Văn 7 Chào 2020!

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Những tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim muôn loài sau một mùa đông lạnh giá, đầy khắc nghiệt.
- Mùa xuân lại tới, báo hiệu một năm cũ đã qua đi. Vậy là chúng ta lại phải chào tạm biệt với năm 2019, một năm đầy hạnh phúc để bước sang năm mới.
b, Thân bài:
- Vậy là đã sang năm mới rồi sao?
- Tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua mà sao giờ đã là một năm, thời gian trôi đi thật nhanh nhỉ.
- Năm mới đến, tôi đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu và thử thách để tự hoàn thiện bản thân mình.
- Tôi muốn mình chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, chăm học đàn để có thể đánh được những bài mình thích,.......
- 2020, hứa hẹn một năm mới đầy hạnh phúc và tươi vui như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và mỉm cười thật tươi.
- Năm mới đến, vạn vật tưng bừng như được thay áo mới.
- Những em bé tinh nghịch đùa vui, khoác lên mình những bộ quần áo mới mừng 2020.
- Cây cối đâm chồi nảy lộc, những bông hoa tươi thắm thơm ngát hương thơm góp thêm vào sự tinh túy của đất trời.
- Ai ai cũng vui vẻ, tâm trạng lâng lâng, tràn ngập niềm vui.
- Còn riêng tôi thì lại thấy khá tiếc nuối vì mình còn chưa kịp tạm biệt năm 2019 mà nó đã đi, không nói lời tạm biệt với một ai như chính sự xuất hiện của nó.
- Tôi thấy khá lưu luyến những biết làm sao giờ, tạm biệt nhé 2019!
- Dù sao thì năm mới cũng phải đến, tôi cũng phải sống cho tương lai chứ.
- Tôi cũng chung vui vào ngày vui của đất nước, của đất trời mà gạt đi bộn bề trong cuộc sống chưa được giải quyết.
c, Kết bài:
- 2020, tôi giám chắc sẽ là một năm hết sức tuyệt vời bởi chính bàn tay tôi sẽ biến nó trở nên tuyệt hơn bao giờ hết.
- Năm mới đến, hạnh phúc là tâm trạng tôi lúc đó.
Bạn tham khảo dàn ý ^^
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,701
4,773
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
a, Mở bài:
- Những tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim muôn loài sau một mùa đông lạnh giá, đầy khắc nghiệt.
- Mùa xuân lại tới, báo hiệu một năm cũ đã qua đi. Vậy là chúng ta lại phải chào tạm biệt với năm 2019, một năm đầy hạnh phúc để bước sang năm mới.
Theo mình không nên dùng từ "lại" vì nó mang ý nghĩa mệt nhọc lắm . Nên ghi là như sau sẽ hợp lý hơn "Mùa xuân bắt đầu tới , báo hiệu một năm cũ đã qua đi với nhiều kỷ niệm lưu luyến .
b, Thân bài:
- Vậy là đã sang năm mới rồi sao?
- Tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua mà sao giờ đã là một năm, thời gian trôi đi thật nhanh nhỉ.
- Năm mới đến, tôi đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu và thử thách để tự hoàn thiện bản thân mình.
- Tôi muốn mình chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, chăm học đàn để có thể đánh được những bài mình thích,.......
- 2020, hứa hẹn một năm mới đầy hạnh phúc và tươi vui như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và mỉm cười thật tươi.
- Năm mới đến, vạn vật tưng bừng như được thay áo mới.
- Những em bé tinh nghịch đùa vui, khoác lên mình những bộ quần áo mới mừng 2020.
- Cây cối đâm chồi nảy lộc, những bông hoa tươi thắm thơm ngát hương thơm góp thêm vào sự tinh túy của đất trời.
- Ai ai cũng vui vẻ, tâm trạng lâng lâng, tràn ngập niềm vui.
- Còn riêng tôi thì lại thấy khá tiếc nuối vì mình còn chưa kịp tạm biệt năm 2019 mà nó đã đi, không nói lời tạm biệt với một ai như chính sự xuất hiện của nó.
- Tôi thấy khá lưu luyến những biết làm sao giờ, tạm biệt nhé 2019!
- Dù sao thì năm mới cũng phải đến, tôi cũng phải sống cho tương lai chứ.
- Tôi cũng chung vui vào ngày vui của đất nước, của đất trời mà gạt đi bộn bề trong cuộc sống chưa được giải quyết.
- Mình nghĩ nên chia ra làm hai phần nhé để cho đỡ rối .
Phần 1 : Những gì đã làm cho năm cũ . Gồm :
- Việc làm tốt đã làm được
- Lỗi sai lầm khắc phục
Phần 2 : Đặt mục tiêu cho năm học mới :
- Quyết tâm những điều gì trong :
+ Học tập
+ Thể thao
- Ý nghĩ mình sẽ trường thành hơn như thế nào .
c, Kết bài:
- 2020, tôi giám chắc sẽ là một năm hết sức tuyệt vời bởi chính bàn tay tôi sẽ biến nó trở nên tuyệt hơn bao giờ hết.
- Năm mới đến, hạnh phúc là tâm trạng tôi lúc đó.
- Phần này bạn nên :
+ Nhấn mạnh quyết tâm trong năm mới
+ Sự thay đổi mới khi mình dần trưởng thành
 
Top Bottom