Cuộc sống Chào mừng ngày của mẹ!!!

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mừng ngày của mẹ
Mẹ trong mắt tôi luôn luôn là một người anh hùng thật vĩ đại. Dù có đôi lúc mẹ vẫn la mắng này kia nhưng tôi không giận mẹ bởi tôi hiểu được rằng đó là cách mà mẹ đang giáo dục dạy bảo tôi để tôi có thể lớn lện thành một con người tốt. Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Tôi yêu mọi điều ở mẹ cho dù người khác có cười chê hay như thế nào. Tôi yêu đôi mắt to tròn đầy hiền hậu và ấm áp của mẹ. Đôi môi chúm chím xinh tươi luôn luôn nở tươi nụ cười tỏa nắng sưởi ấm, xoa dịu những buồn tủi của hai chị em tôi ở thế giới bên ngoài. Tôi yêu đôi bàn tay gầy gò, gân guốt đã trải qua bao nhiêu sự khó khăn, bươn chải vất vả để giúp bố và gia đình kiếm được từng bữa ăn, miếng áo hàng ngày. Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Ấy vậy mà, có đôi lúc tôi vẫn ham chơi, chểnh mảng để me phải lo buồn, lo nghĩ đến thế. Mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng bâu giờ nghĩ lại sao lúc ấy mình lại ngu ngốc đến thế. Chính lúc ấy tôi chẳng khác gì một con mối rệp phản diện đang ăn mòn và làm rạn ntws thứ tình cảm đầy mạnh mẽ và cao cả biết bao ấy sao? Có thể mẹ không nhớ bởi mẹ còn nhiều chuyện phải lo nghĩ nhưng đối với tôi đó là nhứng khoảnh khắc đã để lại trong tôi đầy những cảm xúc thật ấm áp và chứa chan biết bao!
Tính đến nay mẹ đã đồng hành, dưỡng dục, nuôi nấng tôi được 14 năm. Mẹ hiểu tôi hơn ai khác( kể cả bố và chị), mẹ chính là người tiếp nhiều động lực mỗi khi tôi buồn hay thất bại trong các cuộc thi. Thế nên tôi yêu mẹ nhiều lắm.Nhưng thời gian cứ trôi đi rồi chúng rồi những người thương yêu ta sẽ không bao giờ có thể ở bên ta mãi. Tôi thật sự rất sợ, rất sợ một ngày mẹ rời xa chúng tôi mãi mãi. Mẹ ngày càng lớn tuổi, mái tóc ngày càng muối tiêu nhiều hơn, đôi tay mẹ cũng ngày càng ốm yếu và ít sức lực hơn trước kia rất nhiều. Mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình và dành trọn tình yêu thương đẹp đẽ nhất cho mỗi chị em chúng tôi
. Chính vì thế nên tôi càng yêu mẹ và gia đình nhiều hơn và tôi raatgs trân trọng, quý báu những ngày được ở bên mẹ và gia đình của mình> Tương lại rồi cũng sẽ tới> Mỗi người trong chúng ta ai ai cũng phải trải qua điều đó.Chính vì vậy hãy yêu quý và trân trọng nhiều hơn những nagyf tháng chúng ta còn được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của gia đinh và đặc biệt là người mẹ- đấng sinh thành vixddaij và cao cả trong lòng của mỗi chúng ta.
Điều cuối cùng tôi muốn chúc cho mẹ tôi đó chính là những lời cảm ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đối với tình cảm thật thiêng liêng của mẹ dành cho tôi, xin lỗi mẹ vì nhứng điều con làm phụ lòng mẹ.CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ!!!!
upload_2021-5-9_15-30-2.jpeg
 
Top Bottom