

Tôi luôn nao nức bứt rứt trong lòng mình về sự bất công và tàn bạo của xã hội phong kiến. Đó là xã hội mà những người phụ nữ luôn phải cam chịu cho phận đời bi đát của mình họ không có được bất cứ sự công bằng nào. Luôn phải phụ thuộc vào những người đàn ông đầy nam quyền và gia trưởng. Tuy vậy có được bao nhiêu người dám đứng lên để đòi sự công bằng đâu vì họ hiểu dù có làm sao thì họ vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Và trong đó vẫn có rất ít sự cảm thông dành cho họ. Tôi càng nghĩ càng thấy xót thương cho thân phận bèo trôi của những người luôn phải hi sinh vì gia đình vì chồng vì con ấy. Và lại càng thêm căm phẫn cái xã hội thối tha ấy. Sự công bằng nó ở đâu vậy. Tại sao con người ta lại có thể đưa ra được cái xã hội đầy phân biệt ấy. Tôi cảm thấy căm ghét và vô cùng khinh bỉ những con người nam quyền gia trưởng ỷ thế mình lớn mà làm càn. Để rồi đưa những con người tội nghiệp tới con đường cuối cùng là cái chết và đầy sự đau khổ. Họ đâu có tội tình gì mà phải khổ sở như thế. Và ngay cho tới xã hội ngày nay tuy là đã có sự công bằng nhưng vẫn còn vương vấn sự thối nát và phân biệt. Tôi khẩn thiết mong chờ sự công bằng cho xã hội này để Không ai và không một con người nào phải đau khổ
Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này cùng tôi nhé!
@lê thị hải nguyên
@congchuatuyet204
Cho em cảm nhận vs
Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này cùng tôi nhé!
@lê thị hải nguyên
@congchuatuyet204
Cho em cảm nhận vs
Last edited by a moderator: