Văn 8 chủ đề covid-19

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
15
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đặt tiêu đề cho đoạn thông tin trên.
2. Viết một bài văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề được đặt ra trong bức ảnh trên.ĐN.jpg

1. Đặt tiêu đề cho đoạn thông tin trên.
2. Viết một bài văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề được đặt ra trong bức ảnh trên.ĐN.jpg
@Dương Phạm 106 giúp em

@Võ Thu Uyên giúp em ạ
 
Last edited by a moderator:

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
1. Đặt tiêu đề cho đoạn thông tin trên.
2. Viết một bài văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề được đặt ra trong bức ảnh trên.View attachment 161351


@Dương Phạm 106 giúp em


@Võ Thu Uyên giúp em ạ
Mình làm câu 2 nha ^^

a, Mở bài:
- Giới thiệu về đại dịch và tấm lòng của những người hy sinh lợi ích của bản thân vì mọi người.
b, Thân bài:
- Đại dịch Covid 19:
+ Không chỉ ở nước ngoài mà Việt Nam ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, số người tử vong liên tục tăng, sức người đã kiệt sức theo thời gian, vật tư y tế không đủ đáp ứng nếu số lượng người mắc bệnh tiếp tục tăng lên.
+ Từ khi chủng virus ấy xuất hiện, cuộc sống của tất cả mọi người đều bị đảo lộn, khó khăn ngày một chồng chất lên đôi vai của những người lao động nghèo khi thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid - 19.
+ Nền kinh tế trên tất cả lĩnh vực đều dậm chân tại chỗ, thậm chí còn phá sản.
- Ý nghĩa vấn đề đặt ra trong bức ảnh trên:
+ Dù có khó khăn như thế nào thì người Việt Nam vẫn luôn bên nhau, tay nắm tay, cùng chung lòng và ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch, mang cuộc sống vốn yên bình, tươi đẹp trở lại.
+ Không chỉ là lời nói mà còn là cả những hành động thiết thực, ấm lòng vô cùng. Xây dựng cây atm gạo, phát tiền, lương thực miễn phí cho người mất thu nhập do thất nghiệp.
+ Hay một số cá nhân như tấm ảnh trên, không màng đến lợi ích của bản thân mà đưa đôi tay, bờ vai vững chãi của mình cho người khác dựa vào lúc đau ốm, cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn.
+ Tuy chỉ là những bó rau, nắm hành, một vài đồ ăn qua ngày nhưng đó lại là niềm an ủi, tạo cho những người khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống hơn.
+ Chỉ cần những tấm lòng cùng tình yêu thương là chúng ta nhất định sẽ vượt qua đại dịch.
c, kết bài:
- Liên hệ bản thân.
Bạn tham khảo dàn ý ^^
 
  • Like
Reactions: gaxriu nguyên
Top Bottom