


- 'Phải là người t thích thì mới gọi là duyên phận' được định nghĩa của t về duyên phận là thế
+ Một cảm giác rất kì lạ như được ai đó yêu cầu ,sai bảo hay là vi diệu hơn có một năng lực vô hình đã thúc đẩy t làm những việc tưởng chừng như chưa bao giờ làm hay bắt đầu với những công việc được xem như là rất lâu rồi t chưa làm lại
+ Hôm ấy , t đã đưa ra quyết định ra sân đánh đấm vài quả bóng ban cho nó khỏe khoắn chân tay , một việc mà t đã chưa làm cách đây vài năm , giờ lại có hứng thú để ra sân ,t dự định kế hoạch lúc khoảng 6:00 pm sau khi đã vươn vai ,hít thở , gấp sách vở ra một bên , đi ra sân nhà thì chợt nhận ra là mình không có xe để đi , thằng e t nó đi chơi mất r vậy là t lại phải chờ nó về để lấy xe , thời gian cứ thế qua đi vun vút đến 6:30 thì e t về thế là đã có xe đi . Và rồi cái gì đến cũng đến t gặp A - thằng t cr ._.


+ Lại đến tiếp ngày hôm sau , t đi về ông nội , thực ra để mà nói nhà ông nội chắc tầm 5-6 tháng t mới về lần lý do là t lười :v với lại bên nhà ông chả có gì thú vị nên t không mặn mà gì mấy . Nhưng hôm nay lại có hứng về ông , cũng không hiểu sao , lúc đầu cũng lưỡng lự nhưng sau đó rất mạnh mẽ và quả quyết đi về ông --.-- Tuy nhiên đâu phải muốn về là được , lúc đấy t còn chăm sóc hoa rồi làm một số công việc khác nữa rồi t mới về được .Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến t gặp A - thằng t cr ._.


-> Con gái thật rắc rối đúng không ?? Từ những việc rất đơn giản nhưng lại suy ra được hàng trăm điều cô lý khác nhau nhưng cũng vì vậy mà tâm hồn con gái luôn nhẹ nhàng , tinh tế và sâu sắc hơn các bạn nam .Thật vi diệu và kì lạ đúng không ???? T như được sắp xếp làm cái gì để gặp ai đó ??






