[ Chia sẻ] Câu chuyện đó

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Nghe cái tiêu đề bạn sẽ nghĩ đến cái gì đó nặng nề lắm đúng phải không? Cùng suy nghĩa nào. :r10:r10:r10
- Hum nay, mình sẽ đem đến một câu chuyện và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói ra cho các bạn đâu, đáng ra mình phải viết nó vào nhật kí hay viết nó vào đâu đó chứ không nên viết lên đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ viết lên để nhận được sự cảm thông, để mình đưa chia sẻ cũng như đây là bài học kinh nghiệm cho tôi và các bạn.Mình đăng lên không nhằm cảnh tình bất kì ai mà tôi mong các bạn hãy "dừng lại khi đúng lúc".r64r64r64

CÂU CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY
- Mình là một đứa sống ở vùng ven, mình thấy các bạn ở vùng trung tâm học rất là giỏi thế là mình cũng thi đua của họ trên website hoc24. Thế là các bạn biết sao không,mình làm những bài có thể, bên cạnh đó mình là một copier chuyện nghiệp ở môn văn, vì để có điểm số mình đã copy rất nhanh, vì bên đó chỉ tiêu là hay và người nhanh nhất trả lời mà, nếu chậm 1 bước ở những bài văn là đổ sông đổ biển,mình có thể copy được 10-12 bài trong 1 phút trả lời ở 10-12 yêu cầu văn khác nhau. Và từ đó mình cũng có được 1 số điểm văn khá khá mà mình cũng ấn tượng. :):):):):):). Nhưng không phải là mình không tự làm đâu nhé, cũng 1/3 số điểm văn bên đó là mình nhận được do mình tự làm, điều tự hào của mình là làm 2-3 bài văn cũng khá chất lượng trong 1 tiếng đồng hồ , mừng vì giúp được nhiều bạn qua cách đó (tự làm). :D:D:D:D:D:D.

- Rồi cho đến một hôm mình nhận được 1 tin nhắn từ một bạn, bạn ấy nói rất ghét mình, bạn ấy bảo là khi nào mà gặp mình ngoài đường sẽ đánh mìnhr36r36, mình cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều nhưng mình không nghĩ ra là chuyện gì mà mình lại làm bạn ấy đến như vậy. :r10:r10

Hôm sau mình hỏi bạn ấy , bạn ấy nói là "Đề văn tao đăng tao thấy mày làm nhanh lắm, lại còn được giáo viên tick xanh nữa cơ, tao chép vào , lên lớp cô giáo cho 1 điểm vì tội chép văn trên mạng". Thì ra câu chuyện là thế, từ khi đó thì mình cảm thấy rất hối lỗi và mình cũng không copy nữa, mình cũng xin lỗi bạn ấy rất nhiều đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng bạn ấy vẫn hận thù mình và đeo bám mình suốt, chửi bới mình từ hoc24 sang cả nick hocmai cũng hay vào thoại chửi mình. Thực sự đôi lúc mình cảm thấy vừa áp lực, bất lực và lại còn có cảm giác "đáng đời" vì những gì mình làm nữa cơ. r39r39

=> Từ đó, mình chỉ khuyên các bạn hãy giúp một người bằng cả tấm lòng chứ không phải là copy để rồi hại bạn, vừa không có lợi cho bản thân lại gây hại cho người khác. Những bạn nào đang copy thì hãy bỏ tính ấy đi, đặc biệt là trong bộ môn ngữ văn. Mình không phản đối việc copy lắm đâu bởi lẽ một số kiến thức chúng ta không biết trong sách vở mà phải tra cứu. Nhưng các bạn nên nhớ rằng không phải lúc nào trên mạng cũng đúng, cũng bổ mà đôi khi nó lại là con dao 2 lưỡi xé ngang cuộc đời của bạn. Mình thấy nhiều bạn còn copy bài tập toán, lí, hóa, sinh trên mạng về paste, có lúc còn không ghi nguồn, bưng bê nguyên cả cái bài bự chà bá lửa vào không thừa mà cũng chẳng thiếu một chữ vào làm bài của mình đó chỉ vì hai chữ ... "thành tích". Một câu nói mà thôi "Hãy dừng lại khi còn có thể". Mong rằng bài học thật của bản thân mình sẽ giúp các bạn ngộ giác điều đó nhé! "Copy cũng là con đường nhanh nhất làm người khác khó chịu và ghét bạn". Hãy nhớ những điều mình nói nhé! ;););););)
 

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,449
239
23
... Thằng bé 1 điểm văn kia có quyền gì mà chửi em chứ? Nó có trả tiền cho em để em làm văn hộ đâu :v :v Một khi đăng bài trên các dd thì nó phải chắc chắn rằng bài đó có thể sai, không hay và phải chấp nhận điều đó thôi. Nó mắng em vì em copy paste trên mạng mà em không mắng lại nó rằng nó cũng chỉ đi chép bài đứa khác thôi à :v
----
Việc copy các bài về của em cũng có phần sai, nhưng em đã tự làm 1/3 trong số đó rồi còn gì :v Em có phải giáo viên văn đâu mà một tối viết ra cả chục bài văn cho họ được? Và nếu lần sau làm thì đừng tham quá em à =) Em lên các dd học tập một là để giúp đỡ mọi người, nhưng cũng đồng thời rèn luyện kĩ năng của chính mình nữa. Đừng vì tham thành tích mà làm thế nữa nhé :D
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
- Nghe cái tiêu đề bạn sẽ nghĩ đến cái gì đó nặng nề lắm đúng phải không? Cùng suy nghĩa nào. :r10:r10:r10
- Hum nay, mình sẽ đem đến một câu chuyện và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói ra cho các bạn đâu, đáng ra mình phải viết nó vào nhật kí hay viết nó vào đâu đó chứ không nên viết lên đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ viết lên để nhận được sự cảm thông, để mình đưa chia sẻ cũng như đây là bài học kinh nghiệm cho tôi và các bạn.Mình đăng lên không nhằm cảnh tình bất kì ai mà tôi mong các bạn hãy "dừng lại khi đúng lúc".r64r64r64

CÂU CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY
- Mình là một đứa sống ở vùng ven, mình thấy các bạn ở vùng trung tâm học rất là giỏi thế là mình cũng thi đua của họ trên website hoc24. Thế là các bạn biết sao không,mình làm những bài có thể, bên cạnh đó mình là một copier chuyện nghiệp ở môn văn, vì để có điểm số mình đã copy rất nhanh, vì bên đó chỉ tiêu là hay và người nhanh nhất trả lời mà, nếu chậm 1 bước ở những bài văn là đổ sông đổ biển,mình có thể copy được 10-12 bài trong 1 phút trả lời ở 10-12 yêu cầu văn khác nhau. Và từ đó mình cũng có được 1 số điểm văn khá khá mà mình cũng ấn tượng. :):):):):):). Nhưng không phải là mình không tự làm đâu nhé, cũng 1/3 số điểm văn bên đó là mình nhận được do mình tự làm, điều tự hào của mình là làm 2-3 bài văn cũng khá chất lượng trong 1 tiếng đồng hồ , mừng vì giúp được nhiều bạn qua cách đó (tự làm). :D:D:D:D:D:D.

- Rồi cho đến một hôm mình nhận được 1 tin nhắn từ một bạn, bạn ấy nói rất ghét mình, bạn ấy bảo là khi nào mà gặp mình ngoài đường sẽ đánh mìnhr36r36, mình cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều nhưng mình không nghĩ ra là chuyện gì mà mình lại làm bạn ấy đến như vậy. :r10:r10

Hôm sau mình hỏi bạn ấy , bạn ấy nói là "Đề văn tao đăng tao thấy mày làm nhanh lắm, lại còn được giáo viên tick xanh nữa cơ, tao chép vào , lên lớp cô giáo cho 1 điểm vì tội chép văn trên mạng". Thì ra câu chuyện là thế, từ khi đó thì mình cảm thấy rất hối lỗi và mình cũng không copy nữa, mình cũng xin lỗi bạn ấy rất nhiều đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng bạn ấy vẫn hận thù mình và đeo bám mình suốt, chửi bới mình từ hoc24 sang cả nick hocmai cũng hay vào thoại chửi mình. Thực sự đôi lúc mình cảm thấy vừa áp lực, bất lực và lại còn có cảm giác "đáng đời" vì những gì mình làm nữa cơ. r39r39

=> Từ đó, mình chỉ khuyên các bạn hãy giúp một người bằng cả tấm lòng chứ không phải là copy để rồi hại bạn, vừa không có lợi cho bản thân lại gây hại cho người khác. Những bạn nào đang copy thì hãy bỏ tính ấy đi, đặc biệt là trong bộ môn ngữ văn. Mình không phản đối việc copy lắm đâu bởi lẽ một số kiến thức chúng ta không biết trong sách vở mà phải tra cứu. Nhưng các bạn nên nhớ rằng không phải lúc nào trên mạng cũng đúng, cũng bổ mà đôi khi nó lại là con dao 2 lưỡi xé ngang cuộc đời của bạn. Mình thấy nhiều bạn còn copy bài tập toán, lí, hóa, sinh trên mạng về paste, có lúc còn không ghi nguồn, bưng bê nguyên cả cái bài bự chà bá lửa vào không thừa mà cũng chẳng thiếu một chữ vào làm bài của mình đó chỉ vì hai chữ ... "thành tích". Một câu nói mà thôi "Hãy dừng lại khi còn có thể". Mong rằng bài học thật của bản thân mình sẽ giúp các bạn ngộ giác điều đó nhé! "Copy cũng là con đường nhanh nhất làm người khác khó chịu và ghét bạn". Hãy nhớ những điều mình nói nhé! ;););););)

Chuyện copy đâu phải có mỗi của anh đâu. Em lên nhờ giúp, cũng bị kiểu copy như thế, bởi vì trước khi nhờ cái gì em rà soát lại tất cả từng trang một xem nội dung nào giúp ích chứ. Tưởng lên nhờ sẽ có một bài văn thật hay và nội dung sâu sắc, hóa ra copy hết trên mạng. Ức chế -_-
Từ lần đó em chỉ nhờ làm kiểu tóm tắt xong "việc m là tóm cho gọn vào, hay vào, còn lại để t. m làm chả ra cái gì cả >_<"
PS: Nếu copy và thêm cả một loạt các kiểu đăng ký bản quyền, nguồn tác giả, rồi thêm mấy công văn của cục vào là mọi người yêu quý mình ngay ý mà :D
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Chuyện copy đâu phải có mỗi của anh đâu. Em lên nhờ giúp, cũng bị kiểu copy như thế, bởi vì trước khi nhờ cái gì em rà soát lại tất cả từng trang một xem nội dung nào giúp ích chứ. Tưởng lên nhờ sẽ có một bài văn thật hay và nội dung sâu sắc, hóa ra copy hết trên mạng. Ức chế -_-
Từ lần đó em chỉ nhờ làm kiểu tóm tắt xong "việc m là tóm cho gọn vào, hay vào, còn lại để t. m làm chả ra cái gì cả >_<"
PS: Nếu copy và thêm cả một loạt các kiểu đăng ký bản quyền, nguồn tác giả, rồi thêm mấy công văn của cục vào là mọi người yêu quý mình ngay ý mà :D
Anh không thích cách nói chuyện của em, đặc biệt ở câu cuối. Anh đã nói là nên hạn chế copy nhất có thể ,đằng này em nói copy hàng loạt mọi người yêu quý. Khi nói em cần chú ý đến mức độ, cái gì cũng nói thành ra mất hay, mất đúng , người ta gọi là VÔ DUYÊN.
=> Chung Chung thì như anh nói bên trên
@gabay20031 nói tóm lại mọi chuyện online Đạt đều trải qua.
@Oahahaha: Thì có trả lời khoảng 3000 bài văn gì đó, số điểm đạt được khoảng 750 điểm (1 điểm 1 bài), tức là cỡ 1/4. Khoảng 1/3 tổng số bài em làm. Mà không phải thằng bé đâu chị, đó là một bạn nữ đó, con trai thì có lẽ em giải quyết tốt hơn rồi cơ. Em cảm ơn chị, bản thân em cũng hạn chế việc tham thành tích nhiều rồi, còn khi làm ra 1 bài văn của mình mà giúp người khác nó vui vui sao á chị. Mà em thấy các bạn bây giờ copy nhiều lắm, chẳng biết đi đâu về đâu: Văn thì số phận như em hồi ấy đi, còn toán lí hóa cũng copy không biết có hiểu gì không nữa, lớp 7 mà có khi copy hóa este. Haizzzzzz, lớp 6 mà nó chơi lịch sử lớp 9. Chẳng thể hiểu được.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Trai Họ Nguyễn

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Anh không thích cách nói chuyện của em, đặc biệt ở câu cuối. Anh đã nói là nên hạn chế copy nhất có thể ,đằng này em nói copy hàng loạt mọi người yêu quý. Khi nói em cần chú ý đến mức độ, cái gì cũng nói thành ra mất hay, mất đúng , người ta gọi là VÔ DUYÊN.
=> Chung Chung thì như anh nói bên trên
@gabay20031 nói tóm lại mọi chuyện online Đạt đều trải qua.
@Oahahaha: Thì có trả lời khoảng 3000 bài văn gì đó, số điểm đạt được khoảng 750 điểm (1 điểm 1 bài), tức là cỡ 1/4. Khoảng 1/3 tổng số bài em làm. Mà không phải thằng bé đâu chị, đó là một bạn nữ đó, con trai thì có lẽ em giải quyết tốt hơn rồi cơ. Em cảm ơn chị, bản thân em cũng hạn chế việc tham thành tích nhiều rồi, còn khi làm ra 1 bài văn của mình mà giúp người khác nó vui vui sao á chị. Mà em thấy các bạn bây giờ copy nhiều lắm, chẳng biết đi đâu về đâu: Văn thì số phận như em hồi ấy đi, còn toán lí hóa cũng copy không biết có hiểu gì không nữa, lớp 7 mà có khi copy hóa este. Haizzzzzz, lớp 6 mà nó chơi lịch sử lớp 9. Chẳng thể hiểu được.
E sẽ rút kinh nghiệm rồi mà
 
  • Like
Reactions: Moon Crush
Top Bottom