khuyên răn tôi nhiều điều mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi luôn cảm thấy những lời dạy của anh Trí rất quý, bổ ích cho việc ca hát sau này. Một trong những lời anh chỉ dạy quan trọng nhất đối với tôi là phải trở thành một ca sĩ thật sự chuyên nghiệp. Tôi không thể cứ mãi hát bản năng, và ca sĩ là phải được sự thừa nhận từ giới chuyên môn và công chúng.




Tôi nghe lời khuyên của anh Trí để đi thi vào Trung cấp thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tôi may mắn được thọ giáo một trong những giảng viên thanh nhạc tài ba và nổi tiếng nhất thành phố: giảng viên thanh nhạc Mỹ An. Cô Mỹ An mỗi lần dạy tôi thường nói: “Thảo có năng khiếu nhưng cần phải có thêm sự kiên nhẫn. Nghề ca sĩ đòi hỏi sự trau dồi, rèn luyện thường xuyên, cô có lòng tin ở nơi Thảo, chỉ cần con luôn nỗ lực cố gắng thì con sẽ thành công như con mơ ước”.
 
Top Bottom