[ Chia sẻ] - Lời nói dối ngọt ngào của Mẹ

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào cả nhà! Lâu lắm rồi Đạt không viết một bài trong box "tâm sự bạn trẻ" nhỉ? Hihi^^:)

Lời nói dối của mẹ là lời nói dối "ngọt ngào"

Tôi sung sướng khi được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ che chở rất nhiều, mẹ còn dạy tôi nhiều thứ nữa chứ, trong đó tôi nhớ nhất lời mẹ dạy "Con không được nói dối!". Tuy vậy, mẹ tôi vẫn nói dối, mỗi khi nghĩ về lời nói dối của mẹ tôi lại xúc động đến nhường nào, tôi cảm giác như lời nói dối của mẹ thật "ngọt ngào" !

Mẹ là người dạy tôi phải sống cương trực, thẳng thắn nhưng tôi không biết mẹ đã nói dối bao nhiêu lần? Những lời nói dối của mẹ là những lời nói dối "ngọt ngào" bởi lẽ... Từ khi tôi còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo, của cải cũng chẳng có là bao, ba mất sớm, mấy mẹ con tôi sống trong căn nhà tranh lụp xụp. Những khi thời tiết nắng thì không sao nhưng khi trời đổ mưa là nhà bị dột, cái giường gỗ nhỏ bé nhà tui dính chỗ nước dột, nhưng chỉ một phần, và phần đó là phần mẹ nằm. Tôi biết mẹ phải chịu cái lạnh rét khi mưa đêm đổ xuống, mẹ ướt át đến nhường nào! Mỗi khi tôi hỏi "Mẹ có ướt lắm không? Mẹ có rét lắm không?" , mẹ cố giấu đi cái run lạnh qua lời nói "dõng dạc" : "Mẹ ổn con ạ, không ướt, không run. Các con ngủ đi!" Tuy thế tôi biết rằng mẹ ướt sẫm luôn.

Một lần nọ khi được hàng xóm cho ít thịt, mẹ liền chế biến ngay, nhưng mẹ biết là chúng tôi chưa biết cái mùi vị của thịt như thế nào nên mẹ để chúng tôi ăn. Khuôn mặt mẹ tái mép có lẽ là do mẹ "nhớ" cái mùi vị thịt ngày xưa khi nhìn chúng tôi ăn và có lẽ là vì mẹ đói vì hôm ấy nhà chỉ có ít khoai chứ không có cơm cháo gì mấy.
Chị hai tôi hỏi mẹ: "Mẹ đói lắm đúng không ạ? Mẹ anh thịt chung với chúng con đi". Mẹ liền đáp lại "Mẹ không đói đâu, mẹ có ăn trước đó một ít rồi, mấy đứa ăn đi kẻo thịt nó nguội, mất ngon" . Mẹ nói là như thế nhưng làm gì có thịt mà mẹ ăn trước chúng tôi cơ chứ! Đó, mẹ làm tôi rất buồn vì mẹ cứ nói dối chúng tôi!

Rồi tôi luôn tin vào phép nhiệm màu, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần là một đứa bé ngoan thì sẽ được ông bụt, bà tiên cho tiền vào túi nên tôi rất ngoan ngoãn với mẹ và phụ giúp mẹ và chị hai, chăm coi cho em bé. Sau 1 ngày, tôi thấy trong túi áo khoác của mình có 2000 đồng. Thời đó 2000 đồng là mua được cả mấy gói bánh bim bim, mấy que kem cơ. Cho đến một hôm sau khi đi chơi với mấy đứa bạn cùng lứa, về tới nhà tôi cứ thấy mẹ lục túi của tôi , tôi nghĩ rằng mẹ sẽ lấy tiền của mình nên đã ra mặt và cãi với mẹ rất nhiều. Lúc đấy, tôi thấy trên khuôn mặt mẹ những giọt nước mắt, mẹ kể với tôi là mỗi ngày mẹ lấy 2000 đồng trong tiền lượm ve chai hằng ngày để nhét vào túi của tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu, không có ông bụt bà tiên nào hết, bản thân mẹ là một bà tiên. Mẹ lại là người nói dối.
:(
Mẹ tôi còn nói dối rất nhiều lần khác nhưng cũng chỉ vì chúng tôi, vì thế tôi mới nói lời nói dối của mẹ là "lời nói dối ngọt ngào". Lời nói ngọt ở đây không phải lẻo mép hay gì hết mà nó là những lời chưa đầy tình yêu thương con cái, là lời nói dối của một người mẹ chỉ biết "cố gắng".

Vậy mẹ bạn có bao giờ nói dối bạn hay chưa? Một Lời nói dối ngọt ngào nào đó...?;) Hãy cảm nhận bài viết và chú ý thêm về mẹ mình nhé! ^^
 

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
21
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
Xin chào cả nhà! Lâu lắm rồi Đạt không viết một bài trong box "tâm sự bạn trẻ" nhỉ? Hihi^^:)

Lời nói dối của mẹ là lời nói dối "ngọt ngào"

Tôi sung sướng khi được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ che chở rất nhiều, mẹ còn dạy tôi nhiều thứ nữa chứ, trong đó tôi nhớ nhất lời mẹ dạy "Con không được nói dối!". Tuy vậy, mẹ tôi vẫn nói dối, mỗi khi nghĩ về lời nói dối của mẹ tôi lại xúc động đến nhường nào, tôi cảm giác như lời nói dối của mẹ thật "ngọt ngào" !

Mẹ là người dạy tôi phải sống cương trực, thẳng thắn nhưng tôi không biết mẹ đã nói dối bao nhiêu lần? Những lời nói dối của mẹ là những lời nói dối "ngọt ngào" bởi lẽ... Từ khi tôi còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo, của cải cũng chẳng có là bao, ba mất sớm, mấy mẹ con tôi sống trong căn nhà tranh lụp xụp. Những khi thời tiết nắng thì không sao nhưng khi trời đổ mưa là nhà bị dột, cái giường gỗ nhỏ bé nhà tui dính chỗ nước dột, nhưng chỉ một phần, và phần đó là phần mẹ nằm. Tôi biết mẹ phải chịu cái lạnh rét khi mưa đêm đổ xuống, mẹ ướt át đến nhường nào! Mỗi khi tôi hỏi "Mẹ có ướt lắm không? Mẹ có rét lắm không?" , mẹ cố giấu đi cái run lạnh qua lời nói "dõng dạc" : "Mẹ ổn con ạ, không ướt, không run. Các con ngủ đi!" Tuy thế tôi biết rằng mẹ ướt sẫm luôn.

Một lần nọ khi được hàng xóm cho ít thịt, mẹ liền chế biến ngay, nhưng mẹ biết là chúng tôi chưa biết cái mùi vị của thịt như thế nào nên mẹ để chúng tôi ăn. Khuôn mặt mẹ tái mép có lẽ là do mẹ "nhớ" cái mùi vị thịt ngày xưa khi nhìn chúng tôi ăn và có lẽ là vì mẹ đói vì hôm ấy nhà chỉ có ít khoai chứ không có cơm cháo gì mấy.
Chị hai tôi hỏi mẹ: "Mẹ đói lắm đúng không ạ? Mẹ anh thịt chung với chúng con đi". Mẹ liền đáp lại "Mẹ không đói đâu, mẹ có ăn trước đó một ít rồi, mấy đứa ăn đi kẻo thịt nó nguội, mất ngon" . Mẹ nói là như thế nhưng làm gì có thịt mà mẹ ăn trước chúng tôi cơ chứ! Đó, mẹ làm tôi rất buồn vì mẹ cứ nói dối chúng tôi!

Rồi tôi luôn tin vào phép nhiệm màu, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần là một đứa bé ngoan thì sẽ được ông bụt, bà tiên cho tiền vào túi nên tôi rất ngoan ngoãn với mẹ và phụ giúp mẹ và chị hai, chăm coi cho em bé. Sau 1 ngày, tôi thấy trong túi áo khoác của mình có 2000 đồng. Thời đó 2000 đồng là mua được cả mấy gói bánh bim bim, mấy que kem cơ. Cho đến một hôm sau khi đi chơi với mấy đứa bạn cùng lứa, về tới nhà tôi cứ thấy mẹ lục túi của tôi , tôi nghĩ rằng mẹ sẽ lấy tiền của mình nên đã ra mặt và cãi với mẹ rất nhiều. Lúc đấy, tôi thấy trên khuôn mặt mẹ những giọt nước mắt, mẹ kể với tôi là mỗi ngày mẹ lấy 2000 đồng trong tiền lượm ve chai hằng ngày để nhét vào túi của tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu, không có ông bụt bà tiên nào hết, bản thân mẹ là một bà tiên. Mẹ lại là người nói dối.
:(
Mẹ tôi còn nói dối rất nhiều lần khác nhưng cũng chỉ vì chúng tôi, vì thế tôi mới nói lời nói dối của mẹ là "lời nói dối ngọt ngào". Lời nói ngọt ở đây không phải lẻo mép hay gì hết mà nó là những lời chưa đầy tình yêu thương con cái, là lời nói dối của một người mẹ chỉ biết "cố gắng".

Vậy mẹ bạn có bao giờ nói dối bạn hay chưa? Một Lời nói dối ngọt ngào nào đó...?;) Hãy cảm nhận bài viết và chú ý thêm về mẹ mình nhé! ^^
Tớ không nghĩ nó "ngọt ngào" :Dlời nói dối ấy chứa đựng biết bao cay đắng đấy chứ, đáng ra nó phải "đắng" chứ nhỉ, sao "ngọt" được :3
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Tớ không nghĩ nó "ngọt ngào" :Dlời nói dối ấy chứa đựng biết bao cay đắng đấy chứ, đáng ra nó phải "đắng" chứ nhỉ, sao "ngọt" được :3
Ngọc ơi, "Trong đắng có ngọt" Đạt đang muốn nghĩ nó nhẹ nhàng hơn, nhìn nó theo chiều tích cực hơn, tuy cơ cực nhưng một người con cảm nhận không chỉ là cái sự sót xa, buồn bã khi mẹ phải chịu những khổ sở, vất vả đó mà con là cảm nhận cái ấm áp mẹ dành cho con "ngọt ngào" mà không sao tả nổi. :)
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Em biết mẹ em nói dối em một câu, nhưng em không biết nó chứa đựng ý nghĩa gì?
Trước đây:
Em hỏi: Mẹ có tin là trên đời có ma không?
Mẹ nói: Không!
Bây giờ:
Mẹ: Đi học làm chi cho sớm, bên trường ma đầy, nếu không có ai thì đừng vào!
Con: Trên đời này không có ma!
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Xin chào cả nhà! Lâu lắm rồi Đạt không viết một bài trong box "tâm sự bạn trẻ" nhỉ? Hihi^^:)

Lời nói dối của mẹ là lời nói dối "ngọt ngào"

Tôi sung sướng khi được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ che chở rất nhiều, mẹ còn dạy tôi nhiều thứ nữa chứ, trong đó tôi nhớ nhất lời mẹ dạy "Con không được nói dối!". Tuy vậy, mẹ tôi vẫn nói dối, mỗi khi nghĩ về lời nói dối của mẹ tôi lại xúc động đến nhường nào, tôi cảm giác như lời nói dối của mẹ thật "ngọt ngào" !

Mẹ là người dạy tôi phải sống cương trực, thẳng thắn nhưng tôi không biết mẹ đã nói dối bao nhiêu lần? Những lời nói dối của mẹ là những lời nói dối "ngọt ngào" bởi lẽ... Từ khi tôi còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo, của cải cũng chẳng có là bao, ba mất sớm, mấy mẹ con tôi sống trong căn nhà tranh lụp xụp. Những khi thời tiết nắng thì không sao nhưng khi trời đổ mưa là nhà bị dột, cái giường gỗ nhỏ bé nhà tui dính chỗ nước dột, nhưng chỉ một phần, và phần đó là phần mẹ nằm. Tôi biết mẹ phải chịu cái lạnh rét khi mưa đêm đổ xuống, mẹ ướt át đến nhường nào! Mỗi khi tôi hỏi "Mẹ có ướt lắm không? Mẹ có rét lắm không?" , mẹ cố giấu đi cái run lạnh qua lời nói "dõng dạc" : "Mẹ ổn con ạ, không ướt, không run. Các con ngủ đi!" Tuy thế tôi biết rằng mẹ ướt sẫm luôn.

Một lần nọ khi được hàng xóm cho ít thịt, mẹ liền chế biến ngay, nhưng mẹ biết là chúng tôi chưa biết cái mùi vị của thịt như thế nào nên mẹ để chúng tôi ăn. Khuôn mặt mẹ tái mép có lẽ là do mẹ "nhớ" cái mùi vị thịt ngày xưa khi nhìn chúng tôi ăn và có lẽ là vì mẹ đói vì hôm ấy nhà chỉ có ít khoai chứ không có cơm cháo gì mấy.
Chị hai tôi hỏi mẹ: "Mẹ đói lắm đúng không ạ? Mẹ anh thịt chung với chúng con đi". Mẹ liền đáp lại "Mẹ không đói đâu, mẹ có ăn trước đó một ít rồi, mấy đứa ăn đi kẻo thịt nó nguội, mất ngon" . Mẹ nói là như thế nhưng làm gì có thịt mà mẹ ăn trước chúng tôi cơ chứ! Đó, mẹ làm tôi rất buồn vì mẹ cứ nói dối chúng tôi!

Rồi tôi luôn tin vào phép nhiệm màu, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần là một đứa bé ngoan thì sẽ được ông bụt, bà tiên cho tiền vào túi nên tôi rất ngoan ngoãn với mẹ và phụ giúp mẹ và chị hai, chăm coi cho em bé. Sau 1 ngày, tôi thấy trong túi áo khoác của mình có 2000 đồng. Thời đó 2000 đồng là mua được cả mấy gói bánh bim bim, mấy que kem cơ. Cho đến một hôm sau khi đi chơi với mấy đứa bạn cùng lứa, về tới nhà tôi cứ thấy mẹ lục túi của tôi , tôi nghĩ rằng mẹ sẽ lấy tiền của mình nên đã ra mặt và cãi với mẹ rất nhiều. Lúc đấy, tôi thấy trên khuôn mặt mẹ những giọt nước mắt, mẹ kể với tôi là mỗi ngày mẹ lấy 2000 đồng trong tiền lượm ve chai hằng ngày để nhét vào túi của tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu, không có ông bụt bà tiên nào hết, bản thân mẹ là một bà tiên. Mẹ lại là người nói dối.
:(
Mẹ tôi còn nói dối rất nhiều lần khác nhưng cũng chỉ vì chúng tôi, vì thế tôi mới nói lời nói dối của mẹ là "lời nói dối ngọt ngào". Lời nói ngọt ở đây không phải lẻo mép hay gì hết mà nó là những lời chưa đầy tình yêu thương con cái, là lời nói dối của một người mẹ chỉ biết "cố gắng".

Vậy mẹ bạn có bao giờ nói dối bạn hay chưa? Một Lời nói dối ngọt ngào nào đó...?;) Hãy cảm nhận bài viết và chú ý thêm về mẹ mình nhé! ^^
đúng thế nhỉ chị nói dối riết nhưng chị cũng chỉ làm mẹ vui à
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Xin chào cả nhà! Lâu lắm rồi Đạt không viết một bài trong box "tâm sự bạn trẻ" nhỉ? Hihi^^:)

Lời nói dối của mẹ là lời nói dối "ngọt ngào"

Tôi sung sướng khi được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ che chở rất nhiều, mẹ còn dạy tôi nhiều thứ nữa chứ, trong đó tôi nhớ nhất lời mẹ dạy "Con không được nói dối!". Tuy vậy, mẹ tôi vẫn nói dối, mỗi khi nghĩ về lời nói dối của mẹ tôi lại xúc động đến nhường nào, tôi cảm giác như lời nói dối của mẹ thật "ngọt ngào" !

Mẹ là người dạy tôi phải sống cương trực, thẳng thắn nhưng tôi không biết mẹ đã nói dối bao nhiêu lần? Những lời nói dối của mẹ là những lời nói dối "ngọt ngào" bởi lẽ... Từ khi tôi còn nhỏ, nhà tôi rất nghèo, của cải cũng chẳng có là bao, ba mất sớm, mấy mẹ con tôi sống trong căn nhà tranh lụp xụp. Những khi thời tiết nắng thì không sao nhưng khi trời đổ mưa là nhà bị dột, cái giường gỗ nhỏ bé nhà tui dính chỗ nước dột, nhưng chỉ một phần, và phần đó là phần mẹ nằm. Tôi biết mẹ phải chịu cái lạnh rét khi mưa đêm đổ xuống, mẹ ướt át đến nhường nào! Mỗi khi tôi hỏi "Mẹ có ướt lắm không? Mẹ có rét lắm không?" , mẹ cố giấu đi cái run lạnh qua lời nói "dõng dạc" : "Mẹ ổn con ạ, không ướt, không run. Các con ngủ đi!" Tuy thế tôi biết rằng mẹ ướt sẫm luôn.

Một lần nọ khi được hàng xóm cho ít thịt, mẹ liền chế biến ngay, nhưng mẹ biết là chúng tôi chưa biết cái mùi vị của thịt như thế nào nên mẹ để chúng tôi ăn. Khuôn mặt mẹ tái mép có lẽ là do mẹ "nhớ" cái mùi vị thịt ngày xưa khi nhìn chúng tôi ăn và có lẽ là vì mẹ đói vì hôm ấy nhà chỉ có ít khoai chứ không có cơm cháo gì mấy.
Chị hai tôi hỏi mẹ: "Mẹ đói lắm đúng không ạ? Mẹ anh thịt chung với chúng con đi". Mẹ liền đáp lại "Mẹ không đói đâu, mẹ có ăn trước đó một ít rồi, mấy đứa ăn đi kẻo thịt nó nguội, mất ngon" . Mẹ nói là như thế nhưng làm gì có thịt mà mẹ ăn trước chúng tôi cơ chứ! Đó, mẹ làm tôi rất buồn vì mẹ cứ nói dối chúng tôi!

Rồi tôi luôn tin vào phép nhiệm màu, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần là một đứa bé ngoan thì sẽ được ông bụt, bà tiên cho tiền vào túi nên tôi rất ngoan ngoãn với mẹ và phụ giúp mẹ và chị hai, chăm coi cho em bé. Sau 1 ngày, tôi thấy trong túi áo khoác của mình có 2000 đồng. Thời đó 2000 đồng là mua được cả mấy gói bánh bim bim, mấy que kem cơ. Cho đến một hôm sau khi đi chơi với mấy đứa bạn cùng lứa, về tới nhà tôi cứ thấy mẹ lục túi của tôi , tôi nghĩ rằng mẹ sẽ lấy tiền của mình nên đã ra mặt và cãi với mẹ rất nhiều. Lúc đấy, tôi thấy trên khuôn mặt mẹ những giọt nước mắt, mẹ kể với tôi là mỗi ngày mẹ lấy 2000 đồng trong tiền lượm ve chai hằng ngày để nhét vào túi của tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu, không có ông bụt bà tiên nào hết, bản thân mẹ là một bà tiên. Mẹ lại là người nói dối.
:(
Mẹ tôi còn nói dối rất nhiều lần khác nhưng cũng chỉ vì chúng tôi, vì thế tôi mới nói lời nói dối của mẹ là "lời nói dối ngọt ngào". Lời nói ngọt ở đây không phải lẻo mép hay gì hết mà nó là những lời chưa đầy tình yêu thương con cái, là lời nói dối của một người mẹ chỉ biết "cố gắng".

Vậy mẹ bạn có bao giờ nói dối bạn hay chưa? Một Lời nói dối ngọt ngào nào đó...?;) Hãy cảm nhận bài viết và chú ý thêm về mẹ mình nhé! ^^
Rất cảm xúc dù không có quá nhiều yếu tố biểu cảm (không biết nên dùng icon gì nữa). Mình sẽ chỉ đọc và không bình luận gì nếu như... mình không nhìn thấy cái mục vote kia. Nó hơi có vấn đề rồi.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
những lời nói dối này ngọt ngào đấy chứ.
cách đây vài hôm, chị có gọi về nhà thăm mẹ, Dù biết mẹ đang bị ốm và phải đi bệnh viên, nhưng chị tỏ vẻ như là không biết.
- Mẹ khỏe không mẹ?
- Mẹ có bao giờ ốm đau đâu.
...
Chợt thấy cay cay sống mũi. Số đi xa nhà là vậy đấy. Mẹ không muốn mình lo nên nói dối đấy thôi.
Suy cho cùng, chỉ đều vì CON!!! :(
 
Top Bottom