Lúc sống cuộc đời một hàn sĩ, lúc cầm quân chinh chiến, lúc làm lính thú, lúc làm đại quan, vinh nhục đã từng, thăng trầm đã trải, nhưng lúc nào ông cũng hăm hở chí nam nhi, sòng phẳng với nợ tang bồng, sống vì một khát vọng Phi thường:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông”.
Chí nam nhi của mình mang tầm vóc vũ trụ.Theo ôngđã là trang nam nhi ở đời thì phải có danh phận, cống hiến cho xã tắc, cho cuộc đời.
Bạn dựa vào bài này để liên hệ.Cũng ko khó lắm đâu!
Chúc bạn may mắn!!!|
Có thể nói Chí làm trai của thanh niên ngày nay cũng giống như của NCT, phải ra sức cống hiến hết tài năng của mình. Sống 1 cách tự do, phóng khoáng, ko bị gò bó, sống 1 cách thánh thiện và thuần khiết nhất. Dám nghíx dám làm
co ai giup em lam bai TLV nay ko:
DE:Hinh anh nguoi phu nu~ VIET NAM thoi xua qua cac bai BANH' TROI NUOC,TU TINH(BAI 2) cua HO XUAN HUONG va THUONG VO cua TRAN TE XUONG.
co ai giup em lam bai TLV nay ko:
DE:Hinh anh nguoi phu nu~ VIET NAM thoi xua qua cac bai BANH' TROI NUOC,TU TINH(BAI 2) cua HO XUAN HUONG va THUONG VO cua TRAN TE XUONG.