Chỉnh sửa và thêm ý

R

roinuocmat

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người chỉnh sửa những chỗ không đúng hay những chỗ giống văn mẫu quá nhé!
* Đóng vai người mẹ kể lại chuyện Thánh Gióng:
Ta là mẹ của Thánh Gióng, nay đã già, tóc đã bạc đầu nhưng trong lòng ngày ngày không ngày nào không nhớ về đứa con trai yêu quý của ta – Thánh Gióng . Chuyện về đứa con trai này mãi là kỉ niệm trong lòng ta.
Thuở ấy , vợ chồng ta sống ở một nơi thanh bình , cuộc sống chẳng thiếu thốn mà cũng chẳng dư thừa . Lúc ấy , vì đã già mà chưa có con nên vợ chồng ta ngày đêm mong mỏi sẽ có một đứa con cho vui nhà, vui cửa.
Công việc thường ngày của ta là chăm sóc ruộng vườn, nương rẫy. Một hôm, khi đang đi làm thì ta bỗng gặp một vết chân kỳ lạ , trông rất to, to gấp mấy lần vết chân của người thường. Tính tò mò nổi lên , ta bèn lấy chân mình ướm thử rồi tiếp tục đi làm như bao ngày , không để ý mấy đến sự việc này.Cho đến một thời gian sau , ta cảm thấy trong người kì lạ và được biết là mình đã có mang . Ta liền báo tin vui cho chồng biết, cả hai ta đều vui mừng không tả nổi, ngày ngày nâng niu, chăm sóc đứa trẻ trong bụng chờ mong đến ngày nó chào đời. Tháng thứ 9 đã trôi qua mà vẫn chưa thấy cháu chào đời, ta lo lắng lắm nhưng vẫn cố chờ đợi. Đến tháng thứ 12 thì Gióng chào đời. Nhìn Gióng khôi ngô, tuấn tú, ta sung sướng lắm, đặt biết bao nhiêu niềm hi vọng vào nó. Ấy vậy mà khi lên 3 Gióng vẫn chẳng biết nói, biết cười, cứ đặt đâu thì nằm đấy . Nhìn thấy nững đứa trẻ khác cùng tuổi trong làng đã biết chạy nhảy, cười đùa , vợ chồng ta buồn lắm , ngày đêm mong cho Gióng sẽ mau chóng được bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thế rồi có tin giặc kéo đến xâm lược nước ta, cuộc sống đang yên bình bỗng bị khuấy động. Vua liền sai sứ giả đi tìm người tài , rồi sứ giả đi đến ngôi làng nhỏ của ta rao gọi. Gióng nghe thấy tiếng rao bèn cất tiếng nói đầu tiên :
Mẹ ơi, mẹ hãy mời sứ giả vào đây , con có chuyện muốn nói!
Hai vợ chồng ta thấy lạ lắm nhưng cũng rất mừng vì con mình đã biết nói , bèn ra gọi sứ giả vào ngay.
Sứ giả bước vào nhà, Gióng thấy vậy nói:
Ông hãy về tâu với Đức Vua rèn cho tôi một con ngựa sắt , một chiếc roi sắt và một bộ áo giáp sắt cho ta. Ta sẽ đánh tan đám giặc này!
Sứ giả tỏ vẻ nghi ngờ, thằng bé liền nói với giọng cương quyết:
Ông hãy tin ở ta, ta không phải là người bình thường.
Nghe Gióng nói vậy, sứ giả lập tức đi ngay. Rồi Gióng quay sang bảo ta nấu cho nó một nồi cơm to để nó chuẩn bị lên đường đánh giặc. Đến lúc này, ta nghĩ Gióng không phải là một người bình thường mà là con của Ngọc Hoàng được sai xuống để giúp nhân dân ta đánh giặc. Nghĩ vậy ta bèn ra sau nhà, nấu cho nó một nồi cơm thật to rồi bưng lên cho Gióng ăn. Loáng một cái Gióng đã ăn hết nồi cơm, ta để ý thấy mỗi lúc Gióng lại lớn thêm. Với sức ăn như vậy , lương thực dự trữ trong nhà dần cạn , bà con làng xóm biết tin Gióng nhận lời đi đánh giặc nên vui vẻ mang gạo, khoai sang nhà vì ai cũng mong Gióng giết giặc, cứu nước.Cứ thế Gióng ăn mãi , ăn mãi mà không biết no, người cao hơn trượng.
Hiện giặc đã đến chân núi Trâu , tình hình hết sức nguy kịch vì quân địch rất mạnh khiến ai ai cũng lo sợ. Đúng lúc ấy, sứ giả mang những thứ Gióng yêu cầu đến. Thứ nào cũng vượt xa kích cỡ của người thường. Mặc áo giáp xong, cầm roi , Gióng nhảy lên lưng ngựa , nhìn Gióng lúc này thật oai phong lẫm liệt, khác xa với đứa bé lên ba hôm trước. Chào tạm biệt mọi người xong, Gióng thúc ngựa chạy thắng đến núi Trâu đánh giặc . Ngựa sắt đi đến đâu cũng phun lửa đỏ rực. Gióng đón đầu giết chết hàng trăm tên giặc. Bỗng, roi sắt không chịu nổi bỗng gãy đôi , bọn giặc thấy thế hí hửng định xông lên nhưng Gióng đã nhanh trí nhổ khóm tre bên đường quật vào giặc. Bọn giặc không kịp chống trả, một lúc sau Gióng đã diệt sạch giặc, chẳng còn bóng của tên nào nữa.
Ta ở nhà nghe tin Gióng đã tiêu giệt được giặc mừng biết bao, mong nó trở về nhưng chờ mãi chẳng thấy con đâu. Sau này ta mới biết nó là con trai của Ngọc Hoàng xuống cứu giúp dân làng nay đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã bay về trời.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua nhưng trong lòng ta vẫn không nguôi nhớ về đứa con ấy, dẫu vậy ta rất
vui vì con trai ta đã trở thành vị một anh hùng dân tộc được mọi người ghi nhớ.

* Đóng vai Sơn Tinh kể lại chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Ta là Sơn Tinh , vị thần cai quản núi Tản Viên . Một hôm, nghe tin Vua Hùng Vương thứ 18 muốn kén rể cho con gái của mình là Mị Nương – cô gái nổi tiếng xinh đẹp và nết na - ta bèn đến cầu hôn .
Có rất nhiều chàng trai đến cầu hôn nhưng đều không làm vừa ý Vua . Đến lượt ta và một người đến từ miền sông biển , tướng mạo hung dữ , mọi người gọi hắn là Thủy Tinh. Vua truyền lệnh cho cả hai trình bày tài năng của mình. Thủy Tinh có tài hô mưa , mưa đến , gọi gió gió về , trời đang nắng chang chang , chỉ cần hắn vẫy tay một cái là mây đen kéo đến rầm rầm , mưa dổ như trút . Nhưng tài của ta cũng không kém. Ta vẫy tay về phía Đông , nơi ấy mọc lên cồn bãi ; vẫy tay về phía Tây ,từng dãy núi đồi lại mọc lên. Điều đó khiến vua Hùng hết sức băn khoăn, không biết chọn ai, bèn mời các Lạc hầu vào bàn bạc và phán :
- Cả hai đều xứng làm con rể ta , nhưng Mị nương chỉ có một , ta chẳng biết gả cho ai . Thôi thì , ngày mai ai đem sính lễ tới trước , người ấy cưới được Mị Nương . Sính lễ bao gồm : Một trăm ván cơm nếp , một trăm nẹp bánh trưng , voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao” .

Nghe xong lời truyền , ta vội về nhà và cùng người đi tìm kiếm lễ vật. Ngày hôm sau, mọi lễ vật nhà vua yêu cầu ta đã có đủ , rồi ta đem sính lễ đến cung. Lúc đó vẫn chưa thấy bóng dáng Thủy Tinh đâu .

Nhà vua tuyên bố ta là người thắng cuộc , cho phép ta được rước Mị Nương về. Thủy Tinh đến sau, biết mình không lấy được Mị Nương , hắn hằm hằm tức giận , làm phép hô mưa gọi bão, sấm chớp đùng đoàng hòng đuổi theo cướp Mị Nương. Trận đấu giữa ta và Thủy Tinh diễn ra quyết liệt. Thủy Tinh dâng nước cao hơn , gọi mưa nhiều hơn . Nhưng ta không hề nao núng , hắn dâng nước đến đâu , ta dựng núi chắn cao đến đấy . Từng dãy núi cao sừng sững mọc lên , thách thức sự hung bạo của Thủy Tinh . Ta với hắn đánh nhau ròng rã mấy tháng trời , cuối cùng, Thủy Tinh mệt mỏi đành rút quân về . Đất lại khô tạnh , chim muông lại ríu rít , nhân dân dựng lại nhà cửa và những thiệt hại bị Thủy Tinh gây ra.

Từ đó trở đi ,năm nào hắn cũng làm mưa gió, bão lụt để đánh ta. Vì mối thù xưa mà hắn không thể nào quên nên hàng năm hắn vẫn thường làm giông bão, dâng nước làm các dòng sông lũ lớn để báo thù ta nhưng kết quả vẫn thua cuộc như bao lần.

P/s : Ai chép lại nhớ bảo mình nhé!
Nguồn : Sửa và chỉnh từ Internet
 
Top Bottom