K
kakashi_hatake
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hì hì ^^
Tình hình là h này đã vào năm học mới rồi, mọi người bận bịu với công việc học hành (nhất là đã lên cấp 3, sắp thi đại học....). Mỗi người một lý do khác nhau, nhưng có lẽ có nhiều điểm chung : coi hm là 1 mái nhà có nhiều kỉ niệm, nơi có nhiều người bạn chia sẻ buồn vui cùng ta, là nơi để ta lưu luyến khi rời xa....
Vì vậy, tớ lập pic này (k biết đúng chỗ k, mong mod đừng khóa ) để cho những người thân thiết với tớ (và cả những người k quen) nói lời chia tay với bạn bè mình, để khi chia tay k còn hối tiếc....
Đây là cuộc chia tay tớ tổ chức cho chị Py với nick hm là Clover141 , cho Vy (đã quên nick, off vĩnh viễn luôn) Vy000, và cho cả tớ Kakashi (sắp off dài thôi)
Lời nhắn của tớ : Cảm ơn mọi người cho tớ những kỷ niệm đẹp, 1 ngày nào đó, tớ đã thực hiện được quyết tâm của mình, lúc đó, tớ sẽ trở lại, đừng quên tớ nha. Và cũng đừng buồn khi chia tay
Hôm nay là ngày cuối chị Py lên, sau dó off dài, tớ post tặng ảnh chị ý nha, thêm vào đó là vài người "quen mặt" nữa ^^
Chị Py (màu cỏ lá này nhìn đỡ hơn )
Đây nữa
Vy nè
Dongminh đây
NNQ tớ chỉ có đến vậy thôi, ai có thì post lên cho mn cùng coi nha ^^
Có thêm cái ảnh của lão Sky_net
Thêm nữa, Súp này
Đây nữa
Tình hình là h này đã vào năm học mới rồi, mọi người bận bịu với công việc học hành (nhất là đã lên cấp 3, sắp thi đại học....). Mỗi người một lý do khác nhau, nhưng có lẽ có nhiều điểm chung : coi hm là 1 mái nhà có nhiều kỉ niệm, nơi có nhiều người bạn chia sẻ buồn vui cùng ta, là nơi để ta lưu luyến khi rời xa....
Vì vậy, tớ lập pic này (k biết đúng chỗ k, mong mod đừng khóa ) để cho những người thân thiết với tớ (và cả những người k quen) nói lời chia tay với bạn bè mình, để khi chia tay k còn hối tiếc....
Đây là cuộc chia tay tớ tổ chức cho chị Py với nick hm là Clover141 , cho Vy (đã quên nick, off vĩnh viễn luôn) Vy000, và cho cả tớ Kakashi (sắp off dài thôi)
Lời nhắn của tớ : Cảm ơn mọi người cho tớ những kỷ niệm đẹp, 1 ngày nào đó, tớ đã thực hiện được quyết tâm của mình, lúc đó, tớ sẽ trở lại, đừng quên tớ nha. Và cũng đừng buồn khi chia tay
Hôm nay là ngày cuối chị Py lên, sau dó off dài, tớ post tặng ảnh chị ý nha, thêm vào đó là vài người "quen mặt" nữa ^^
Chị Py (màu cỏ lá này nhìn đỡ hơn )
Đây nữa
Vy nè
Dongminh đây
NNQ tớ chỉ có đến vậy thôi, ai có thì post lên cho mn cùng coi nha ^^
Có thêm cái ảnh của lão Sky_net
Thêm nữa, Súp này
Đây nữa
Last edited by a moderator: