Gợi ý :
- Câu mở đầu : Tôi là một người hàng xóm của Lí Thông - một quận công trong triều. Hắn giết được con chằn tinh mới được vào triều đình và giữ chức vụ như vậy.
- Ban đầu, tôi cứ tưởng hắn là một người vô cùng tài giỏi, anh dũng, mưu trí. Không những đã giết được chằn tinh làm hại dân lành mà còn cứu được công chúa từ hang của đại bàng. Thật đáng ngưỡng mộ.
- Nhưng không ngờ, hắn còn có một người em trai kết nghĩa tên là Thạch Sanh. Thì ra người đó mới là người làm nên tất cả các chiến công của hắn, cho hắn tất cả mọi thứ.
( Từ đây, bạn bắt đầu kể lại tất cả chiến công của Thạch Sanh dựa vào văn bản theo lời kể của nhân vật hàng xóm, bao gồm cả sự việc đánh bại quân của 18 nước chư hầu. Có thể nói thêm về việc bị trừng trị của hai mẹ con Lí Thông )
- Sau đó, Thạch Sanh và công chúa lấy nhau, đám cưới của họ vô cùng hoành tráng và lớn nhất kinh kì từ trước đến nay. Về sau, vua không có con trai, nhường ngôi cho Thạch Sanh. Hai người họ sống cuộc đời hạnh phúc trong hoàng cung.