E
em_la_girl


đã bao nhiêu lần vợ muốn nói
một điều với chồng híc nhưng nghĩ lại vợ lại ngĩ nói ra được cái gì ngoài việc một lần nữa làm
chồng tổn thương nhưng mà vợ thấy có lỗi lắm... híc chồng ơi sự thật thì vợ... hài... vợ luôn
so sánh chồng với người trước kia mà vợ yêu... chồng biết không chồng tốt hơn người đó gấp
vạn lần... người đó ngoại hình cũng không = chồng, chồng luôn nhường nhịn vợ vợ toàn làm
chồng buồn thế nhưng sự thật thì vợ vẫn không thể quên người đó người mà vợ đã dành hết
tình cảm của mình. Vợ chân thành và thật lòng với người đó lắm... vợ rất yêu người đó yêu
lắm... kể đến giờ cũng là 1 năm rồi còn đâu nhưng vợ chưa hề quên người đó.... phải nói rằng
vợ không thể quên người đó... vợ nhận lời yêu chồng chỉ đơn giản vì lúc đó trái tim vợ đang có
khoảng chống... híc... nhưng tại chồng quá tốt nên vợ không muốn làm tổn thương chồng tẹo
nào... bao nhiêu lần vợ làm chồng gét vợ mà tại sao chồng không xa vợ... chồng cứ lẳng lặng
bỏ đi đâu suy ngĩ điều gì vợ cũng không biết. Rồi sau đó rồi chồng quay về và làm như không
có chuyện gì. híc chồng khiến vợ không biết nên phải làm sao... tại sao chồng tốt thế híc
những lúc vợ nói chồng hãy thử đi tán gái xem nào chồng luôn nói chồng đã có vợ rồi híc...
chồng biết không vì chồng luôn nhường nhịn vợ vì chồng quá tốt, không bao giờ mắng vợ
không bao giờ quát vợ nên mới khiến vợ không có cảm giác đó... người đó_cái con người
vợ hận nhất đồng thời cũng yêu nhất,hắn luôn để vợ phải lựa hắn và hắn thường giận vợ
khiến vợ sợ còn chồng chồng chẳng bao giờ giận vợ. Rõ ràng vợ sai mà tại sao chồng lại xin
lỗi... híc vợ đểu quá phải không nhưng biết làm sao đây khi mà vợ không thể hỉu nổi tại sao vợ
lại như vậy chứ híc... vợ biết mình tồi tệ mình xấu xa... có lẽ khi chồng đọc được những lời nói
này những câu nói làm tổn thương chồng làm chồng đau thì có lẽ cũng là lúc vợ mất chồng híc
nhưng vợ thà như vậy còn hơn là tiếp tục lừa dối chồng... vợ không ngĩ chồng sẽ tha thứ cho vợ
mà bản thân vợ cũng không tha thứ cho mình. Vợ chỉ mong chồng hãy quên người vợ
xấu xa này đi....
vợ gọi chồng lần nữa nhé... chồng ơi....
(
một điều với chồng híc nhưng nghĩ lại vợ lại ngĩ nói ra được cái gì ngoài việc một lần nữa làm
chồng tổn thương nhưng mà vợ thấy có lỗi lắm... híc chồng ơi sự thật thì vợ... hài... vợ luôn
so sánh chồng với người trước kia mà vợ yêu... chồng biết không chồng tốt hơn người đó gấp
vạn lần... người đó ngoại hình cũng không = chồng, chồng luôn nhường nhịn vợ vợ toàn làm
chồng buồn thế nhưng sự thật thì vợ vẫn không thể quên người đó người mà vợ đã dành hết
tình cảm của mình. Vợ chân thành và thật lòng với người đó lắm... vợ rất yêu người đó yêu
lắm... kể đến giờ cũng là 1 năm rồi còn đâu nhưng vợ chưa hề quên người đó.... phải nói rằng
vợ không thể quên người đó... vợ nhận lời yêu chồng chỉ đơn giản vì lúc đó trái tim vợ đang có
khoảng chống... híc... nhưng tại chồng quá tốt nên vợ không muốn làm tổn thương chồng tẹo
nào... bao nhiêu lần vợ làm chồng gét vợ mà tại sao chồng không xa vợ... chồng cứ lẳng lặng
bỏ đi đâu suy ngĩ điều gì vợ cũng không biết. Rồi sau đó rồi chồng quay về và làm như không
có chuyện gì. híc chồng khiến vợ không biết nên phải làm sao... tại sao chồng tốt thế híc
những lúc vợ nói chồng hãy thử đi tán gái xem nào chồng luôn nói chồng đã có vợ rồi híc...
chồng biết không vì chồng luôn nhường nhịn vợ vì chồng quá tốt, không bao giờ mắng vợ
không bao giờ quát vợ nên mới khiến vợ không có cảm giác đó... người đó_cái con người
vợ hận nhất đồng thời cũng yêu nhất,hắn luôn để vợ phải lựa hắn và hắn thường giận vợ
khiến vợ sợ còn chồng chồng chẳng bao giờ giận vợ. Rõ ràng vợ sai mà tại sao chồng lại xin
lỗi... híc vợ đểu quá phải không nhưng biết làm sao đây khi mà vợ không thể hỉu nổi tại sao vợ
lại như vậy chứ híc... vợ biết mình tồi tệ mình xấu xa... có lẽ khi chồng đọc được những lời nói
này những câu nói làm tổn thương chồng làm chồng đau thì có lẽ cũng là lúc vợ mất chồng híc
nhưng vợ thà như vậy còn hơn là tiếp tục lừa dối chồng... vợ không ngĩ chồng sẽ tha thứ cho vợ
mà bản thân vợ cũng không tha thứ cho mình. Vợ chỉ mong chồng hãy quên người vợ
xấu xa này đi....
vợ gọi chồng lần nữa nhé... chồng ơi....
Last edited by a moderator: