Văn 6 Cho nhiều nhận bao nhiêu?

meehoclamdooo

Học sinh mới
12 Tháng hai 2023
20
6
6
13
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho đi để làm gì là câu hỏi khó trả lời. Khẳng định bản thân là người hi sinh vì người khác là 1 điều dại dột, cho nhiều nhận liệu nhận được bấy nhiêu? Khi lòng dạ con người nay chẳng đoán được. Nhớ những thuở láng giếng tối lửa tắt đèn có nhau, Còn có nữa không. Người mà ta thân thích có thật lòng với ta? Nếu cho người khác 1 miếng bánh, họ sẽ biết ơn. Nếu cho 100 thùng bánh, họ sẽ xem nhẹ tấm lòng của bản thân. Nghịch lý phải không? Thú thật đi, bao lần bạn phủ nhận công sức người khác rồi? Vì vậy mới nói người quan tâm nhiều nhất là người đau lòng nhất. Có những người họ xem những thành viên trong 1 tập thể như người nhà, cống hiến hết mình, cho 100 phần sức lực vào để xây dựng. Nào ai quan tâm? Đau khổ hơn là nếu dừng đóng góp thì sẽ có những "mĩ từ" được ném vào mặt "chú thỏ non" tội nghiệp ấy. Dẫu biết yêu thương người khác là tốt, nhưng nó phải đáng, xin hãy nghĩ đến cảm xúc bản thân . Hỡi những chiến binh lặng thầm. Từ đó mà nghĩa lý 100-1=0 ra đời, bạn làm 100 việc tốt chẳng ai biết ai thấu,lỡ phạm sai lầm, vạn lòng nhớ chẳng phai.
Vì vậy 100-1 luôn bằng 0 dẫu sao đi nữa. Tôi chỉ là 1 đứa trẻ thuở niên thiếu nên lời nói còn sáo rỗng nhưng xin hãy hiểu kĩ càng những điều sau: Đừng phủ nhận công sức, nỗi đau người khác gánh chịu. Tôi từng có khoảng thời gian trẻ con khi những người bạn than thở về nỗi buồn của nó, áp lực của nó mà cớ sao tôi chẳng nghe. Đến khi tôi rơi vào bể khổ ấy mới thấu. Những lời bạn nói vô tình làm thương tổn người khác như 1 con dao vô hình cắm vào trái tim, không chết người,nhưng ăn mòn dần lí trí. Đừng làm người tốt quá, thời đại này chỉ có: " ở hiền chỉ có gặp ác"
 
Last edited:
Top Bottom