CHELSEA 2-0 ARSENAL: Phát biểu sau trận đấu

C

cfchn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HLV Jose Mourinho cho rằng đội của ông đã thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu khá tốt, dù phải đón tiếp một đối thủ “cứng” vốn là kình địch bấy lâu.

Có lẽ đây là chiều Chủ nhật buồn đầu tiên của Arsenal trong mùa giải Premier League năm nay, khi họ đến sân Stamford Bridge với thành tích bất bại, và ra về với thất bại 0-2 trước đối thủ kình địch cùng thành phố.

Eden Hazard không chỉ chơi tốt như mọi khi, mà anh còn chính là người đưa chúng ta vượt lên dẫn trước bằng pha sút penalty với tốc độ và kĩ năng tuyệt vời sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đây không phải là một trận đấu với nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng khi một cơ hội đến với Diego Costa sau giờ giải lao giữa hiệp, anh tất nhiên sẽ biến nó thành bàn thắng. Một lần nữa, lại là sự vận hành nhịp nhàng của cỗ máy “Cesc Fabregas kiến tạo như đặt- Costa sút tung lưới đối phương”.

Chiến thắng này đảm bảo chúng ta vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 5 điểm dẫn trước đội thứ hai, trước khi bước vào kì nghỉ dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia.

2014-10-06.01.53.51-tumblr_ncz6z05phq1qhfgjbo1_1280.jpg


Quý ngài hạnh phúc Mourinho giải thích vì sao ông cảm thấy hài lòng:

“Điều khiến tôi vui hơn cả việc chiến thắng chính là vì chúng tôi đã đánh bại một Arsenal rất kiên cường”

“Họ đã chơi một trận rất hay, gây cho chúng tôi không ít khó khăn. Nhưng chúng tôi hóa giải được những khó khăn đó một cách thuận lợi. Điều đó thật tuyệt vời.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc họ kiểm soát bóng, vì họ thích như thế. Chúng tôi chơi chắc chắn giữa các tuyến, kiểm soát được Ozil và Alexis ở vòng trong.”

“Chúng tôi đã phòng ngự rất rất tốt. Khi dẫn trước 1-0 rồi thì trận đấu hầu như nằm trong tay chúng tôi rồi. Chúng tôi kiểm soát nó, chúng tôi luôn tạo ra sự nguy hiểm trong phản công, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng”

“Tôi có một đội bóng có thể thích ứng với các tình huống khác nhau của mỗi trận cầu. Chúng tôi chơi tốt cả khi có bóng hay khi tổ chức phòng ngự phản công. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và tự tin ngay cả khi chúng tôi chơi phòng thủ.”

“Chiến thuật của chúng tôi đủ chín và toàn đội thích ứng rất tốt với mỗi đối thủ. Các chàng trai của tôi đang chơi rất hay”.

Về chấn thương của Thibaut Courtois sau khi va chạm với Alexis Sanchez và phải rời sân, nhường chỗ cho Petr Cech, Mourinho cho biết không có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng và đáng ngại. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ, tại thời điểm đó, khi các chuyên gia y tế nói Courtois không thể tiếp tục thi đấu, Mourinho chỉ có thể đưa ra quyết định thay người, vì ông cảm thấy lo lắng cho anh hơn là việc chiến thắng hay cục diện trận đấu


Khi nói về Petr Cech, “người đóng thế” lần đầu tiên được ra sân trong trận đấu giải Ngoại hạng, Mourinho thể hiện sự tin tưởng: “Chúng tôi có 2 trong số 3 thủ môn xuất sắc nhất Thế giới. Khi một người chấn thương và rời sân thì người khác vào thay. Điều đó chẳng thay đổi tình cảm hay cảm xúc gì trong tôi cả. Tôi rất tự tin rằng Petr một lần nữa sẽ thể hiện sự xuất sắc của mình cho đội”

2014-10-06.01.57.22-tumblr_ncz63206gd1rb91jho1_1280.jpg


Về màn trình diễn của Eden Hazard, người đã mở tỉ số cho trận đấu sau khi bị phạm lỗi, HLV người Bồ Đào Nha khen ngợi: “Tôi rất thích màn trình diễn của cậu ấy hôm nay. Công bằng mà nói thì trong những trận đấu như thế này, bạn sẽ cần những cầu thủ tuyệt vời của mình tung ra lá bài kì diệu, và cậu ấy đã làm được điều đó khi trận đấu đang khá căng thẳng, để mở tỉ số cho chúng tôi”.

“Tình huống đó lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu nếu nó là một quả penalty và một thẻ đỏ, chứ không phải thẻ vàng. Lẽ ra trận đấu đã chấm dứt từ lúc đó”

“Trên hết là cậu ấy đã có pha sút phạt thành công, và cậu ấy có một hay hai cơ hội nữa. Cậu ấy phòng ngự cũng rất hay, giữ bóng hiệu quả. Một màn trình diễn trọn vẹn trong trận cầu hôm nay”.

Cesc Fabregas đã có cuộc đối đầu lần đầu tiên với đội bóng cũ trong màu áo Chelsea.

Một lần nữa, Mourinho không tiếc lời khen ngợi chàng tiền đạo 27 tuổi: “Cậu ấy đã chơi rất tuyệt. Và không phải vì đối đầu với Arsenal nên cậu ấy mới thể hiện tốt như thế. Cậu ấy đã luôn làm tốt từ những ngày đầu. Tôi không nhớ có bất kì trận nào trong mùa này mà cậu ấy không chơi không tốt cả”.

“Và không chỉ mình Cesc. Chelsea còn có những anh chàng rất ổn định và vững vàng trong mùa giải này, như Matic, Ivanovic, Terry, Cahill”.

“Hôm nay, Cesc lại thể hiện vai trò đặc biệt của mình và cho thấy sự chuyên nghiệp. Việc chơi như thế trước đội bóng đã đào tạo nên cậu ấy đã thể hiện sự gắn kết của cậu ấy với chúng tôi”.

Tuy chiến thắng đã đảm bảo cho chúng ta ở vị trí đầu bảng trước khi một phần lớn nhân sự của đội sẽ nghỉ thi đấu để phục vụ ĐTQG, HLV Mourinho vẫn rất khiêm nhường: “Mới chỉ 7 trận thôi. Và bây giờ mới là đầu tháng Mười. Nếu bạn nói với tôi đây là kết quả của tháng Hai, tôi sẽ nói “Rất tuyệt!”, nhưng mà bây giờ chưa phải tháng Hai. Còn cả một quãng đường dài phía trước.”

“Chúng tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này vì nó rất tuyệt. Chúng tôi đã thắng tất cả các trận ở Premier League, chúng tôi đã hồi phục sau kết quả đáng buồn ở Champions League, chúng tôi thắng trận đấu cúp Capital One. Những điều ấy là lý do để chúng tôi hạnh phúc”.
 
Top Bottom