bai ban tham khao thu nke hi
Cụ Bơ-men đã cầm bút 40 năm nhưng không có một tác phẩm nào được trả giá thoả đáng cho tác phẩm của cụ.Nhưng chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác ,một kiệt tác to lớn vì tác phẩm đó đã cứu sống Giôn-xi.
Giôn-xi sống trong một căn hộ ở gần công viên Oa-sinh-tơn lúc ấy vào mùa đông,giôn-si bị bệnh sưng phổi ,cô đã tuyệt vọng và chỉ chờ chiếc lá cuối cùng rụng là cô cũng rời khỏi cõi đời,cô tuyệt vọng.Nhờ có chiếc lá "giả" của cụ bơ -men mà Giôn-xi đã được cứu sống,nhưng cụ bơ-men cũng đã chết trông đêm lạnh giá,khi tác phẩm đã hoàn thành xong.Tác phẩm ấy được coi là là một "kiệt tác" to lớn nhất cuộc đời cầm bút của cụ Bơ-men.
Nếu được thì thanks nhìu cho mình nhé hiiiiiiiii
>-
>-
>-